MC Lại Văn Sâm lần đầu tiết lộ chuyện gia đình

Nguyên Linh |

Trong chương trình Cà phê sáng trên VTV3, MC Lại Văn Sâm lần đầu chia sẻ chuyện riêng tư từ việc từng bị mẹ tát cho tới việc bỏ việc ở VTV vì chán.

Mới đây, trong buổi trò chuyện với nhà báo Phan Đăng trong chương trình Cà phê sáng, MC Lại Văn Sâm đã khiến nhiều người bất ngờ khi kể chuyện gia đình. Đây cũng là lần hiếm hoi ông tiết lộ về cuộc sống riêng tư trên sóng truyền hình.

MC Lại Văn Sâm chia sẻ chuyện gia đình. Nguồn: VTV

MC Lại Văn Sâm kể lại ông sinh ra trong một gia đình bố mẹ rất yêu thương nhau, bố ông là thẩm phán ở thị xã Phú Thọ. Có một lần vì cãi lời bố nên ông đã bị mẹ cho ăn một cái tát.

MC kể lại: "Vào một ngày, có một người bị tuyên án 18 tháng tù vì ăn cắp. Ba tôi xin giảm án cho người đó xuống còn 9 tháng. Vợ người đó thấy vậy mới đem biếu nhà tôi 10 quả trứng và 10 con gà con để cảm ơn vì ông chồng được giảm án.

Lần đầu tiên, tôi thấy ba nặng lời với mẹ tôi. Ba tôi mắng mẹ làm như thế là dã man. Người ta đã mắc tù tội như thế rồi, mình giúp người ta một tí mà lại nhận thế này là nhận hối lộ. Như thế là không được. Tôi nghĩ rằng mẹ tôi khi đó bị tổn thuương nhiều lắm vì cụ dùng những từ rất nặng". 

Không chịu nổi nhìn mẹ bị mắng, MC Lại Văn Sâm đã cãi lời ba và cho rằng ông đã sai, người ta tự nguyện mang tới biếu chứ mẹ không hề bắt người ta phải biếu. Ngay sau đó, MC Lại Văn Sâm đã bị mẹ tát và nói rằng như vậy là hỗn láo với bố. Đó cũng là lần đầu tiên ông bị mẹ tát nhưng cũng là bài học lớn luôn theo sát cuộc đời ông. 

MC Lại Văn Sâm cũng nhắc lại quãng thời gian thất nghiệp sau khi đi du học Liên Xô. Ông từng phụ mẹ vợ bán hàng ở chợ Đồng Xuân vì không kiếm được công việc phù hợp. Sau đó, ông xin vào thử việc tại ban Thể thao của VTV nhưng đã bỏ việc sau vài tháng vì chán.

Đến năm 1988, nhà báo Lại Văn Sâm quay trở lại VTV và gắn bó với VTV từ năm 1995 tới năm 2017. 

Nguyên Linh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.