Mắt ảnh trên những nẻo đường Tây Bắc

Việt Văn |

Đi cùng đạo diễn Bùi Tuấn Dũng, một trong những gương mặt xuất sắc của điện ảnh đương đại Việt Nam trên một cung đường khá độc: Hà Nội lên Cao Bằng thăm thác Bản Giốc, ngoặt sang đường đi Mèo Vạc - Đồng Văn - Hà Giang rẽ sang Sa Pa chạy thẳng lên Y Tý rồi trở về Lào Cai xuôi về Hà Nội.

Dù chỉ đi “cưỡi ngựa xem hoa” trong một khoảng thời gian cực kỳ eo hẹp, có hôm Dũng và cậu học trò lái xe gần như suốt đêm và những gì ghi nhận bằng mắt đem lại quá nhiều cảm xúc.

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều du khách nước ngoài đến Việt Nam không bao giờ bỏ qua vẻ đẹp miền núi Tây Bắc. Không phải vô cớ mà số lượng các tay máy Việt Tết năm nay và sang đầu năm mới, tháng giêng, tháng hai vẫn đổ lên Hà Giang săn ảnh. Có người “chết mê chết mệt” với cao nguyên đá như nhiếp ảnh gia Trần Cao Bảo Long bay từ TPHCM ra vài lần để lên vùng núi Tây Bắc, nằm lại tận 10 ngày để “săn bắt con nghệ thuật”.

Tây Bắc, có những hình ảnh cảm nhận bằng mắt thường còn thú vị hơn ngắm qua lăng kính máy ảnh vì độ bát ngát, mênh mông của cảnh vật, thiên nhiên của đất trời…

Việt Văn
TIN LIÊN QUAN

Hoa ban Tây Bắc bung nở đẹp nao lòng trên đường phố Hà Nội

Tô Thế |

Hoa ban - loài hoa mang hơi thở của núi rừng Tây Bắc dường như xua tan cái âm u, xám xịt của tiết trời se lạnh tại Hà Nội. Tạo nên vẻ đẹp mộng mơ, nao lòng.

Xuân về trên huyện nông thôn mới đầu tiên ở Tây Bắc

Vân Tiến - Văn Đức |

Những ngày giáp Tết Nguyên Đán, PV Báo Lao Đông đã có mặt ở huyện Trấn Yên, Yên Bái, đây là huyện nông thôn mớiđầu tiên ở khu vực Tây Bắc để ghi nhận không khí xuân ở vùng đất này.

Không khí nhộn nhịp nơi chợ "đào dán tem" ở Tây Bắc

Vân Tiến |

Nhiều ngày qua, người dân ở Sơn La đã bắt đầu bày bán những cành đào, cây đào dọc tuyến QL6, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hoa ban Tây Bắc bung nở đẹp nao lòng trên đường phố Hà Nội

Tô Thế |

Hoa ban - loài hoa mang hơi thở của núi rừng Tây Bắc dường như xua tan cái âm u, xám xịt của tiết trời se lạnh tại Hà Nội. Tạo nên vẻ đẹp mộng mơ, nao lòng.

Xuân về trên huyện nông thôn mới đầu tiên ở Tây Bắc

Vân Tiến - Văn Đức |

Những ngày giáp Tết Nguyên Đán, PV Báo Lao Đông đã có mặt ở huyện Trấn Yên, Yên Bái, đây là huyện nông thôn mớiđầu tiên ở khu vực Tây Bắc để ghi nhận không khí xuân ở vùng đất này.

Không khí nhộn nhịp nơi chợ "đào dán tem" ở Tây Bắc

Vân Tiến |

Nhiều ngày qua, người dân ở Sơn La đã bắt đầu bày bán những cành đào, cây đào dọc tuyến QL6, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp.