Mang phố cổ Hội An vào tranh lụa

V.Phong |

Triển lãm “Hoài niệm lụa là” của họa sĩ Nguyễn Trọng Dũng đang diễn ra tại The World ArtSpace lan tỏa một tình yêu, sự trân quý vẻ đẹp đô thị và di sản của phố cổ Hội An.

Tham gia nhiều triển lãm nhóm, đây là lần đầu tiên Nguyễn Trọng Dũng có cuộc triển lãm riêng tại TPHCM. Tại “Hoài niệm lụa là”, ông mang đến 25 tác phẩm được thực hiện liên tục trong suốt 3 năm qua. Các tác phẩm chủ yếu lấy cảm hứng từ không gian thân quen tại phố cổ Hội An và được thực hiện trên chất liệu lụa.

Chia sẻ về buổi triển lãm, họa sĩ Nguyễn Trọng Dũng cho biết: “Tôi sinh ra và lớn lên tại Hội An. Đối với tôi, Hội An là một đô thị cổ mang vẻ đẹp tiềm ẩn với những mái ngói, con hẻm rêu phong, gánh hàng rong hay khu chợ nho nhỏ. Tuy nhiên, sự đô thị hóa làm cho những hình tượng đặc trưng ấy dần bị mai một. Thông qua triển lãm, tôi muốn gửi đến công chúng hình ảnh về phố cổ Hội An trầm mặc, cổ kính”.

Theo Nguyễn Trọng Dũng, ông lựa chọn chất liệu lụa nhằm mang đến cho người xem xúc cảm nhẹ nhàng, trầm lắng khi thưởng lãm. “Đối với tôi, chất liệu của người họa sĩ tùy thuộc vào cảm xúc, tay nghề và chủ đề muốn diễn đạt. Màu sắc của lụa ẩn hiện tạo nên một không gian nửa thực, nửa hư khiến cho người xem dễ lắng đọng”, ông cho biết thêm.

Mỗi tác phẩm tái hiện lại không gian yên bình, hoài cổ của Hội An, từ những khung cảnh quen thuộc như: Phố mùa đông, Ngói cũ, Trăng đầu phố, Chiều qua phố, Phố rêu... cho đến mảng ký ức tuổi thơ của tác giả: Đồng dao, Chơi ô làng, Trâu trắng trâu đen, Hoan ca...

V.Phong
TIN LIÊN QUAN

Lũ còn dâng cao, phố cổ Hội An vẫn nhộn nhịp mua bán, du lịch

Thùy Trang - H.V.Minh |

Hôm nay (11.10), tại Quảng Nam chỉ còn mưa nhỏ, các sông đã đạt đỉnh lũ, tuy vậy nước vẫn còn dâng cao. Ghi nhận ở Hội An - khu vực hạ du sông Vu Gia, Thu Bồn, nước lũ đã ngập phố cổ. Tuy vậy người dân và du khách vẫn chung sống với lũ, rộn ràng mua bán, tham quan.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Lũ còn dâng cao, phố cổ Hội An vẫn nhộn nhịp mua bán, du lịch

Thùy Trang - H.V.Minh |

Hôm nay (11.10), tại Quảng Nam chỉ còn mưa nhỏ, các sông đã đạt đỉnh lũ, tuy vậy nước vẫn còn dâng cao. Ghi nhận ở Hội An - khu vực hạ du sông Vu Gia, Thu Bồn, nước lũ đã ngập phố cổ. Tuy vậy người dân và du khách vẫn chung sống với lũ, rộn ràng mua bán, tham quan.