Năm 2010, phóng viên có mặt tại đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Khi MC dẫn chương trình xướng tên người đăng quang là Đặng Thị Ngọc Hân, đứng ở phía dưới khu khán giả, Hoa hậu Việt Nam 2006 là Mai Phương Thúy đã bật khóc.
Suốt đêm chung kết, Mai Phương Thúy đứng lẫn trong rất đông khán giả rất lặng lẽ dõi theo chương trình chứ không ngồi trên vị trí khán đài dành cho khách mời với vị thế hoa hậu.
Khi phóng viên đặt câu hỏi về lý do khóc, Mai Phương Thúy trả lời: “Tôi khóc vì một người tốt vừa trở thành hoa hậu”.
Đây được ví là câu chuyện hiếm hoi mang đầy cảm xúc tích cực về hoa hậu. Trước đó, trong hậu trường các cuộc thi nhan sắc thường ngập tràn những thông tin mua giải, chơi xấu lẫn nhau, dàn thí sinh nhan sắc thường gửi thư nặc danh với nội dung bôi nhọ, hạ bệ đối thủ.
Ông Dương Kỳ Anh từng giữ vai trò Trưởng Ban tổ chức (BTC) cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã kể lại nhiều chuyện hậu trường ở các cuộc thi sắc đẹp.
Theo đó, năm 2004, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam diễn ra với 2 ứng cử viên sáng giá nhất là Nguyễn Thị Huyền và Trịnh Chân Trân. Tuy nhiên, sát ngày diễn ra đêm chung kết, ban tổ chức đã nhận được đơn tố cáo nặc danh với nội dung gây bất lợi cho Nguyễn Thị Huyền và Trịnh Chân Trân.
Trong thư tố cáo, người viết kể Nguyễn Thị Huyền từng bị đánh ghen cạo trọc đầu, thí sinh Trịnh Chân Trân dùng bằng thạc sĩ giả.
Năm 2006, khi ứng viên nổi bật ngay từ chặng đầu cuộc thi là Lưu Bảo Anh càng vào trong càng tỏa sáng, ban tổ chức cũng nhận được loạt thư nặc danh tố cáo Lưu Bảo Anh cặp với đại gia, sống thử, bị đuổi khỏi trường học.
Năm 2012, thí sinh Vương Thu Phương trở thành một trong những gương mặt nổi bật của cuộc thi, ngay lập tức ban tổ chức đã nhận được email trong đó đính kèm những bức ảnh tố Vương Thu Phương từng tổ chức đám cưới. Ngay trước thềm đêm chung kết, loạt ảnh cưới của Vương Thu Phương và chồng cũ đã được đăng tải rộng rãi trên nhiều trang tin. Vương Thu Phương sớm bị loại.
Theo chia sẻ từ chuyên gia Phúc Nguyễn, hậu trường những cuộc thi sắp đẹp thường phức tạp khi sự cạnh tranh diễn ra gay gắt giữa các thí sinh.
Ông bầu Khắc Tiệp thời còn chăm chỉ đưa “gà nhà” đi thi hoa hậu cũng từng tiết lộ chuyện thí sinh hoa hậu chơi xấu lẫn nhau diễn ra như “chuyện thường ngày ở huyện” với muôn hình vạn trạng, có thể viết thư nặc danh tố cáo, đánh tráo váy áo, dựng chuyện nói xấu đối thủ với ban tổ chức...
Có rất nhiều bộ phim từng khai thác góc tối đằng sau những cuộc thi hoa hậu khi dàn thí sinh có nhan sắc ra tay “thanh trừng”, lật đổ lẫn nhau gây sốt với dư luận.
Theo ông Dương Xuân Nam, ông và ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam không còn lạ lẫm với những thư nặc danh tố cáo những thí sinh nổi bật, có tiềm năng trở thành hoa hậu mỗi mùa thi.
Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam đã luôn phải tiến hành tìm hiểu kỹ càng, thận trọng mỗi khi nhận được đơn thư.
Khi biết đó là những lời tố cáo vô căn cứ, bịa đặt, chỉ để hạ bệ thí sinh, ban tổ chức sẽ vẫn trao vương miện cho cô gái xứng đáng.
Chính cách làm thận trọng, kỹ lưỡng của ban tổ chức, những thí sinh tỏa sáng như Nguyễn Thị Huyền đã trở thành hoa hậu năm 2004, Lưu Bảo Anh vẫn được xướng tên ở ngôi vị Á hậu 1 tại Hoa hậu Việt Nam 2006.