“Lôi vũ” trở lại với niềm tin, hy vọng

NGỌC DỦ |

“Lôi vũ” - vở diễn kinh điển từng góp phần tạo nên những tên tuổi gạo cội của sân khấu TP.Hồ Chí Minh hơn 30 năm qua như: Thành Lộc, Hữu Châu, Việt Anh, Hồng Vân... vào ngày 2.9, qua diễn xuất của những nghệ sĩ trẻ ở sân khấu kịch Hồng Vân đã lấy bao nước mắt của khán giả trong lần “tái diễn”...

Một “Lôi vũ” của những nghệ sĩ trẻ

“Lôi vũ” được ví như một vở kịch kinh điển khó khăn nhất cho diễn viên vì cảm xúc và từng cử động trên sân khấu là một trạng thái của nhân vật được thể hiện.

Hơn 1 tháng qua, từ khi bắt đầu dựng vở kịch cho đến khi công diễn chính thức vào 2.9 vừa qua, NSND Việt Anh ngày nào cũng lên chỉ dẫn từng nét diễn cho học trò, chăm chút từng động tác và đưa những nét diễn hiện đại lẫn ngày xưa của mình để tìm ra sự hòa quyện cho thế hệ khán giả trẻ. Và ông có quyền tự hào, với thế hệ diễn viên trẻ là con cháu, học trò - cách biệt thế hệ - nhưng có sự đồng điệu về cảm xúc.

Dàn diễn viên trẻ tham gia diễn “Lôi vũ” gồm 2 nghệ sĩ đóng Lỗ Quý (Tài Đặng, Ngọc Tâm), 2 nghệ sĩ đóng Chu Xung (Thái Sơn, Phạm Bình), 2 nghệ sĩ đóng Phồn Y (Vân An, Thanh Ngô), 2 nghệ sĩ đóng Chu Bình (Ma Ran Đô, Hoàng Trọng), 2 nghệ sĩ đóng Thị Bình (Phương Thảo, Hồ Xuân Trúc), 2 nghệ sĩ đóng Lỗ Tứ Phượng (Lê Phúc Hậu, Mỹ Huyền), 2 nghệ sĩ đóng Lỗ Đại Hải (Phú Hưng, Trọng Vĩ) và 2 nghệ sĩ đóng Chu Phác Viên (Hồ Minh Mẫn, Trung Trí).

8 nhân vật trong “Lôi vũ”, 16 bạn trẻ thay nhau diễn, 2 người mỗi vai. Họ hòa quyện vào nhau, diễn mà như không diễn. Từng nút thắt của bi kịch dồn dập chồng lấn; những giọt nước mắt của diễn viên rơi trên sân khấu…

Tác phẩm “Lôi vũ” của đạo diễn Hoa Hạ là một trong những vở kịch nổi tiếng của Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TPHCM, được dàn dựng năm 1988, sau đó HTV quay hình năm 1989. Vào thời điểm đó, có đến 5 bảng dựng khác nhau - từ kịch nói đến cải lương - nhưng bảng dựng của Sân khấu 5B được xem là hấp dẫn vì tài năng diễn xuất của các ngôi sao trẻ đang được dư luận chú ý thời đó như: Hồng Vân, Thành Lộc, Việt Anh, Hữu Châu, Minh Trang, Quốc Thảo, Minh Hải, Phương Linh…

“Lôi vũ” (tác phẩm đầu tay của nhà văn, nhà viết kịch Trung Quốc Tào Ngu, sáng tác năm 1933; lấy bối cảnh tỉnh Thiên Tân thời kỳ Dân quốc), được dựng trên bối cảnh xã hội kiểu thực dân, với chế độ áp bức, bóc lột và sự phân hóa giàu nghèo sâu sắc, xã hội khi đó với điển hình là “chủ nghĩa gia trưởng áp đặt”...

Vì vậy, ở thời điểm hiện tại, thật khó để thấu cảm và thể hiện thành công, nhất là với người trẻ, vậy mà các nghệ sĩ trẻ của sân khấu kịch Hồng Vân đã làm được, thể hiện tốt. Họ làm chủ hoàn toàn sân khấu, làm chủ nhân vật, từ biểu cảm sắc thái trên khuôn mặt, đến ngữ điệu...

Dưới bàn tay dẫn dắt của đạo diễn NSND Việt Anh, NSND Hồng Vân, NSƯT Hữu Châu, diễn xuất của các nghệ sĩ trẻ đã chạm đến trái tim của khán giả. Họ đã mang đầy đủ chất đời vào kịch và thành công.

“Các em quá yêu nghề cũng như chính Vân nhìn thấy những tài năng của tất cả học viên qua từng nét diễn. Điều đó đã khiến Vân không thể cầm được nước mắt khi thấy, đây là những thế hệ tiếp nối cho sân khấu và khán giả sẽ không bỏ sân khấu với những diễn viên yêu nghề như thế này được”. NSND Hồng Vân xúc động chia sẻ và tự hào.

Đạo diễn - NSƯT Phương Điền tâm sự: “Cảm xúc vẫn nguyên vẹn và dâng trào khi xem các em diễn. Diễn rất tốt, tốt từ diễn xuất cho đến đài từ, hình thể và quan trọng hơn hết là các em hoàn toàn có bản lĩnh để làm chủ sân khấu...”.

Và ước mong về “những đồng nghiệp giỏi của tôi”

32 năm trước, vở kịch “Lôi vũ” “làm mưa làm gió” trên Sân khấu nhà hát kịch 5B. “Lôi vũ” cũng là bệ phóng đưa một thế hệ diễn viên trẻ thời đó như: Hồng Vân, Thành Lộc, Việt Anh, Hữu Châu, Minh Trang, Quốc Thảo, Minh Hải, Phương Linh… vừa mới ra trường vụt sáng thành ngôi sao.

NSƯT Hữu Châu (đóng vai Lỗ Quý) kể, hồi đó dàn diễn viên như anh mới ra trường, với Hồng Vân (Thị Bình), Phương Linh (Lỗ Tứ Phượng), Minh Hải (Lỗ Đại Hải), Quốc Thảo (Chu Bình), bên cạnh Việt Anh (Chu Phác Viên), Minh Trang (Phồn Y), Thành Lộc (Chu Xung)... diễn “Lôi vũ”, là sáng luôn tên tuổi đến tận bây giờ.

Và giờ, những nghệ sĩ gạo cội của sân khấu kịch khu vực phía Nam như: NSND Việt Anh, NSND Hồng Vân, NSƯT Hữu Châu… có thể tự hào, đầy hy vọng khi trông vào một thế hệ trẻ khi hóa thân, lấy đi nước mắt của các khán giả trong khán phòng sân khấu.

“Lôi vũ” của năm 2020 là niềm tin và hy vọng, khởi đầu cho những tài năng mới “trở thành đồng nghiệp giỏi của tôi”, như niềm vui của NSND Việt Anh.

“Lôi vũ” có suất diễn tiếp theo ngày 11.9 tại sân khấu kịch Hồng Vân.

NGỌC DỦ
TIN LIÊN QUAN

"Nghệ sĩ phải là người tiên phong truyền bá sử Việt"

Ngọc Dủ |

Đối với các diễn viên dòng phim lịch sử - cách mạng, được hóa thân thành các anh hùng dân tộc, chứng nhân lịch sử là một sứ mệnh, một niềm tự hào. Họ cho rằng, người nghệ sĩ phải có trách nhiệm, tiên phong truyền bá sử Việt.

Nghệ sĩ Violin Anh Tú: “2 chữ Tổ quốc thiêng liêng lắm”

Thái An (thực hiện) |

Giới thiệu sản phẩm âm nhạc “Giai điệu Tổ quốc”, nghệ sĩ violin Anh Tú  chia sẻ  với anh, tình yêu với Tổ quốc luôn là vô điều kiện.

Nghệ sĩ xiếc không phải “kẻ mua vui”

NGỌC DỦ |

Để có những phút giây thăng hoa trên sân khấu, các nghệ sĩ xiếc Việt đã trải qua quá trình luyện tập gian lao từ nhỏ, chịu nhiều hy sinh và mạo hiểm. Muốn tồn tại và theo đuổi đam mê nghề, họ phải trả bằng cả mồ hôi, máu và nước mắt... 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

"Nghệ sĩ phải là người tiên phong truyền bá sử Việt"

Ngọc Dủ |

Đối với các diễn viên dòng phim lịch sử - cách mạng, được hóa thân thành các anh hùng dân tộc, chứng nhân lịch sử là một sứ mệnh, một niềm tự hào. Họ cho rằng, người nghệ sĩ phải có trách nhiệm, tiên phong truyền bá sử Việt.

Nghệ sĩ Violin Anh Tú: “2 chữ Tổ quốc thiêng liêng lắm”

Thái An (thực hiện) |

Giới thiệu sản phẩm âm nhạc “Giai điệu Tổ quốc”, nghệ sĩ violin Anh Tú  chia sẻ  với anh, tình yêu với Tổ quốc luôn là vô điều kiện.

Nghệ sĩ xiếc không phải “kẻ mua vui”

NGỌC DỦ |

Để có những phút giây thăng hoa trên sân khấu, các nghệ sĩ xiếc Việt đã trải qua quá trình luyện tập gian lao từ nhỏ, chịu nhiều hy sinh và mạo hiểm. Muốn tồn tại và theo đuổi đam mê nghề, họ phải trả bằng cả mồ hôi, máu và nước mắt...