Loạt tình tiết vô lý đến không tưởng ở “Hẹn hò chốn công sở”

Bình An |

“Hẹn hò chốn công sở” lập kỳ tích rating vào tập 6 khi đạt 10,1%. Theo đó, “Hẹn hò chốn công sở” là bộ phim đang giữ vị trí số 1 trong cuộc đua rating K-drama vào khung giờ tối thứ Hai.

Tuy lập kỷ lục về rating nhưng “Hẹn hò chốn công sở” không được đánh giá cao về nội dung. 6 tập phim nối dài những chuỗi tình tiết phi lý, khiên cưỡng đến không tưởng.

Loạt tình tiết vô lý, mang đậm tính xếp đặt, “bày trò” để các nhân vật rơi vào tình huống phải yêu nhau, khiến phim bị mất điểm.

Nữ chính đẩy ngã ông nội của giám đốc công ty để che giấu thân phận

Nói dối về thân phận, nên nữ chính Shin Ha Ri luôn phải tìm đủ mọi cách để che giấu lớp mặt nạ vốn bất đắc dĩ phải dựng lên mỗi khi đối mặt với giám đốc công ty ở nơi công sở.

Tuy nhiên, tình huống cô đẩy ngã ông nội của giám đốc để giấu thân phận đã vượt quá sức kiên nhẫn của khán giả. Trên nhiều diễn đàn, tình huống này bị khán giả chỉ trích. Số đông cho rằng biên kịch đã quá tay, lạm dụng “drama”, biến nữ chính thành người thiếu chuẩn mực đạo đức khi đẩy ngã người già, sau đó còn bỏ mặc ông vùng vẫy vì đau, chỉ đứng nhìn.

“Hẹn hò chốn công sở” khiên cưỡng và nặng tính sắp đặt. Ảnh: Xinhua
“Hẹn hò chốn công sở” khiên cưỡng và nặng tính sắp đặt. Ảnh: Xinhua

Tìm mọi cách giấu mặt, đến khi bỏ lớp mặt nạ, vẫn không ai nhận ra

Diễn biến suốt thời lượng 4 tập đầu, nữ chính tìm đủ mọi cách để giấu mặt, nhằm mục đích không để lộ mình chính là Shin Geum Hee trước mặt giám đốc. Khi thì rũ tóc, khi quay lưng lại, khi đi giật lùi... Nhân vật Shin Ha Ri bị đặt giữa đủ mọi tình huống lố bịch, làm đủ trò lố, để gương mặt không bị lộ ra.

Thế nhưng, đến tập 5, khi bị rơi vào tình huống buộc phải lộ mặt ở công ty vì giám đốc trực tiếp gọi đến gặp, Shin Ha Ri không còn rũ tóc, không còn bịt mắt, đứng đối diện mặt đối mặt, nhưng cô vẫn chắc mẩm rằng, giám đốc không nhận ra mình chính là Shin Geum Hee.

Tình huống này không chỉ vô lý, còn biến tất cả những “trò lố” trước đó, như che mặt, rũ tóc, đẩy ngã ông nội... trở nên vô nghĩa.

Nam chính luôn xuất hiện như từ... trên trời

Để nam chính, nữ chính được gặp nhau, biên kịch sẵn sàng sắp xếp những tình huống không tưởng nhất.

Mặc dù không được đánh giá cao về nội dung, “Hẹn hò chốn công sở” vẫn có sức hút từ dàn diễn viên trẻ đẹp. Ảnh: Newsen
Mặc dù không được đánh giá cao về nội dung, “Hẹn hò chốn công sở” vẫn có sức hút từ dàn diễn viên trẻ đẹp. Ảnh: Newsen

Khi Shin Ha Ri trong cơn say rượu gọi điện cho nam chính Kang Tae Moo. Cuộc hội thoại của họ rất ngắn ngủi, chưa kịp nói gì về địa điểm nơi nữ chính đang đứng, chỉ vì quá say, Ha Ri ngủ ngục ngay khi đang trò chuyện điện thoại.

Song, vì quá lo lắng sợ nữ chính gặp chuyện chẳng lành, nam chính đùng đùng xách áo lao ra giữa Seoul bao la để tìm kiếm, chỉ vài phút sau, anh đã tìm thấy cô đang nằm ngủ ở một công viên.

Hay như tình huống ở tập 6, Kang Tae Moo sợ mưa, đuổi Shin Ha Ri khỏi xe ôtô để ngồi khóc một mình. Khi khóc xong, anh sực nhớ ra đã đuổi nữ chính khỏi xe. Lúc này, Kang Tae Moo vội vã đi tìm kiếm Shin Ha Ri, không biết trong đêm mưa như thế, ở một thành phố xa lạ, nữ chính sẽ đi đâu, về đâu.

Phim chuyển cảnh, lúc này nữ chính vô tình gặp bạn bè khi trú mưa ở một khách sạn. Vào thời điểm bạn bè trêu chọc Shin Ha Ri vì sao lại xuất hiện ở đây một mình, bằng một cách kỳ diệu nào đó (chỉ có thể là phép màu của biên kịch), nam chính Kang Tae Moo đột ngột đi đến với dáng vẻ của một tài tử điện ảnh, và giới thiệu mình chính là bạn trai của Shin Ha Ri, khiến cả dàn bạn chết đứng vì ghen tị.

Không có bất kỳ một sợi dây logic nào, không ai có thể giải thích được, bằng cách nào – nam chính Kang Tae Moo luôn tìm thấy nữ chính Shin Ha Ri, dù cô đi đâu, làm gì, dù nằm ngủ ở công viên vì say rượu, hay vào khách sạn bất kỳ để trú mưa.

Với chuỗi tình huống đậm tính không tưởng và “giải trí” như thế, “Hẹn hò chốn công sở” lại đang trên đà thắng thế về rating.

Bình An
TIN LIÊN QUAN

Mối tình chóng vánh với siêu mẫu của tài tử “Tuổi 25, tuổi 21”

Mi Lan |

“Tuổi 25, tuổi 21” và “Hẹn hò chốn công sở” đang có cuộc chạy đua rating khốc liệt. Hai nam chính của 2 phim đều có mối lương duyên với một mỹ nhân, đó là Lee Sung Kyung.

Nếu điều đó xảy ra, nhạc sĩ Ngọc Châu sẽ mỉm cười khi nói lời tạm biệt

Hào Hoa |

Có lẽ chỉ là ngẫu nhiên, khi một nhạc sĩ có cảm hứng bất tận về mùa đông như Phú Quang đã lặng lẽ ra đi vào mùa đông, và một nhạc sĩ sáng tác về mùa xuân hay như Ngọc Châu đã chọn rời đi vào một ngày mùa xuân vẫn còn se lạnh.

Tài tử “Hẹn hò chốn công sở” chỉ là một bản sao?

Mi Lan |

Màn thể hiện của Ahn Hyo Seop ở “Hẹn hò chốn công sở” liên tục bị so sánh với diễn xuất của Park Seo Joon ở “Thư ký Kim sao thế”.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Mối tình chóng vánh với siêu mẫu của tài tử “Tuổi 25, tuổi 21”

Mi Lan |

“Tuổi 25, tuổi 21” và “Hẹn hò chốn công sở” đang có cuộc chạy đua rating khốc liệt. Hai nam chính của 2 phim đều có mối lương duyên với một mỹ nhân, đó là Lee Sung Kyung.

Nếu điều đó xảy ra, nhạc sĩ Ngọc Châu sẽ mỉm cười khi nói lời tạm biệt

Hào Hoa |

Có lẽ chỉ là ngẫu nhiên, khi một nhạc sĩ có cảm hứng bất tận về mùa đông như Phú Quang đã lặng lẽ ra đi vào mùa đông, và một nhạc sĩ sáng tác về mùa xuân hay như Ngọc Châu đã chọn rời đi vào một ngày mùa xuân vẫn còn se lạnh.

Tài tử “Hẹn hò chốn công sở” chỉ là một bản sao?

Mi Lan |

Màn thể hiện của Ahn Hyo Seop ở “Hẹn hò chốn công sở” liên tục bị so sánh với diễn xuất của Park Seo Joon ở “Thư ký Kim sao thế”.