Hơn nửa chặng đường phim ngôn tình hiện đại “Khói lửa nhân gian của tôi” đã lên sóng. Từ một tác phẩm được mong đợi, khi chuyển thể từ tiểu thuyết “Một tòa thành đang chờ anh” của tác giả Cửu Nguyệt Hi, được đạo diễn bởi Lý Mộc Qua (Đông Cung, Tư Đằng, Như Nguyệt) và do Dương Dương và Vương Sở Nhiên - cặp đôi đang vướng tin “phim giả tình thật” đóng, nhưng thực tế, khi chiếu, phim lại mang về hàng loạt tranh cãi.
Ở hiện tại, dù phim vẫn đứng top đầu về độ thảo luận trên Vlinkage, Datawin, chỉ số nhân vật Tống Diệm của Dương Dương, Hứa Thấm của Vương Sở Nhiên đóng vẫn luôn trong top 10, song diễn xuất của nam chính, lẫn cách thiết lập nhân vật của tác phẩm bị chê trách có vấn đề.
Cụ thể, sau 21 tập chiếu, nhân vật lính cứu hỏa Tống Diệm của Dương Dương bị đánh giá trẻ con, sốc nổi, gia trưởng và không quan tâm đến cảm nhận của đối phương. Như trong tập 20, khi Hứa Thấm (Vương Sở Nhiên) đang trong kì nghỉ phép và đi siêu thị với anh trai Mạnh Yến Thần (Ngụy Đại Huân) thì bất ngờ chạm mặt Tống Diệm và Dương Trì - cấp dưới của anh.
Dù đang ở ngoài trạm cứu hỏa, cũng không phải thời điểm đang thực hiện nhiệm vụ, song Tống Diệm không ngại ngần nặng lời với cấp dưới, thậm chí còn yêu cầu Hứa Thấm quay lại trạm, dù cô đang kì nghỉ phép. Khán giả cho rằng, Hứa Thấm chỉ là bác sĩ tình nguyện đến chi viện cho trạm cứu hỏa Thập Lý Đài trong một thời gian, nên việc Tống Diệm đang dùng giọng khó chịu lẫn miễn cưỡng ép cô về đội là bất hợp lí.
Phần khác, việc nam chính thiếu tinh tế, ga lăng khi đi cùng Hứa Thấm cũng không được lòng người xem. Cụ thể, khi Hứa Thấm đi cùng anh trai thì được anh trai đẩy xe hàng giúp, nhưng đi cùng Tống Diệm thì “tự thân vận động”. Ngoài ra, cách nói chuyện của anh còn khiến Hứa Thấm căng thẳng, khiến cô dù quyết định về trạm nhưng vẫn ngoảnh lại nhìn anh trai.
Hay ở các diễn biến trước đó, Tống Diệm nhiều lần không kiểm soát được cảm xúc. Anh thường xuyên lớn tiếng với cấp dưới, cãi nhau với cấp trên - từ chỉ huy cũ Sách Tuấn (Trương Bân Bân) cho đến chỉ huy mới Tưởng Dụ, thậm chí còn có nhiều suy nghĩ định kiến... Phần khác, lời thoại được xây dựng của nam chính cũng chưa phù hợp với một người đàn ông trưởng thành.
Dù vậy, một bộ phận khán giả vẫn đứng ra bênh vực nhân vật Tống Diệm. Họ cho rằng, nên thông cảm cho nhân vật - khi trải qua 10 năm làm nghề, chứng kiến nhiều khoảnh khắc sinh tử, việc Tống Diệm ăn to nói lớn với đồng nghiệp chỉ là do thói quen.
Về thái độ của anh với Hứa Thấm phần do ghen tuông - khi biết anh trai Hứa Thấm cũng có tình cảm với cô, phần do bị Mạnh Yến Thần ỷ gia thế ẩn ý chê bai, phần do anh phải gánh chịu quá nhiều tổn thương mà không thể nói ra, khiến tâm trạng bức bối...
Tuy nhiên, fan nguyên tác vẫn không thật sự đồng tình. Họ cho rằng, trong truyện, Tống Diệm là người luôn quan tâm tới từng tiểu tiết, khiến Hứa Thấm được thoải mái, là chính mình khi ở bên anh. Tuy nhiên, khi lên phim, anh lại là người khiến cô luôn trong trạng thái căng thẳng, thậm chí lo sợ.
Ngoài ra, ở “Khói lửa nhân gian của tôi”, lối diễn gồng, đơ cứng của Dương Dương một lần nữa khiến khán giả cảm nhận được sự thâm tình, giằng xé hay trải đời của nhân vật. Dù vậy, phim vẫn có điểm cộng đến từ đạo diễn Lý Mộc Qua. Các góc quay trên phim của anh tận dụng tối đa nhan sắc của diễn viên, giúp họ tỏa sáng và trở nên ấn tượng hơn.