Sáng sớm, nhiều du khách đã tập trung trước cổng Đền thờ để chụp ảnh lưu niệm, lưu giữ lại những khoảnh khắc đầu tiên trong dịp lễ.
Ông Lê Thuận (60 tuổi, Kiên Giang) chia sẻ: “Tôi đến Cần Thơ công tác cũng nhiều nhưng đây là lần đầu tiên được đến viếng Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ. Đây là địa điểm đầu tiên ngay sau khi chúng tôi đặt chân đến Cần Thơ trong dịp lễ này. Không khí nơi đây rất tươi vui và náo nhiệt”.
Cũng là điểm đến đầu tiên trong chuyến tham quan thành phố Cần Thơ của mình, anh Lê Hòa Bình (28 tuổi, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh) cũng bày tỏ: “Tôi cùng nhóm bạn đến Cần Thơ vào đêm qua. Trước đó chúng tôi đã đến Cần Thơ vài lần, hầu như sáng sớm đều đi chợ nổi Cái Răng. Tuy nhiên, năm nay chúng tôi lựa chọn đi Đền thờ Vua Hùng vì được biết nơi đây vừa khánh thành vào ngày 6.4. Bên cạnh đó, nhóm chúng tôi cũng mong muốn được hòa chung không khí hào hùng của dân tộc trong dịp lễ”.
Có thể nói, việc Đền thờ Vua Hùng được khánh thành trước đó đã góp phần tạo thêm điểm đến, sức lan tỏa của truyền thống yêu nước đến đông đảo người dân. Đây là công trình được đầu tư kinh phí lớn, gần 130 tỉ đồng nhằm phục vụ tín ngưỡng của người dân vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.
Đặc biệt, công trình văn hóa tâm linh Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân. Trước đó, từ ngày 7.4, công trình mở cửa đón người dân và du khách, chỉ trong 5 ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, đã có 72.000 lượt khách cả nước đến chiêm bái, dâng hương tại Đền thờ.
Những du khách đến viếng Đền Thờ Vua Hùng tại Cần Thơ thuộc nhiều độ tuổi khác nhau, từ những người già, người trung niên cho đến các trẻ nhỏ.