Lần đầu tiên, Việt Nam có triển lãm “Sketch+”

Việt Văn |

Theo cách hiểu thông thường lâu nay, Sketch là những bản phác thảo, sơ bộ để từ đó hình thành ý tưởng cho tác phẩm. Chưa phải là tác phẩm hoàn thiện nhưng lại mang ý nghĩa quan trọng trong việc khởi nguồn tìm ý tưởng cho tác phẩm. Lần đầu tiên, triển lãm “Sketch+” với hơn 100 tác phẩm của 9 họa sĩ và 1 nhà sưu tập, ở các thể loại sẽ được trưng bày tại nhà triển lãm 29 Hàng Bài (Hà Nội) từ 15 - 19.6.

Cái nhìn đa chiều

Tham gia triển lãm có Doãn Hoàng Lâm, Dương Tuấn, Khổng Đỗ Duy, Hải Kiên, Nguyễn Minh Tú, Đoàn Đức Hùng, Trịnh Quế Anh, Nguyễn Minh (Phố) và đặc biệt 2 khách mời là họa sĩ Chu Thảo - họa sĩ đã dành nhiều thời gian ký họa thời chiến và nhà sưu tập Phong Lê - người đang lưu giữ khá nhiều bản ký họa quý của họa sĩ Lưu Công Nhân.

“Sketch+” là triển lãm đầu tiên có sự tương tác giữa các họa sĩ ở các thế hệ và nhà sưu tập để mang đến cho công chúng cái nhìn đa chiều về Sketch, về mối quan hệ tương hỗ giữa họa sĩ và nhà sưu tập. Các bức ký họa, phác thảo, trực họa với các chất liệu phong phú như chì, bút sắt, mực nho, màu nước, acrylic, sơn dầu…

Họa sĩ trẻ Nguyễn Minh (Phố) nói rõ về mục đích của triển lãm:  “Sketch là những bản phác thảo, bản ghi chép như là tài liệu để xây dựng những tác phẩm. Đó có thể là bản ký họa, phác thảo đen trắng hay màu hoặc những ghi chép nhanh các chi tiết hoặc toàn bộ hình ảnh của sự vật. Hiểu theo nghĩa rộng và gợi mở hơn thì Sketch còn có thể gồm những tác phẩm trực họa nhanh, bản ký họa sâu (thâm diễn)… và nếu tốt thì hoàn toàn đủ để nâng tầm thành tác phẩm hoàn chỉnh. Bởi lẽ đó chúng tôi đã chọn tên triển lãm là “Sketch+”. Trong dòng chảy hội họa Việt Nam, đâu đó thấy thấp thoáng những triển lãm cá nhân, triển lãm nhóm đã chạm đến Sketch, nhưng vẫn đang dừng lại ở triển lãm trưng bày chuyên về ký họa và phác thảo của một thời kỳ nào đó chứ chưa chạm đến các bài trực họa hoặc ký họa đạt ở mức tác phẩm. Bởi vậy, triển lãm lần này sẽ là dịp để tôn vinh Sketch theo nghĩa rộng hơn”.

Và lời tâm sự của các họa sĩ

Đáng chú ý là khách mời triển lãm, họa sĩ Chu Thảo - nguyên là thư ký tòa soạn Báo Lao Động - sau khi nghỉ hưu ông càng có điều kiện sáng tác, vẫy vùng trong lĩnh vực nghệ thuật ưa thích. Họa sĩ Chu Thảo bộc bạch: “Là họa sĩ và là phóng viên Báo Lao Động, tôi nhập ngũ năm 1968, vào chiến trường đầu năm 1969. Những cảnh vật, con người tôi gặp gỡ, tiếp xúc trên đường Trường Sơn và chiến trường Đồng bằng sông Cửu Long lập tức cuốn hút tôi trong các ký họa trên mọi bước đường công tác, chiến đấu. Chiến trường không cho ta chần chừ, chọn lựa. Những gương mặt người chiến sĩ chỉ đủ cho người vẽ phác họa nhanh cái thần thái của người chiến sĩ trẻ, có khi vẽ xong chưa kịp ghi tên đã chia tay để hôm sau quay lại thì đã hy sinh”.

Họa sĩ Hải Kiên lại yêu thích và lựa chọn lối vẽ hiện thực, lựa chọn cách ghi lại cảm xúc của mình về mọi thứ gần gũi xung quanh: “Tôi ưa những không gian hẹp, những câu chuyện nhỏ, những đồ vật thân thuộc...”.

Với họa sĩ Nguyễn Minh Tú thì “Skecth giúp tôi ghi lại và thể hiện những ý tưởng và quan điểm, sự trăn trở trong cuộc sống. Tôi đã tận dụng các mảnh bìa hay giấy in… để tạo nên tác phẩm, trong đó điểm nhấn là chân dung con người. Tất cả được hòa lẫn nhưng lại đối lập giữa một thành phố đông đúc và sự cô đơn trong sâu thẳm tâm hồn mà chúng ta đang sống”.

Họa sĩ Doãn Hoàng Lâm nhấn mạnh: Sketch (ký họa) với tôi là thể loại độc lập, không phải bản nháp vì nó mang đầy đủ các yếu tố của hội họa như đường nét, hình khối, sắc độ, màu và chất cảm. Bên cạnh đó, nó có lợi thế là ghi lại được rất nhanh những cảm xúc mà đôi khi không thể có lại.

Họa sĩ Dương Tuấn cho rằng: “Sketch là những bức vẽ nhanh mang đậm chất ngẫu hứng, đối tượng vẽ phong phú. Có thể là chân dung một ai đó, một khung cảnh thân quen và ấm cúng hay những điều tôi ấn tượng trong cuộc sống hằng ngày. Những điều đó là nguyên liệu mà dường như sẵn có trước mắt, tôi không phải mất công tìm kiếm mà chỉ cần để ý một chút và thể hiện bằng bút pháp chân thành của mình”.

Đến với triển lãm “Sketch+” lần này, xin chớ mang tâm thế của người đến xem những ý tưởng còn dang dở hay những bản phác thảo vội vã mà đến để thưởng thức những gì thuần khiết và đôi khi tinh khôi nhất của những cảm xúc ban đầu trong người họa sĩ.

Việt Văn
TIN LIÊN QUAN

Họa sĩ Lê Duy Ứng vẽ tranh Bác Hồ bằng "ánh sáng niềm tin"

Phương Anh |

"Bác Hồ đối với tôi là một hình tượng đặc biệt, luôn luôn tạo cho tôi cảm giác xúc động trong tâm hồn và là niềm cảm hứng để sáng tác những tác phẩm nghệ thuật có chất lượng" - họa sĩ thương binh Lê Duy Ứng chia sẻ.

"Tháng Năm nhớ Bác" của họa sĩ Thái Hòa

Thái An |

Ngày 16.5, triển lãm tranh "Tháng Năm nhớ Bác" của họa sĩ Thái Hòa khai mạc tại Hà Nội.

Họa sĩ Trần Khánh Chương qua đời ở tuổi 77

Ái Vân |

Họa sĩ Trần Khánh Chương, nguyên Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, tác giả của nhiều tác phẩm hội họa nổi tiếng qua đời vào chiều tối 19.4 sau thời gian chống chọi với ung thư đại tràng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Họa sĩ Lê Duy Ứng vẽ tranh Bác Hồ bằng "ánh sáng niềm tin"

Phương Anh |

"Bác Hồ đối với tôi là một hình tượng đặc biệt, luôn luôn tạo cho tôi cảm giác xúc động trong tâm hồn và là niềm cảm hứng để sáng tác những tác phẩm nghệ thuật có chất lượng" - họa sĩ thương binh Lê Duy Ứng chia sẻ.

"Tháng Năm nhớ Bác" của họa sĩ Thái Hòa

Thái An |

Ngày 16.5, triển lãm tranh "Tháng Năm nhớ Bác" của họa sĩ Thái Hòa khai mạc tại Hà Nội.

Họa sĩ Trần Khánh Chương qua đời ở tuổi 77

Ái Vân |

Họa sĩ Trần Khánh Chương, nguyên Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, tác giả của nhiều tác phẩm hội họa nổi tiếng qua đời vào chiều tối 19.4 sau thời gian chống chọi với ung thư đại tràng.