Kỷ niệm 73 năm Ngày 27.7: Nhiều chương trình nghệ thuật tri ân đặc sắc

SONG MAI |

Nhiều chương trình, sản phẩm nghệ thuật đặc sắc được thực hiện tri ân các anh hùng liệt sĩ  đã dành tuổi thanh xuân, cuộc sống cho đất nước.

“Về miền ký ức - Thắp lửa tri ân”

Vào đúng tối 27.7, Ban quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò thực hiện chương trình đặc biệt “Về miền ký ức - Thắp lửa tri ân” tại Di tích Nhà Nhà tù Hỏa Lò. Những câu chuyện tiêu biểu về cuộc sống lao tù khắc nghiệt, về tình yêu, tình mẫu tử, tình đồng chí… trong “chốn địa ngục trần gian” sẽ giúp khán giả, đặc biệt là giới trẻ hiểu hơn về những năm tháng vất vả nơi chiến trường của cha ông. Đặc biệt, trong tuần lễ tri ân kỷ niệm 73 năm Ngày 27.7, du khách tham không chỉ có cơ hội trải nghiệm di tích về đêm mà còn được xem hoạt cảnh diễn ra ngay tại khu xà lim tử hình về cuộc gặp mặt của 2 mẹ con đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Một hoạt cảnh khác cũng sẽ được tái hiện lại tại gốc cây bàng gần 100 năm tuổi, du khách sẽ được gặp lại nhạc sĩ Đỗ Nhuận với câu chuyện làm nhạc cụ từ cành bàng trong những năm tháng bị giam cầm tại Hỏa Lò. Du khách có thể bày tỏ sự tri ân trong không gian thiêng liêng tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ cách mạng hy sinh.

Đại diện Ban quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò cho biết, sẽ duy trì chương trình tham quan và trải nghiệm vào 19h các ngày thứ sáu đến chủ nhật hằng tuần.

“Nhật ký thời chiến Việt Nam”

Lần đầu tiên, những tác phẩm “Nhật ký thời chiến Việt Nam” hay nhất, nổi tiếng nhất cùng đứng chung trong một bộ sách, với 31 tác phẩm của 31 tác giả. Sự trở về và hành trình từ những sổ tay Di vật - Kỷ vật đến bộ sách “Nhật ký thời chiến Việt Nam” rất khác nhau. Mỗi tác giả trở về từ chiến trường đều có một số phận riêng biệt, mỗi tác phẩm trước khi đến với bạn đọc đều có một hành trình hàng chục năm với bao tình tiết ly kỳ.

Điều đặc biệt, 2/3 tác giả góp mặt trong bộ sách này đã không còn nữa. “Nhiều người đã ngã xuống ngoài chiến trường, hoặc bị thương và vì di chứng chiến tranh nên đã mất sau khi trở về. Ngoài sổ tay nhật ký (bản chính hoặc bản sao) mà thân nhân của các anh, chị đã tin tưởng, trân trọng chuyển cho chúng tôi còn có cả những di ảnh, di bút của người đã khuất. Đó là những di vật thiêng liêng của nhiều gia đình...”. Chủ biên của bộ sách, nhà văn, cựu chiến binh Đặng Vương Hưng chia sẻ.

“Mãi vẹn nguyên”

Sao mai Huyền Trang giới thiệu dự án “Mãi vẹn nguyên” bao gồm 3 MV “Lời yêu lặng thầm” (Lời Hồ Xuân Tứ - Nhạc Lê An Tuyên - Phối khí Quang Hưng), “Em vẫn đợi anh” (Sáng tác Bùi Hoàng Uyên Minh - Phối khí Tuấn Anh - Đạo diễn Anh Quân), “Những bông hoa huyền thoại” (Sáng tác Đậu Hoài Thanh - Phối khí NSƯT Quang Hưng - Đạo diễn Anh Quân).

Đây là dự án âm nhạc Huyền Trang dành tặng cho các gia đình thương binh, liệt sĩ cũng như những người anh hùng đã hy sinh tuổi thanh xuân cống hiến cho Tổ quốc. Cả 3 ca khúc đều là sáng tác mới, trong đó “Những bông hoa huyền thoại” của tác giả Đậu Hoài Thanh vừa đoạt giải cuộc thi viết về hình tượng thanh niên xung phong do báo Thanh Niên tổ chức, đó cũng là món quà tinh thần ý nghĩa dành cho những thanh niên xung phong đã dành trọn cả thanh xuân của mình vì nền độc lập của dân tộc.

Dự án âm nhạc lần này Huyền Trang ghi hình tại Đồng Lộc. Những hình ảnh trong MV mộc mạc, giản dị, kể câu chuyện những người vợ ở các miền quê chung thuỷ chờ chồng, đầy xúc động khi tái hiện lại một góc đời sống, sinh hoạt của những người lính và thanh niên xung phong trên chiến trường khốc liệt. Huyền Trang cho biết, cô luôn hướng tâm mình về cội nguồn, về những hy sinh biết bao thế hệ cha anh đã hiến dâng cho Tổ Quốc. Là một người trẻ, được sinh ra trong thời bình, Huyền Trang không quên ơn của các thế hệ đi trước, ngoài sự thể hiện bằng việc tặng quà cho các thương binh liệt sĩ trong những năm qua, cô luôn mong muốn làm những sản phẩm âm nhạc tri ân anh bộ đội Cụ Hồ.

SONG MAI
TIN LIÊN QUAN

Kỷ niệm 66 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2020): Hồi ức không phai của người lính Điện Biên

Phạm Đông - Lan Nhi |

Chiến thắng Điện Biên Phủ không những ghi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi trong thế kỷ XX mà còn là chiến công “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Dù đã trải qua 66 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử (7.5.1954-7.5.2020) nhưng những ký ức về “Năm mươi sáu ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non” ấy có lẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí những người lính Điện Biên năm xưa - ông Đỗ Ca Sơn, nguyên Trung đội trưởng Trung đội 251, Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, trực tiếp tham gia vào trận đánh giữ từng tấc đất trên đồi A1.

Gác lại nghỉ lễ, những người lính căng mình giữa biển Tây Nam

Lục Tùng - Hoàng Xuân |

Khi nhiều người đang chuẩn bị cho mình kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5.2020 để thực hiện những chuyến du lịch vui vẻ, thì những người lính thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 lại căng mình ra giữa vùng biển Tây Nam Tổ quốc. Bên cạnh nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát thực thi pháp luật trên biển, họ còn phải đảm đương thêm nhiệm vụ giúp ngư dân phòng, chống dịch COVID-19.

Bữa ăn tự túc của người lính giữ biên cương phòng dịch COVID-19

Lục Tùng |

Với những người lính canh giữ biên cương trong giai đoạn cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, dù làm việc rất vất vả, nhưng điều kiện ăn uống cũng hết sức đơn sơ...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kỷ niệm 66 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2020): Hồi ức không phai của người lính Điện Biên

Phạm Đông - Lan Nhi |

Chiến thắng Điện Biên Phủ không những ghi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi trong thế kỷ XX mà còn là chiến công “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Dù đã trải qua 66 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử (7.5.1954-7.5.2020) nhưng những ký ức về “Năm mươi sáu ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non” ấy có lẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí những người lính Điện Biên năm xưa - ông Đỗ Ca Sơn, nguyên Trung đội trưởng Trung đội 251, Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, trực tiếp tham gia vào trận đánh giữ từng tấc đất trên đồi A1.

Gác lại nghỉ lễ, những người lính căng mình giữa biển Tây Nam

Lục Tùng - Hoàng Xuân |

Khi nhiều người đang chuẩn bị cho mình kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5.2020 để thực hiện những chuyến du lịch vui vẻ, thì những người lính thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 lại căng mình ra giữa vùng biển Tây Nam Tổ quốc. Bên cạnh nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát thực thi pháp luật trên biển, họ còn phải đảm đương thêm nhiệm vụ giúp ngư dân phòng, chống dịch COVID-19.

Bữa ăn tự túc của người lính giữ biên cương phòng dịch COVID-19

Lục Tùng |

Với những người lính canh giữ biên cương trong giai đoạn cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, dù làm việc rất vất vả, nhưng điều kiện ăn uống cũng hết sức đơn sơ...