Kim Xuyến: Tôi là nghệ sĩ của nhân dân

Thúy Phương |

Nghệ sĩ Kim Xuyến là gương mặt rất quen thuộc với khán giả trong nhiều năm qua. Ở tuổi 72, bà vẫn đang làm nghề nhưng chưa có danh hiệu nào. Khi được hỏi có chạnh lòng vì điều này, bà xúc động khẳng định mình là nghệ sĩ của nhân dân.

Trước câu hỏi bà có bao giờ mong muốn giành được những danh hiệu NSƯT hay NSND không, bà khảng khái cho rằng bà làm nghề không màng tới danh hiệu.

Nghệ sĩ Kim Xuyến cho rằng danh hiệu có những tiêu chí của nó, và bà không có đủ các yếu tố để được xét duyệt thì cũng không có gì phải buồn.

Nghệ sỹ Kim Xuyến thời trẻ
Nghệ sĩ Kim Xuyến thời trẻ.

Nghệ sĩ Kim Xuyến thuộc Nhà hát kịch Hà Nội, bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ những năm 60 - trong thời kỳ đất nước đang có chiến tranh. Khi đó, không có hội diễn hay cuộc thi nào, diễn viên chỉ biết đi khắp nơi diễn cho đồng bào.

Thù lao của diễn viên khi đó chỉ có khi là lạc, thực phẩm, ăn ngủ thì trải chiếu, mắc màn ngay trên “sàn diễn”. Nhưng lúc đó, không ai cảm thấy khổ, mà rất vui vì được mang sức mình phục vụ nhân dân.

Nhớ lại thời kỳ khó khăn đó, nghệ sĩ Kim Xuyến mắt đỏ hoe ngấn lệ kể: “Nhiều nữ nghệ sĩ chỉ dám sinh một con, vì cứ phải đi suốt, còn bà thì sinh những 3 con. Có lần phải mang theo con đi diễn, không có sữa, bà phải cho con ăn ruột bánh mì pha với nước.

 
 

Trong quá trình làm nghề của mình, điều bà hạnh phúc nhất là luôn được làm việc đến cả khi đã nghỉ hưu.

Đáng sợ nhất với bà chính là không được làm việc. Với những người công nhân viên chức bình thường, nghỉ hưu là nghỉ làm, nhưng với nghệ sĩ, nghỉ hưu là càng có thời gian để làm được nhiều hơn.

Không kể vai diễn lớn nhỏ, đạo diễn danh tiếng hay trẻ tuổi, ai gọi là bà đến không nề hà đường xa, thù lao ít nhiều. Đối với bà, được diễn đã là hạnh phúc.

Để lại ấn tượng với khán giả qua những vai diễn phản diện trong các phim như “Đông – Ki ra phố”, “Nửa vầng trăng còn lại”, “Con sẽ là cô chủ”, “Nam ngày làm thượng đế”,… và đặc biệt là vai diễn bà Tâm bán phở trong phim điện ảnh “Canh bạc” – đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Các vai diễn của bà chủ yếu là vai phụ, thứ, nhưng đối với bà không có vai diễn nào nhỏ, chỉ có phù hợp và có đất diễn hay không.

Nghệ sỹ Kim Xuyến diễn cùng cố NSƯT Văn Hiệp
Nghệ sĩ Kim Xuyến diễn cùng cố NSƯT Văn Hiệp.

Tinh thần luôn học hỏi được nghệ sĩ Kim Xuyến đặt lên hàng đầu kể cả khi làm việc với những đạo diễn đáng tuổi cháu mình. Với bà, không học hỏi sẽ tụt hậu, đào thải, kể cả từ diễn viên trẻ bà cũng rút ra những bài học cho mình.

Hẳn chưa ai quên trường hợp nghệ sĩ Văn Hiệp được truy tặng danh hiệu NSƯT vào năm 2013, 6 tháng sau khi ông qua đời trước những xót xa của đồng nghiệp. Chúng ta còn có rất nhiều nghệ sĩ của nhân dân như nghệ sĩ Kim Xuyến.

Thúy Phương
TIN LIÊN QUAN

3 nghệ sĩ trượt danh hiệu NSND: Ngỡ ngàng, hụt hẫng, bất công...

M.T |

Trước thông tin 3 nghệ sĩ gạo cội của sân khấu miền Nam là Minh Vương, Thanh Tuấn, Giang Châu trượt danh hiệu NSND, dù họ có đóng góp rất lớn cho nghệ thuật cải lương, nhiều người hâm mộ bất ngờ và thất vọng. Sau đây là tiếng nói của một số người trong cuộc.

Nghệ sĩ Việt một mình nuôi con: Hạnh phúc đi cùng cay đắng

Minh Thi |

Trào lưu không lấy chồng, làm mẹ đơn thân rộ lên một thời gian, rồi cũng lắng xuống trong showbiz Việt. Là bởi, có nuôi con một mình mới biết thế nào là gian nan. Nhưng gần đây, nhiều sao sẵn sàng tuyên bố không kết hôn, ở vậy trọn đời hoặc chấp nhận một mình nuôi con vì họ đã tự chủ trong kinh tế và hoàn toàn không muốn phải phiền não vì “một nửa” của mình.

Ồn ào xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT: Quy định cứng nhắc, cảm tính đang làm khó nghệ sĩ

MINH THI - BÍCH HÀ |

Không phải ngẫu nhiên mùa xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND nào cũng ồn ào, với việc so sánh giữa người được và người không. Việc vinh danh nghệ sĩ bằng danh hiệu sẽ là động lực để nghệ sĩ nỗ lực cống hiến nhưng tiếc là sự tôn vinh đó mất đi phần nào ý nghĩa, bởi đang bị ràng buộc bằng những quy định, thủ tục cứng nhắc, gây phiền hà cho giới nghệ sĩ và sự lúng túng cho nhà quản lý.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

3 nghệ sĩ trượt danh hiệu NSND: Ngỡ ngàng, hụt hẫng, bất công...

M.T |

Trước thông tin 3 nghệ sĩ gạo cội của sân khấu miền Nam là Minh Vương, Thanh Tuấn, Giang Châu trượt danh hiệu NSND, dù họ có đóng góp rất lớn cho nghệ thuật cải lương, nhiều người hâm mộ bất ngờ và thất vọng. Sau đây là tiếng nói của một số người trong cuộc.

Nghệ sĩ Việt một mình nuôi con: Hạnh phúc đi cùng cay đắng

Minh Thi |

Trào lưu không lấy chồng, làm mẹ đơn thân rộ lên một thời gian, rồi cũng lắng xuống trong showbiz Việt. Là bởi, có nuôi con một mình mới biết thế nào là gian nan. Nhưng gần đây, nhiều sao sẵn sàng tuyên bố không kết hôn, ở vậy trọn đời hoặc chấp nhận một mình nuôi con vì họ đã tự chủ trong kinh tế và hoàn toàn không muốn phải phiền não vì “một nửa” của mình.

Ồn ào xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT: Quy định cứng nhắc, cảm tính đang làm khó nghệ sĩ

MINH THI - BÍCH HÀ |

Không phải ngẫu nhiên mùa xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND nào cũng ồn ào, với việc so sánh giữa người được và người không. Việc vinh danh nghệ sĩ bằng danh hiệu sẽ là động lực để nghệ sĩ nỗ lực cống hiến nhưng tiếc là sự tôn vinh đó mất đi phần nào ý nghĩa, bởi đang bị ràng buộc bằng những quy định, thủ tục cứng nhắc, gây phiền hà cho giới nghệ sĩ và sự lúng túng cho nhà quản lý.