Khuyến đọc, và một tình yêu lớn dành cho sách

Mai Hương |

Sau 3 tháng phát động, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng năm 2020 đã nhận được 22.896 bài tham gia dự thi và cho thấy một tình yêu không nhỏ với việc đọc sách của các em nhỏ cũng như minh chứng cho sự thành công trong việc khuyến khích giới trẻ đọc sách.

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc là một trong những hoạt động thực hiện kế hoạch triển khai Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” do Bộ VHTTDL tổ chức từ cuối. Đây là một cuộc thi nhằm mục tiêu khuyến khích, tạo thói quen đọc sách và thu hút đến hơn 500.000 học sinh, sinh viên Việt Nam. 

Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc Đà Nẵng năm 2020 được phát động từ tháng 2.2020 do Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng tổ chức. Các thí sinh tham gia cuộc thi có thể chọn 1 trong 3 đề thi (Chia sẻ về một cuốn sách mà em yêu thích hoặc một cuốn sách đã làm thay đổi nhận thức hoặc cuộc sống của em, nếu được chọn là Đại sứ Văn hóa đọc; Sáng tác một tác phẩm - câu chuyện hoặc một bài thơ nhằm khích lệ mọi người đọc sách; Viết tiếp lời cho một câu chuyện hoặc cuốn sách mà em đã đọc) và câu hỏi chung cho 3 đề (Nếu được chọn là Đại sứ Văn hóa đọc, em có kế hoạch và biện pháp gì để khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn?).

Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện Đà Nẵng đã chấm sơ loại, chọn ra 244 bài gửi về Hội đồng giám khảo cấp thành phố để chấm chung khảo, chọn ra 27 thí sinh tiêu biểu nhất để trao 3 giải thưởng “Đại sứ Văn hóa đọc tiêu biểu”, 24 giải thưởng “Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng” bên cạnh 6 giải tập thể. 20 bài thi xuất sắc nhất sẽ tham gia cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc toàn quốc năm 2020 dự kiến trao giải vào tháng 9.2020 tại Hà Nội.

Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc Đà Nẵng đã trở thành một sân chơi, nơi học sinh được thỏa sức chia sẻ về cuốn sách yêu thích, những tri thức đã mở ra những chân trời mới. Trao đổi với Lao Động, em Trần Vũ Mạnh Đức - Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) là 1 trong 3  Đại sứ Văn hóa đọc tiêu biểu cho biết, sân chơi bổ ích này đã cho em cơ hội thử thách bản thân và thể hiện tình yêu đọc sách. Và em sẽ bắt tay thực hiện xây dựng quỹ sách, tổ chức các chương trình quyên góp sách gửi đến những bạn học sinh ở vùng sâu vùng xa, còn nhiều khó khăn. Theo chia sẻ của Trần Vũ Mạnh Đức, điện thoại di động, mạng xã hội rất cần thiết trong đời sống hiện đại nhưng sách cũng đầy phần thú vị. Để nhận ra những giá trị về sách, các bạn học sinh cần thay đổi cái nhìn. Sách không chỉ là những trang giấy mà sâu hơn là những bài học từ cuộc sống, niềm thương yêu từ cuộc đời. Trong khi đó,  Nguyễn Thị Hoài Phương (THPT Nguyễn Trãi) - giải Đại sứ văn hóa đọc tiêu biểu chia sẻ, sau cuộc thi sẽ xây dựng văn hóa cộng đồng đọc sách từ nơi gần gũi với mình nhất là lớp học, trường học.

Theo bà Nguyễn Thị Hội An - Phó Giám đốc Sở VHTT Đà Nẵng, qua cuộc thi ban tổ chức cảm nhận sâu sắc được tình yêu, hào hứng của các bạn học sinh với những bài thi được đầu tư công phu, trình bày đẹp, nội dung sâu sắc cùng với sự chia sẻ chân thành, mộc mạc của tuổi học trò.

Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Độc đáo thư viện phục vụ đọc sách và đồ uống miễn phí giữa lòng Thủ Đô

Thu Hiền |

Nằm trên căn gác 2, số nhà 66 phố Chùa Láng (Hà Nội) có một thư viện sách vô cùng đặc biệt. Ở đây, người đến không chỉ được đọc sách miễn phí mà ngay cả đồ uống, quạt mát và bánh kẹo cũng không phải trả tiền.

Có một nơi miễn phí đọc sách, quần áo, nước lạnh... giữa Thủ đô

Quang Minh - Hoàng Vũ |

Sau thời gian đóng cửa do dịch COVID-19, tổ hợp miễn phí gồm thư viện sách, tủ quần áo, cây nước lạnh tại số 66 phố Chùa Láng (Đống Đa, Hà Nội) đã bắt đầu hoạt động trở lại. Đây cũng là địa chỉ ưa thích mà nhiều bạn trẻ thường xuyên ghé thăm trong thời điểm này.

Độc đáo “Khu vườn đọc sách” của giáo viên vùng sâu

TRẦN LƯU |

Cô chia sẻ rằng: “Trong giấc mơ mỗi ngày, tôi luôn thấy một khoảng sân trường với những bông hoa, hàng cây đẹp như trong cổ tích, và đâu đó, các em học sinh của tôi ngồi đọc sách. Giấc mơ đó cứ lớn dần lên, và bây giờ đã thành hiện thực”…

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Độc đáo thư viện phục vụ đọc sách và đồ uống miễn phí giữa lòng Thủ Đô

Thu Hiền |

Nằm trên căn gác 2, số nhà 66 phố Chùa Láng (Hà Nội) có một thư viện sách vô cùng đặc biệt. Ở đây, người đến không chỉ được đọc sách miễn phí mà ngay cả đồ uống, quạt mát và bánh kẹo cũng không phải trả tiền.

Có một nơi miễn phí đọc sách, quần áo, nước lạnh... giữa Thủ đô

Quang Minh - Hoàng Vũ |

Sau thời gian đóng cửa do dịch COVID-19, tổ hợp miễn phí gồm thư viện sách, tủ quần áo, cây nước lạnh tại số 66 phố Chùa Láng (Đống Đa, Hà Nội) đã bắt đầu hoạt động trở lại. Đây cũng là địa chỉ ưa thích mà nhiều bạn trẻ thường xuyên ghé thăm trong thời điểm này.

Độc đáo “Khu vườn đọc sách” của giáo viên vùng sâu

TRẦN LƯU |

Cô chia sẻ rằng: “Trong giấc mơ mỗi ngày, tôi luôn thấy một khoảng sân trường với những bông hoa, hàng cây đẹp như trong cổ tích, và đâu đó, các em học sinh của tôi ngồi đọc sách. Giấc mơ đó cứ lớn dần lên, và bây giờ đã thành hiện thực”…