Hứa trả tiền rồi mất hút
Chương trình Đại nhạc hội Kpop Concert Daebak 2019 do Công ty Dược Sao Nam và GN Entertainment đồng tổ chức, được giới thiệu là quy tụ hàng loạt sao Hàn nổi tiếng như: Momoland, Golden Chill,… và đặc biệt là có sự góp mặt của tài tử Ji Chang Wook.
Sát ngày diễn ra Đại nhạc hội, ban tổ chức thông báo huỷ show khiến nhiều người bất ngờ. Trong quá trình người hâm mộ mua vé cũng như khi thông báo huỷ show, phía ban tổ chức đều khẳng định sẽ hoàn lại 100% tiền vé cho người hâm mộ. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 1 tháng từ ngày huỷ sự kiện, nhiều người vẫn chưa nhận được tiền hoàn vé và cảm thấy hoang mang, nghi ngờ phía ban tổ chức.
Chia sẻ với Lao Động, khán giả Đặng Thanh cho biết: “Mình mất gần 1 triệu mua vé vì có nhóm nhạc Golden Child. Trước ngày diễn ra sự kiện, theo dõi hoạt động của nhóm, thấy nhóm nhạc đã huỷ lịch bay tới Việt Nam.
Cảm thấy nghi ngờ nên mình đã liên hệ với ban tổ chức và nhận được sự khẳng định vẫn sẽ có sự xuất hiện của Golden Child, đồng thời cam kết nếu không có sẽ hoàn lại tiền vé. Ban tổ chức nói vậy mình cũng yên tâm phần nào nhưng đến sát ngày ban tổ chức lại thông báo huỷ show, gọi điện liên hệ theo số trên fanpage thì không ai nhấc máy, không liên lạc được.
Mình và nhiều bạn khác gặp phải tình trạng tương tự, bọn mình đã lập 1 nhóm để “đòi nợ” nhưng giờ buông xuôi, xác định mất tiền luôn rồi”.
Tương tự, Mai Ngọc (Quỳnh Phụ, Thái Bình) là fan hâm mộ của Ji Chang Wook cũng “khóc dở mếu dở” vì vừa không được gặp thần tượng vừa có nguy cơ mất tiền oan. Ngọc chia sẻ đã số tiền 2 triệu để mua 1 chiếc vé dự show. Trước khi đặt vé, Ngọc cũng đã thoả thuận với bên bán vé là nếu không có sự xuất hiện của Ji Chang Wook trong chương trình thì sẽ được hoàn lại tiền.
“Hiện tại em gọi điện, nhắn tin tới số điện thoại mua vé 0975489xxx thì không ai trả lời cả. Chúng em có tìm đến trụ sở công ty thì được biết đơn vị này đã hết hạn thuê hợp đồng tại đó. Bọn em không biết tìm ban tổ chức ở đâu. Bây giờ không biết cầu cứu ai để đòi quyền lợi cho hàng ngàn người hâm mộ đã mua vé”, Mai Ngọc than thở.
Số hotline chỉ là... nhờ trả lời
Lạ lùng hơn, khi phóng viên liên hệ với hàng loạt số điện thoại, người từng được giới thiệu có liên quan đến chương trình thì đều nhận được những chia sẻ bất ngờ.
Liên lạc số điện thoại liên hệ bán vé cũng là số hotline phía Ban tổ chức đăng tải 038 2841xxx, phóng viên nhận được câu trả lời chung chung rằng do có một nhóm bạn đã đệ đơn kiện, công an vào cuộc nên bên phía GN Entertainment phải tạm dừng hoạt động hoàn tiền cho những người hâm mộ đã mua vé. Người này khẳng định, phía GN Entertainment không lừa đảo và sẽ hoàn tiền tới người hâm mộ.
Tuy nhiên, người này cho biết không phải là thành viên trong ban tổ chức mà đây là số điện thoại được “nhờ” để giải quyết vấn đề khi nhiều người gọi tới để hỏi về tiền vé.
T.H, người phụ trách truyền thông của sự kiện này cũng cho biết chỉ là phía đơn vị truyền thông hợp tác với ban tổ chức, tuy nhiên hai bên đã dừng hợp tác từ hồi tháng 7.
“Vì một số lí do nên bên mình đã dừng hợp tác với ban tổ chức và các hoạt động truyền thông từ cuối tháng 7. Các hoạt động và động thái sau đó của chương trình và Ban tổ chức mình cũng không còn nắm rõ”, T.H trao đổi với phóng viên.
Hiện tại, phía ban tổ chức Đại nhạc hội Kpop Concert Daebak Vietnam 2019 vẫn chưa có động thái chính thức nào liên quan đến nghi vấn lừa đảo tiền vé của người hâm mộ.
Trước đó, 2 ca sĩ đại diện Việt Nam tham dự là Tóc Tiên và Noo Phước Thịnh cũng tuyên bố rút khỏi chương trình trước ngày diễn ra sự kiện với lí do "liên quan đến những điều khoản về hợp đồng cũng như những cam kết về tiêu chuẩn của chương trình".