Sau nửa cuộc đời đi theo và giúp đỡ bà Bạch Cúc và Cao Dược, mặc dù chưa nhận được cái gật đầu của người mình thương nhưng chú Quân đã làm lay động được Minh Ngọc - cô con gái bướng bỉnh của bà.
Ngọc nói chuyện với Châu về chú Quân: "Em thấy, chú Quân cũng được đấy chứ. Mai này chị em mình cũng sẽ đi lấy chồng. Một mình mẹ cô đơn, tuổi già hẩm hiu, chắc là mẹ sẽ buồn lắm đấy". Ngọc bày tỏ thái độ đã "ưng" chú Quân làm điểm tựa cho mẹ.
Trước sự thay đổi của em gái, Châu bất ngờ: "Sao nay lại nói chuyện như người lớn thế? Có phải Ngọc em tôi không nhỉ? Có người yêu rồi đúng không?".
Trong một diễn biến khác, Kiên tới tìm Trí tại quán cafe mà Trí làm. Kiên bày tỏ: "Em sinh ra đã có Minh ở bên cạnh, dù trong bất cứ chuyện gì cũng có chị, có em. Còn anh, sinh ra chỉ có một mình. Một mình sợ hãi, một mình hận thù và một mình cố gắng. Ngày đó, anh nhìn thấy bất cứ ai có anh chị em, anh đều rất ghen tỵ.
Nhưng sau tất cả, anh còn có em là người thân. Ít ra anh cảm thấy mình bớt cô độc". Đáp lại lời của Kiên, Trí chỉ thở dài và im lặng.
Ở tập 55 phim "Hướng dương ngược nắng", Phúc lặng lẽ đứng dưới toà chung cư nơi Minh ở, nhớ về khoảnh khắc Minh tuyên bố không thích mình nữa. Khi anh chuẩn bị rời đi thì bất chợt gặp Hoàng. Cả hai nhìn nhau một lúc, Hoàng bỗng mở lời: "Đi uống một chút chứ?".
Liệu trong cuộc nói chuyện, Hoàng sẽ nhường Minh lại cho Phúc? Trí có bị lay động trước lời tâm sự chân thành của Kiên? Diễn biến tập 55 "Hướng dương ngược nắng" sẽ phát sóng lúc 21h40 ngày 20.4