Những câu chuyện giàu cảm xúc
Triển lãm “Hửng nắng” trưng bày 36 tác phẩm hội họa kể những câu chuyện giàu cảm xúc xoay quanh cuộc sống và quá trình trưởng thành của 7 nghệ sĩ “nhí” có hội chứng tự kỷ trong lớp học nghệ thuật đặc biệt của Tòhe Fun: Văn Minh Đức, Phạm Bình Minh, Lee Nguyễn Sahae, Hoàng Anh Thắng, Phạm Khôi Nguyên, Đỗ Bạch Dương, Nem (Hà Đình Chí). Đây là lần đầu tiên được tổ chức với hình thức online thông qua fanpage Tòhe Fun.
Tháng 4 hằng năm được coi là tháng nhận thức về hội chứng tự kỷ toàn cầu thông qua chiến dịch “Thắp đèn xanh lơ - Light it up blue” diễn ra trên toàn thế giới, với nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về hội chứng này, cũng như giúp đỡ người tự kỷ trong quá trình hoà nhập, giao tiếp xã hội và có chất lượng cuộc sống tốt hơn.
Tòhe là doanh nghiệp xã hội Việt Nam thành lập năm 2006, chuyên tổ chức những sân chơi sáng tạo nghệ thuật miễn phí cho trẻ em đặc biệt (trẻ tự kỷ, trẻ khuyết tật, trẻ em trong hoàn cảnh khó khăn), với nhiều chương trình lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam như Kidstallation - Nghịch ngợm với Nghệ thuật sắp đặt, Lọ mọ cùng trò chơi dân gian… Trải qua 14 năm đồng hành, hướng dẫn các bạn nhỏ tự kỷ trải nghiệm các hoạt động nghệ thuật, sáng tạo, Tòhe đã giúp cộng đồng nhận ra tự kỷ không phải là một khiếm khuyết và những nghệ sĩ bé đặc biệt của Tòhe có những khả năng độc đáo, riêng biệt rất đáng ngưỡng mộ. Các em giúp mọi người nhận ra tình yêu thương, lòng kiên nhẫn và sự ấm áp của những tâm hồn vô cùng thuần khiết, đẹp đẽ, đặc biệt thể hiện qua các tác phẩm nghệ thuật hội họa mỹ thuật sáng tạo ra.
Một thế giới trong veo
Chiêm ngưỡng, ngắm nhìn và cảm nhận thế giới của các nghệ sĩ tự kỷ, với triển lãm nghệ thuật “Hửng nắng” là một trải nghiệm thú vị.
Đại đa số là hình ảnh những con vật gần gũi với con người như bầy gia súc: Trâu, dê, gà, vịt… hay thú hoang như hươu, nai, voi… đều được thể hiện hồn nhiên, nét vẽ thuần phác. Hay các bức điêu khắc xinh xắn, bay bổng trong trí tưởng tượng, màu sắc tươi vui trong trẻo, phần lớn là màu ấm nóng. Có thể nhận thấy thế giới của các họa sĩ “nhí” tự kỷ rất phong phú, ví dụ như vẽ cái sừng hươu, từ toàn cảnh đến cận cảnh, từ gắn trên đầu hươu cho đến đặc tả hay gắn vào một hình ảnh tượng trưng, đều chứng tỏ sự quan sát tỉ mỉ, không chỉ nhận ra những bộ sừng vẽ rất đẹp mà ẩn trong đó là sự thân thiện, không hề có vẻ đe dọa qua nét vẽ những chiếc sừng không có độ nhọn sắc, đôi khi nhìn như một cành lá dịu dàng. Hay những con vật được “nặn”, với những dáng vẻ sinh động, vui tươi và nhiều màu sắc, chứng tỏ sự chăm chút khá tỉ mỉ, chứ không giản đơn như kiều “nặn” một con tò he cách điệu… Và ở vài tác phẩm có thể thấy độ tinh tế nhất định để trở thành một tác phẩm nghệ thuật trang trí cho một không gian nhỏ nhắn dễ thương.
Cũng qua những tác phẩm trong triển lãm “Hửng nắng” có thể khám phá thế giới nội tâm của trẻ tự kỷ, thật sự rất thánh thiện với tâm hồn trong veo, nhìn cuộc sống không nhuốm bất cứ thứ gì phức tạp nên đôi khi chúng trở nên khác biệt. Và trên hết, trẻ tự kỷ rất muốn được thể hiện tiếng nói của mình để được chia sẻ đồng cảm và yêu thương.
Triển lãm này không chỉ như một khích lệ giúp các em có cơ hội trải nghiệm nhiều chất liệu trong sáng tạo nghệ thuật, khám phá bản thân và phát huy trí tưởng tượng mà còn như một mối liên kết, một cơ hội để các trẻ tự kỷ xích lại gần hơn với cộng đồng trong niềm tin “Hửng nắng” ấm áp.