“Hướng dương ngược nắng” đã kết thúc nhưng dư âm của bộ phim vẫn còn là chủ đề bàn tán của nhiều khán giả. Trong phần phỏng vấn hậu trường, diễn viên Hồng Đăng (vai Kiên) đã có những chia sẻ thú vị về “vai diễn bầm dập” vì bị “ăn tát” nhiều nhất trong sự nghiệp.
"Kỷ niệm với "Hướng dương ngược nắng" vui có, buồn có và đáng nhớ vô cùng. Tôi nhớ nhất là những cái tát như "trời giáng" mà tôi nhận được từ những bạn diễn.
Đầu tiên là cái tát của Minh - một cái tát mà tôi chưa kịp chuẩn bị gì thì cô ấy đã "lao" vào rồi. Thú thực là rất bất ngờ và đau nhưng vì Lương Thu Trang quá nhập tâm vào nhân vật khi ấy.
Thứ hai là cái tát của NSND Thu Hà. Trời ơi, tôi chưa làm việc với diễn viên nào nhiệt tình tát như vậy. Chúng tôi làm phim truyền hình sẽ có ít nhất 3 góc quay trong một phân cảnh. Vì vậy, nếu cảnh đó tôi bị tát thì chắc chắn sẽ phải chịu tát ít nhất 3 lần.
Sau khi làm xong 3 góc máy, còn một góc máy cuối để tập trung vào biểu cảm của chị Hà. Tôi cứ nghĩ rằng mình không bị tát thật nhưng ai ngờ khi tôi đang ngồi ngơ ngác, chị Hà xông thẳng vào và tát một cái như trời giáng luôn. Không biết khi ra ngoài chị Hà và đạo diễn có bàn bạc gì với nhau không nữa" - Hồng Đăng hài hước chia sẻ.
Cuối phần chia sẻ, Hồng Đăng hài hước khẳng định: "Tôi phải công nhận, diễn viên nữ của phim tay đều to và tát rất nhiệt tình".
Việt Anh, Đình Tú nhớ nhất cảnh quay mà Trí bế Minh (Lương Thu Trang) đi bệnh viện vì bị ngất. Đình Tú đã gặp sự cố khi vấp phải con dốc ở cửa chung cư, khiến anh và Lương Thu Trang ngã nhào xuống đất. Đình Tú bị xước ở tay do đồng hồ cứa vào, còn Lương Thu Trang bị ngã đập đầu xuống đất rất đau, phải nằm mất 15 phút. Việt Anh còn tưởng cú ngã của Lương Thu Trang là diễn, anh còn khen ngợi Đình Tú: “Sao diễn tốt thế!”.
Việt Anh cũng chia sẻ thêm một cảnh quay mà anh nhớ mãi. Đó là cảnh Hoàng và Minh đứng dưới mưa. Anh kể: “Ngày hôm đó mưa rất lạnh nhưng bù lại cảnh quay rất đẹp, phải nói là cảnh mưa đẹp nhất trên truyền hình từ trước đến giờ”.
Còn nghệ sĩ Vân Dung lại nhớ nhất cảnh quay bà Diễm Loan gào thét điên loạn trong bệnh viện tâm thần. Vân Dung cho biết, chị phải quay 3 tiếng liên tục cho phân cảnh đó. Quay xong, chị quỵ xuống, mặt mũi tái nhợt và không còn nhìn thấy gì xung quanh nữa.