Đây không phải là một cuốn sách nuôi dạy con khuôn mẫu mà như một cuốn nhật ký, về hành trình làm mẹ của người phụ nữ hiện đại, sai lầm rồi trưởng thành, sống vì con, gia đình và cả chính mình. Sách đề cao giá trị hạnh phúc của người phụ nữ, không phải bởi thước đo tài sản hay nhan sắc mà là được làm gì những gì mình thích và biết yêu thương bản thân.
Người đọc có thể cùng tác giả trở về những hồi ức tuổi thơ, trải qua những ngày thơ ấu không thấy hạnh phúc bởi người mẹ hay âu lo, quát mắng trong phần 1 “Mẹ bất ổn, con dễ bất hảo”. Trưởng thành, cùng đi qua những ngày tháng tuổi trẻ thiếu vững vàng, có mặt trong những khoảnh khắc sai lầm cho đến lúc nhận sai, tự chữa lành cảm xúc trong phần 2 “Mẹ bình yên, con hạnh phúc”. Phần 3 là “Cùng con vượt khiếm khuyết” và phần 4 “Khi mẹ “lười” dạy 2 con trai” xoay quanh hành trình nuôi dạy 2 cậu con trai Tôm, Gấu của tác giả.