Họa sĩ Na Uy mong muốn viết tiếp câu chuyện Việt Nam của ông ngoại

Hạ Anh |

Henrik Placht - họa sĩ người Na Uy có sự kết nối đặc biệt với Việt Nam nhờ được thừa hưởng từ ông ngoại anh - người "yêu Việt Nam tới hơi thở cuối cùng". Anh đang ấp ủ nhiều kế hoạch dành cho Việt Nam với hy vọng sẽ viết tiếp câu chuyện về Việt Nam của ông mình.

Tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Bergen, Na Uy và Học viện Mỹ thuật Berlin, Weissensse, Henrik đã có hơn 20 năm làm nghệ thuật. Các tác phẩm của Henrik xoay quanh nhiều chủ đề đa dạng từ hình học thuần túy, thẩm mỹ đến chính trị quốc tế, kiến trúc, vật lý hạt, khoa học viễn tưởng.

Theo anh, điều quan trọng nhất là các tác phẩm của mình phải gắn với thời đại, với những vấn đề đương đại như chính trị, môi trường, biến đổi khí hậu, khoa học, lịch sử và mối quan hệ giữa con người. Chính vì vậy, anh đặt ra cho mình những chuẩn mực rất cao.

Anh như người kể chuyện bằng tranh: Mỗi bức vẽ là một câu chuyện dài về tình yêu, về những trải nghiệm của bản thân.

Họa sĩ người Na Uy Henrik Placht. Ảnh: NVCC.
Họa sĩ người Na Uy Henrik Placht. Ảnh: NVCC.

Họa sĩ người Na Uy đã du lịch tới nhiều quốc gia “để gặp gỡ nhiều người, để tìm hiểu về cách sống cũng như suy nghĩ của họ trong những thời điểm và hoàn cảnh khác nhau, để có tư liệu kể chuyện".

Henrik thú nhận rất tò mò về Việt Nam vì ông ngoại anh từng làm việc ở đây trong thập kỷ 60. Ông ngoại Henrik đã nhiều lần đến Việt Nam để trao các khoản viện trợ từ Na Uy, chủ yếu là thiết bị y tế. Ông là người thành lập Ủy ban Hữu nghị Việt Nam-Na Uy thời đó.

Henrik hiện đang giảng dạy tại Khoa Mỹ thuật, Đại học Sài Gòn và có kế hoạch sinh sống lâu dài ở Việt Nam. Họa sĩ người Na Uy cũng đang ấp ủ một triển lãm tranh riêng ở TP.Hồ Chí Minh. Anh cũng dự định ra Hà Nội, cùng với các nghệ sĩ tạo dựng không gian nghệ thuật cho Bảo tàng Hà Nội.

Henrik Placht thường chia sẻ với sinh viên của mình rằng: "Không có gì là không thể, nên đừng để ai nói với bạn rằng bạn có thể hoặc không thể làm được điều gì đó. Nếu có ước mơ, hãy theo đuổi nó và biến nó thành sự thật".

Đây cũng chính là điều Henrik đang và sẽ làm để biến những giấc mơ Việt Nam của mình trở thành sự thật. "Tôi tin rằng ông ngoại tôi sẽ rất vui và tự hào về điều này” - anh nói.

Hạ Anh
TIN LIÊN QUAN

Đại sứ quán Na Uy đưa tin Alexander Đặng muốn lên tuyển Việt Nam

Cát Tường |

Trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Na Uy vừa đăng tải thông tin cầu thủ Việt kiều Alexander Đặng muốn khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Ưu tiên chính của Na Uy là hỗ trợ rà phá bom mìn vì mục đích nhân đạo

Grete Lochen - Đại sứ Na Uy tại Việt Nam |

Nhân ngày Quốc tế Phòng chống Bom mìn (4.4), bà Grete Lochen - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Na Uy tại Việt Nam chia sẻ với Lao Động bài viết “Vì một nền hòa bình dài lâu”, nêu quan điểm về hoạt động phòng chống bom mìn tại Việt Nam, cũng như nỗ lực hỗ trợ toàn cầu của Na Uy trong lĩnh vực này.

Họa sĩ Bùi Xuân Phái - người khai mở dòng tranh con giáp

Đào Bích |

Không chỉ là tác giả của dòng tranh về phố Hà Nội, họa sĩ Bùi Xuân Phái còn được xem là người khai mở dòng tranh con giáp Việt Nam từ hơn nửa thế kỷ trước.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đại sứ quán Na Uy đưa tin Alexander Đặng muốn lên tuyển Việt Nam

Cát Tường |

Trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Na Uy vừa đăng tải thông tin cầu thủ Việt kiều Alexander Đặng muốn khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Ưu tiên chính của Na Uy là hỗ trợ rà phá bom mìn vì mục đích nhân đạo

Grete Lochen - Đại sứ Na Uy tại Việt Nam |

Nhân ngày Quốc tế Phòng chống Bom mìn (4.4), bà Grete Lochen - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Na Uy tại Việt Nam chia sẻ với Lao Động bài viết “Vì một nền hòa bình dài lâu”, nêu quan điểm về hoạt động phòng chống bom mìn tại Việt Nam, cũng như nỗ lực hỗ trợ toàn cầu của Na Uy trong lĩnh vực này.

Họa sĩ Bùi Xuân Phái - người khai mở dòng tranh con giáp

Đào Bích |

Không chỉ là tác giả của dòng tranh về phố Hà Nội, họa sĩ Bùi Xuân Phái còn được xem là người khai mở dòng tranh con giáp Việt Nam từ hơn nửa thế kỷ trước.