Trong tập cuối phim "Hãy nói lời yêu", nhìn thấy bà Hoài nằm mãi chưa tỉnh, ông Tín ở bên xoa tay và liên tục động viên: "Em dậy đi, con gái mình bây giờ đảm lắm. Nấu ăn ngon như em ngày trước ấy. Em dậy mà nếm đi này".


Dường như đã nghe được những lời của chồng, bà Hoài rơi nước mắt, báo hiệu cho việc bà sắp tỉnh lại.

Dù đã là tập cuối nhưng Duy và Tú bỗng nhiên nảy sinh vấn đề. Tú một lần nữa muốn dọn đồ khỏi quán để sang ở với My. Cô không quên cảm ơn Duy đã cho cô ở nhờ suốt thời gian qua.
Tuy nhiên, khác với những lần trước, lần này, Duy lạnh lùng bảo Tú hãy dọn hết đồ đi. Anh bày tỏ thái độ thất vọng, muốn Tú ghi nhận ở anh nhiều hơn thế.


Sau những sóng gió trải dài suốt bộ phim, ông Tín đã biết quan tâm đến gia đình hơn, My cũng đã va vấp và trưởng thành hơn rất nhiều. Cô còn biết nấu những món ăn ngon cho bố mẹ.
Còn bà Hoài, cuối cùng bà đã nhận ra mình yêu thương, quan tâm con sai cách. Chỉ cần bà tỉnh lại, chắc chắn tập cuối phim "Hãy nói lời yêu" sẽ trọn vẹn và cũng mở ra những hy vọng vô cùng tươi đẹp.
Những diễn biến cuối cùng của phim "Hãy nói lời yêu" sẽ lên sóng vào tối nay, lúc 21h30 trên VTV3.