Trong tập 4 phim "Hãy nói lời yêu", Tú tiếp tục bị bạn cùng phòng chèn ép, sử dụng đồ dùng cá nhân của mình. Không thể chịu đựng thêm, Tú đã "bật" lại: "Đền chăn gối cho tôi đi, nếu không đừng trách tôi là ác. Tôi nhịn chị hơi nhiều rồi đấy!".
Dù đã cảnh cáo nhưng bạn cùng phòng vẫn hống hách. Không chần chừ, Tú đã thẳng tay "tặng" một cái tát và nói: "Tao không hiền, tao không nói gì không có nghĩa là tao hiền".
Trong diễn biến khác, Hoàng My lần đầu tiên đi xe bus sau khi lên Hà Nội học Đại học. Do chưa quen nên khi xe phanh gấp, My đã ngã nhào với người Phan (Công Dương) và làm rơi laptop của anh chàng.
Trước tình huống bất ngờ, My chỉ biết rối rít xin lỗi còn Lâm hoảng loạn khi thấy laptop bị xước.
Về phía bác Mỹ, bác vẫn thường xuyên kiểm tra camera tại nhà khi đi làm để kiểm soát Hoàng My. Hôm nay cũng như mọi ngày, bác mở camera và gọi cho My vì không thấy cháu gái ở nhà. Tuy nhiên, khi gọi vào số của My, điện thoại của bác Mỹ lại reo lên khiến bác sững sờ.
Tập 4 phim "Hãy nói lời yêu" sẽ tiếp tục lên sóng lúc 21h30 tối nay trên VTV3.