Sau khi bỏ nhà ra đi ở tập 30 "Hãy nói lời yêu", vì vẫn lo cho mẹ nên My lập tức gọi điện cho ông Tín lên Hà Nội. Trong cuộc nói chuyện với bà Hoài, ông Tín khuyên: "Nó vẫn luôn để ý đến mẹ. Khi nó ra khỏi nhà là nó gọi điện cho tôi lên đây ngay. Thế nên đừng làm gì để cho nó phải lo lắng nữa. Ngay cả chuyện này, cũng đừng để cho nó biết".
Về phía mẹ Phan, sau lần gặp gỡ bà Hoài, bà đã khuyên Phan nên cân nhắc lại mối quan hệ với My: "Người ta có con gái, thấy hoàn cảnh nhà mình như thế này, ai mà chẳng sợ. Ai cũng mong con mình được sung sướng, hạnh phúc.
Phan à, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, con cũng tuyệt đối đừng suy sụp. Bởi vì những gì con mong muốn cho mẹ, cũng là điều mẹ mong muốn cho con".
Còn My và Phan không rõ nguyên do nào đã dẫn đến những cãi vã trong tập 31 "Hãy nói lời yêu". Phan trách móc My: "Em muốn bảo vệ mẹ em như thế nào, thì anh cũng muốn bảo vệ mẹ anh như thế thôi. Em đừng có mà ích kỷ như thế".
Những lời nói của Phan khiến My vô cùng bất ngờ. Cô vừa khóc vừa nói: "Anh đang nói cái gì đấy? Em đã rất cố gắng để anh không bị tổn thương. Em cũng cố ở bên cạnh anh khi em cảm thấy mặc cảm, tội lỗi và áy náy, thậm chí sống trong lo sợ. Em đã cố gắng vì thương anh mà".
Tuy nhiên, Phan đáp lại thái độ thiện chí của My bằng một thái độ lạnh lùng, dứt khoát: "Anh đã nói với em rồi, anh không cần em phải cố gắng".
Mối quan hệ của My và Phan sẽ ra sao? Bà Hoài và ông Tín đang toan tính chuyện gì cho My?
Tập 31 "Hãy nói lời yêu" sẽ lên sóng lúc 21h30, tối nay trên VTV3.