My (Quỳnh Kool) đến tìm Tú nhưng gọi mãi không thấy trả lời. Chị hàng xóm thấy My liên tục gọi Tú mới nói: "Nó không còn ở đây đâu. Giờ này không biết còn đang ở tù hay được ra ngoài rồi nữa, nhà này bán cũng lâu rồi".
Không tin vào tai mình khi nghe tin Tú bị bắt, My hỏi lại thì được chị hàng xóm cho biết: "Nghe đâu, nó đánh người ta bị hôn mê, bị công an bắt lên điều tra. Không biết có bị nhốt hay không, nhưng từ đấy đến giờ không thấy quay trở lại nữa. Đấy, không cha không mẹ, không người dạy dỗ nó thế đấy".
Ở một diễn biến khác, Tú đã dọn sang chỗ ở khác. Tại đây, Tú ở ghép cùng hai người chị có tính khí khó chịu và có vẻ muốn bắt nạt cô. Một trong hai người còn dùng dầu gội đầu của Tú khi chưa hỏi ý kiến cô.
Trong tập 3 phim "Hãy nói lời yêu", bố mẹ đưa My lên Hà Nội học Đại học. My được gửi ở nhà một người bác họ hàng xa. Tuy nhiên, ngay khi mới gặp mặt, bác đã "rào trước" với My: "Ở với bác khổ đấy, không được giàu có, sung sướng như bố mẹ cháu đâu. Chịu khó nhé".
Diễn biến tập 3 phim "Hãy nói lời yêu" sẽ lên sóng 21h30 tối nay trên VTV3.