Biết bố đang ở trong tình thế nguy cấp, My đã nhờ cậy đến sự giúp đỡ của mẹ. My kể cho bà Hoài về hoàn cảnh đáng thương hiện tại của ông Tín: "Thực ra công ty của bố bị phá sản, chủ nợ đến đòi nợ bố suốt ngày. Mẹ giúp bố đi, nếu họ kiện bố, bố đi tù thì sao?
Bây giờ bố chẳng còn gì cả, lại mới đi cấp cứu, chỉ còn mẹ giúp được bố thôi, dù sao bố mẹ vẫn là vợ chồng mà".
Tuy nhiên, trái với sự sốt sắng của con gái, bà Hoài lại tỏ ra khá dửng dưng. Bà nhất quyết từ chối giúp đỡ ông Tín: "Nếu là chuyện đấy thì mẹ càng không liên quan. Ai làm người đó chịu. Có đến chết mẹ cũng không giúp, cho nên con đừng van xin vô ích".
Trong diễn biến khác của tập 25 "Hãy nói lời yêu", My buồn bã tâm sự với Tú, mong muốn có thật nhiều tiền. Để an ủi My, Tú liền lấy hết số tiền mình có rồi khuyên My hãy thử mua vé số: "Mỗi khi đi đến đường cùng, tao hay chơi trò may rủi này. Ít nhất, bọn mình sẽ tràn đầy hy vọng cho đến khi biết kết quả".
Mặc dù chưa lần nào trúng thưởng nhưng Tú vẫn động viên My: "Chắc do tao đen, nhưng mày xinh hơn, biết đâu mày được thì sao".
Về phía ông Tín, đã đến ngày hạn trả nợ nhưng ông vẫn chưa xoay sở đủ tiền. Khi bị chủ nợ đến nhà đòi tiền, ông Tín lo lắng, không dám ra mở cửa, thậm chí không dám nghe điện thoại.
Trước thái độ cứng rắn của bà Hoài, My sẽ làm gì để giúp bố vượt qua nợ nần? Ông Tín sẽ thương lượng thế nào với những chủ nợ để kéo dài thêm thời gian?
Diễn biến tập 25 "Hãy nói lời yêu" sẽ lên sóng tối nay (8.7), lúc 21h30 trên VTV3.