Ở tập 21 "Hãy nói lời yêu", vì bị mẹ nhốt trong phòng, Minh đã bí bách mà nghĩ quẩn rồi uống thuốc tự tử. Minh ra đi khiến gia đình hoàn toàn sụp đổ.
Bi kịch chồng chất bi kịch khiến My ngày càng suy sụp. Chứng kiến My đau khổ, Phan đã chính thức mở lời, muốn được ở bên che chở cho cô: "Có anh ở đây rồi. Dù có chuyện gì đi nữa, anh cũng không bỏ em một mình đâu.
Anh biết anh nói những lời này bây giờ, không phải đúng lúc lắm. Nhưng thực sự anh chỉ muốn ở bên cạnh em những lúc em đau khổ nhưng với tư cách là người yêu, không phải là bạn cùng lớp".
Trong diễn biến khác của tập 22, ông Tín bất ngờ gặp lại Trâm "tiểu tam" ở nghĩa trang, nơi có mộ của Minh. Những tưởng đã dứt áo ra đi nhưng khi biết sự tình của ông Tín, Trâm bày tỏ muốn ở bên người tình trong lúc khó khăn.
Tuy nhiên, do quá đau buồn, ông Tín đã dứt khoát từ chối: "Em có biết khó khăn của anh là gì không? Là anh không tha thứ cho chính bản thân mình. Chuyện của anh và em, là nguồn cơn cho mọi nỗi đau này. Vì chúng ta mà Hoài đã tổn thương. Cũng vì tổn thương mà làm đau con cái của chính mình.
Em đi đi, chúng ta không bao giờ gặp nhau nữa. Anh không muốn nhìn thấy em".
Dẫu vậy, Trâm vẫn nằng nặc không muốn chia tay ông Tín. Cảnh tượng này tình cờ đã bị bà Hoài và My bắt gặp.
Chưa kịp nguôi ngoai với sự ra đi đột ngột của Minh, bà Hoài và My sẽ phản ứng thế nào khi thấy Trâm ở cùng ông Tín? Liệu My có đáp lại tình cảm của Phan?
Diễn biến tập 22 "Hãy nói lời yêu" sẽ lên sóng tối nay, lúc 21h30 trên VTV3.