Sau khi lên Hà Nội, My đã tới bệnh viện thăm Phan. Cô bày tỏ sự ngưỡng mộ Phan bởi "Không phải ai cũng sẵn sàng mất đi một quả thận".

Nghe vậy, Phan cười, coi việc đó là lẽ bình thường: "Đấy là mẹ của anh mà, không có gì to tát đâu. Mất mẹ mới là điều kinh khủng nhất".
Sau đó, Phan cũng không quên động viên My phải lạc quan lên: "Em đừng buồn. Mặc dù bố mẹ em ly hôn, nhưng ít ra em còn có đủ bố và mẹ còn gì. Em cứ nghĩ đơn giản, đây là sự bắt đầu mới của cả gia đình".


Ở diễn biến khác, công ty xây dựng của ông Tín đã gặp sự cố đổ giàn giáo, khiến nhiều công nhân bị thương.


Tập 20 "Hãy nói lời yêu" cũng đến ngày thi quốc gia của Minh, bà Hoài không quên "động viên" Minh bằng những lời nhắc nhở rằng, cậu phải đạt được giải cao nhất. Thậm chí, bà còn muốn cùng lên Hà Nội với Minh để đi ăn liên hoan ngay sau khi Minh thi xong.
Khi Minh ngăn cản, bà Hoài liền có ý định nhờ cô giáo cho xe đến đón Minh tận cửa, với mục đích để cho hàng xóm "lác mắt".


Ông Tín sẽ giải quyết "vận đen" này thế nào? Minh sẽ có thành tích tốt trong kỳ thi quốc gia? Mối quan hệ của My và Phan sẽ tiến triển ra sao?
Diễn biến tập 20 "Hãy nói lời yêu" sẽ lên sóng tối nay (18.6), lúc 21h30 trên VTV3.