Ở tập 16 "Hãy nói lời yêu", không rõ vì lý do gì mà bà Hoài bỗng nhiên bị cơ quan công an triệu tập. Đứng trước tình huống này, bà Hoài dù trong lòng lo lắng nhưng ngoài mặt vẫn thể hiện sự bình tĩnh.
Bà an ủi Minh: "Mẹ không sao đâu, con phải giữ vững tinh thần, phải đạt giải Nhất trong kỳ thi học sinh giỏi sắp tới". Sau đó, bà tiếp tục trấn an My: "Con đừng khóc, mẹ sẽ không sao mà, mẹ không có tội".
Về phía mẹ Phan, bà đã tỉnh lại sau khi được cấp cứu. Biết Phan là người hiến thận cho mình, bà Ngần không đồng ý. Bà không muốn Phan chịu thêm thiệt thòi: "Đừng có lừa mẹ, mất đi một quả thận mà bảo không sao được à? Mẹ sinh con ra lành lặn, chỉ cần con đứt tay chảy máu là mẹ đã xót xa lắm rồi. Mẹ không thể để vì mẹ mà con mất đi một phần cơ thể được".
Tuy nhiên, Phan lập tức gạt đi: "Thế mẹ nghĩ không có mẹ thì con sẽ sống vui vẻ với hai quả thận này cả đời được à?" và khẳng định sức khoẻ sẽ không có vấn đề gì cả.
Trong diễn biến khác, Duy tỏ ra lo lắng khi thấy Tú luôn suy nghĩ cho My: "Em có lo cho bạn cả đời được không, cứ lo lắng lắm, suy nghĩ nhiều, mặt sắp già hơn anh rồi".
Khi Tú đáp: "Sao anh biết không lo cả đời được? Trên đời này, em chỉ có mỗi nó là thân thiết thôi" thì Duy liền chớp lấy cơ hội để "thả thính" cô nhân viên: "Còn anh thì sao? Nhỡ chẳng may có vấn đề gì xảy ra, em có lo cho anh không?".
Vì sao bà Hoài bị bắt? Phan có thuyết phục được mẹ chấp nhận việc mình là người hiến thận cho bà?
Những diễn biến của tập 16 "Hãy nói lời yêu" sẽ lên sóng lúc 21h30 tối nay trên VTV3.