Thực hư chưa rõ khi chưa có kết luận chính thức của cơ quan hành pháp nước sở tại, nhưng hàng loạt động thái đã diễn ra. Chương trình có hình ảnh của hai nghệ sĩ bị tạm dừng phát sóng, hoặc nếu sắp phát thì bị thay thế, thậm chí cả chương trình cũ cũng bị gỡ bỏ hình ảnh và nhiều tiết mục quảng cáo cũng phải hủy bỏ. Liệu có thấu tình đạt lý khi dù sau này có kết luận họ đã phạm tội thì việc họ tham gia các bộ phim, các show ca nhạc thời điểm họ vẫn “ngoan” có nên bị “phong sát”?
Và trong những ngày này, các “anh hùng bàn phím” tha hồ “ném đá” dữ dội, khiến họ phải đóng Facebook cá nhân. Khổ nhất vẫn là người thân gia đình của hai nghệ sĩ nọ,...
Một phía dư luận bênh hai nghệ sĩ cho là bị gài bẫy. Phía khác cho rằng hai người đã thiếu hiểu biết pháp luật nước ngoài tưởng chuyện sex ở phương tây là dễ dãi, có biết đâu chuyện uống rượu cùng, thậm chí nắm tay, ôm hôn không đồng nghĩa với chuyện đồng thuận sex...
Rồi mọi chuyện thực hư sẽ được làm sáng tỏ, chỉ có điều đây là bài học đắt giá, “thân bại danh liệt” không chỉ với hai nghệ sĩ Việt.
Đã là người của công chúng thì phải luôn giữ hình ảnh chuẩn mực đặc biệt nơi chốn công cộng. Dù là một câu phát ngôn, dù là một cái ôm, cái bắt tay, một thái độ ứng xử ở vỉa hè, tất cả đều phải cẩn trọng và lường trước hậu quả về sau. Nhất là thời đại 4.0, mọi điều nhỏ bé nhất đều có thể như vết dầu loang, hệ lụy khôn lường.