Dù mưa, rét đậm, vẫn đông người đến với “Cảm ơn người lớn”

Lê Quang Vinh |

Sáng 9.12, dù Hà Nội rét đậm và có mưa nhỏ, nhưng đông đảo bạn đọc vẫn tới Thư viện Hà Nội tham dự buổi giao lưu và ký lưu niệm cuốn sách mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh mang tựa “Cảm ơn người lớn”.

“Cảm ơn người lớn” đã được chính thức phát hành toàn cầu từ ngày 17.11.2018. Đây cũng là cuốn sách đầu tiên của NXB Trẻ ra mắt bạn đọc cùng lúc tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ có đông người Việt sinh sống: Praha (Cộng hòa Czech), Berlin (CHLB Đức), Nhật Bản (nhà sách Kinokuniya - thông qua nhà phát hành FAHASA), California (Hoa Kỳ), Đài Loan.

Với số lượng bản in lần đầu 150.000 bản (trong đó có 20.000 ấn bản bìa cứng đặc biệt - chỉ in một lần duy nhất), “Cảm ơn người lớn” được Nguyễn Nhật Ánh viết “không dành cho trẻ em” mà “cho những ai từng là trẻ em”, với vẫn chung một giọng văn lãng mạn và hài hước.

Có một chi tiết đặc biệt: “Cảm ơn người lớn” được nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đặt bút viết sau 10 năm ra đời “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” - cuốn sách bán chạy tới nay đã in 400.000 bản. Trong ấn phẩm mới này, bạn đọc sẽ có cơ hội gặp lại Mùi, Tủn, Tí sún, Hải cò… của “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”, cùng chơi những trò chơi quen thuộc, và được đắm mình vào những ước mơ điên rồ, ngốc nghếch, nhưng trong veo của tuổi thơ hồn nhiên và ắp đầy dự định...

Bằng một nhãn quan tinh tế và độc đáo khi nhìn về tuổi thơ, Nguyễn Nhật Ánh phát hiện ra rằng “trẻ con chẳng có mơ ước gì cao xa. Nhờ vậy bọn trẻ không có nhiều khổ não, thất vọng hay bất đắc chí như người lớn”, còn “người lớn luôn cảm thấy thiếu thốn và luôn cảm thấy đau khổ” và “thực ra thì người lớn điên hơn trẻ con”.

Quả thực, làm người lớn cũng thật chẳng dễ dàng gì, còn trẻ con “mỗi đứa ngốc một kiểu” và cuộc đời vẫn cứ lạ lùng như thế. Vậy nên, cần lắm sự hiểu nhau, thông cảm cho nhau để lòng nhân ái được chắp cánh. Khép lại “Cảm ơn người lớn”, sau một hồi dẫn dụ bản đọc qua những cung bậc cảm xúc của lứa trẻ mới lớn, vẫn bằng chất giọng hài hước, Nguyễn Nhật Ánh nhẩn nha mà rằng: “Ờ, có lẽ điều đáng kể nhất mà người lớn đóng góp cho cuộc đời là họ làm ra trẻ con một cách hồn nhiên!”.

Trong chương trình giao lưu nói trên, độc giả của NXB Trẻ đã có cơ hội nhận được “10 phần quà đặc biệt dành cho các bạn đến sớm nhất” (trong đó có người đến từ 5 giờ sáng khi nhiệt độ ở Hà Nội lạnh tới 13 - 14 độ). Ngoài ra, trong lúc xếp hàng chờ nhận chữ ký lưu niệm từ nhà văn của tuổi thơ Nguyễn Nhật Ánh, khi trời vẫn mưa nhỏ, các bạn đọc còn nhiệt tình tham gia những mini game tìm hiểu về sách và văn hóa đọc.

Thực khó tưởng tượng văn chương của Nguyễn Nhật Ánh lại có sức quyến rũ bạn đọc ở mọi lứa tuổi kỳ lạ đến thế.

Lê Quang Vinh
TIN LIÊN QUAN

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” được dịch sang tiếng Nhật

M.T |

Theo công bố của NXB Trẻ, tác phẩm “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được giáo sư Kato Sakae chuyển ngữ sang tiếng Nhật, nhà xuất bản Canaria Communications phát hành tại Nhật cuối tháng 11 vừa qua.

Cao Lãnh, nơi tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Di Li |

Ba tiếng xe đã vào đến Cao Lãnh. Hóa ra cái khách sạn tôi đã đặt chỉ cách bến xe có vài bước đi bộ. Cao Lãnh nhỏ nhắn, vắng vẻ, cả thành phố mới có hai cái khách sạn ba sao, mà lại của nhà nước, nội thất cố gắng làm ra vẻ hiện đại bằng cách trải thảm đỏ ở khắp mọi nơi kể cả trong phòng ngủ, thôi thì cũng ở tạm. Sểnh Hà Nội và Sài Gòn ra là rơi vào cảnh thiếu tiện nghi, nhưng cũng thoát được Hà Nội, Sài Gòn giây phút nào là được nhẹ đầu phút giây ấy.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” được dịch sang tiếng Nhật

M.T |

Theo công bố của NXB Trẻ, tác phẩm “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được giáo sư Kato Sakae chuyển ngữ sang tiếng Nhật, nhà xuất bản Canaria Communications phát hành tại Nhật cuối tháng 11 vừa qua.

Cao Lãnh, nơi tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Di Li |

Ba tiếng xe đã vào đến Cao Lãnh. Hóa ra cái khách sạn tôi đã đặt chỉ cách bến xe có vài bước đi bộ. Cao Lãnh nhỏ nhắn, vắng vẻ, cả thành phố mới có hai cái khách sạn ba sao, mà lại của nhà nước, nội thất cố gắng làm ra vẻ hiện đại bằng cách trải thảm đỏ ở khắp mọi nơi kể cả trong phòng ngủ, thôi thì cũng ở tạm. Sểnh Hà Nội và Sài Gòn ra là rơi vào cảnh thiếu tiện nghi, nhưng cũng thoát được Hà Nội, Sài Gòn giây phút nào là được nhẹ đầu phút giây ấy.