Một họa sỹ, một nhà thiết kế thời trang dường như quá xa với với một chàng trai bị ảnh hưởng nặng nề bởi chất độc màu da cam. Nhưng bằng ý chí hơn người, Châu đã chiến thắng số phận đúng như cái tên của bộ phim “Châu vượt qua số phận” (“Chau, beyond the lines” (tạm dịch: “Châu, vượt ra ngoài giới hạn“) do đạo diễn Mỹ Courtney Marsh thực hiện (được đề cử giải thưởng Oscar danh giá năm 2016).
Châu vừa hoàn thành khoá học chuyên ngành Nhà thiết kế Thời trang và Đạo diễn Phim ảnh ngắn hạn tại Dallas (Mỹ). Và anh đang háo hức chờ đợi ra mắt bộ sưu tập thời trang cá nhân lên sàn diễn.
Trước mắt, Châu vẫn làm việc “như điên” với một niềm đam mê sáng tạo ngày càng mãnh liệt: vừa vẽ tranh, vừa thiết kế sản phẩm thời trang. Châu đã ở Mỹ được gần hai năm và anh nhanh chóng thích nghi với vùng đất, khí hậu và những người bạn mới. Thậm chí anh còn đi trượt tuyết- điều mà trước đây anh không bao giờ hình dung ra.
Lần đầu thấy tuyết Châu đã “wow” phấn khích và giờ đây không những đi trượt tuyết, anh còn dùng máy ảnh chụp lại những hình ảnh thú vị.
Đón Tết 2021 ở Mỹ, Châu cũng lo dọn dẹp, bày biện lại nhà cửa và dĩ nhiên hoa đào- biểu tượng của mùa xuân không thể thiếu.
Mong ước năm mới của Châu là một năm bình an cho tất cả mọi người (trong đó có Châu), vắc xin hiệu quả để diệt được con COVID-19 vì hơn ai hết Châu đã từng bị mắc bệnh và thoát chết nên càng hiểu ý nghĩa của cuộc sống.
Về con đường sáng tạo, Châu muốn tác phẩm của mình ngày càng mạnh mẽ hơn, chuyển tải thông điệp sâu sắc qua bút pháp điêu luyện hơn cũng như nhiều ý tưởng tươi mới cho những bộ sưu tập thời trang…