Lần đầu tiên, các cuộc thi sắc đẹp hàng đầu thế giới - Miss USA, Miss Teen USA, Miss America, Hoa hậu Hoàn vũ Miss Universe và Hoa hậu Thế giới Miss World - cùng vinh danh các cô gái da màu.
Các cuộc thi sắc đẹp đầu tiên trong lịch sử, từ những năm 1920, cấm phụ nữ da màu tham gia. Ngay cả sau khi các tổ chức bắt đầu thay đổi quy tắc để chấp nhận các cô gái thuộc mọi chủng tộc tham gia các cuộc thi sắc đẹp, thì vẫn có sự phản đối kéo dài từ công chúng.
Nhưng trong 50 năm qua, các nhan sắc da màu xuất hiện nhiều hơn trong các cuộc thi sắc đẹp. Janelle Commissiong là hoa hậu hoàn vũ da màu đầu tiên vào năm 1977, Vanessa Williams là hoa hậu da màu đầu tiên của Miss America năm 1983, và Carole Anne-Marie Gist, thí sinh hoa hậu da màu đầu tiên của Miss USA, đã đăng quang vào năm 1990. Năm sau, Janel Bishop trở thành hoa hậu da màu đầu tiên của Miss Teen USA.
Năm 2019, ngoài Toni-Ann Singh của Jamaica đăng quang Hoa hậu Thế giới, còn có 4 hoa hậu da màu khác là Miss USA Cheslie Kryst, Miss Teen USA Kaliegh Garris, Miss America Nia Franklin và Hoa hậu Hoàn vũ Zozibini Tunzi.
Hoa hậu Thế giới dự định làm bác sĩ
Toni-Ann Singh, 23 tuổi, đến từ Jamaica, tốt nghiệp Đại học bang Florida với tấm bằng về tâm lý học và nghiên cứu phụ nữ. Cô dự định đăng ký vào trường y, theo trang web của Miss World.
"Tôi sẽ tiếp tục là người ủng hộ phụ nữ" - cô nói, sau khi giành vương miện Hoa hậu Thế giới Jamaica vào tháng 9. "Tôi tin rằng phụ nữ là nguồn sống của cộng đồng chúng ta. Vì vậy, tôi sẽ tiếp tục truyền cảm hứng và làm việc với họ, để họ hiểu tiềm năng của họ lớn đến mức nào".
Hoa hậu Hoàn vũ chiến đấu chống lại bạo lực giới
Zozibini Tunzi đến từ thị trấn Tsolo ở Eastern Cape của Nam Phi. Cô gái 26 tuổi nói tiếng Xhosa và thông thạo tiêng Anh đã phát động một chiến dịch truyền thông xã hội chống lại bạo lực giới.
Tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, Tunzi đã nói về việc các tiêu chuẩn sắc đẹp và khuyến khích phụ nữ yêu bản thân mình, bất kể họ là ai.
"Tôi lớn lên trong một thế giới nơi một người phụ nữ trông giống tôi - với làn da và mái tóc của tôi - không bao giờ được coi là xinh đẹp" - cô nói trong câu trả lời cuối cùng trước khi đăng quang.
"Tôi nghĩ rằng đã đến lúc điều đó phải dừng lại ngày hôm nay. Tôi muốn trẻ em nhìn vào tôi và thấy khuôn mặt của tôi và tôi muốn chúng nhìn thấy khuôn mặt của chúng phản chiếu trong tôi" - cô nói.
Miss USA làm việc giúp đỡ tù nhân
Nhận ba bằng cấp từ hai trường đại học, Cheslie Kryst là một luật sư 28 tuổi với sứ mệnh giúp cải cách hệ thống tư pháp của Mỹ.
Kryst làm công việc tố tụng dân sự cho một công ty luật và có niềm đam mê giúp đỡ miễn phí các tù nhân có thể đã bị kết án oan để được giảm hình phạt.
Kryst, người được cấp phép hành nghề ở hai tiểu bang, có bằng luật và bằng MBA của Đại học Wake Forest và tốt nghiệp Đại học South Carolina.
Miss Teen USA bất chấp chuẩn mực cuộc thi sắc đẹp
Khi Kaliegh Garris lên sân khấu Miss Teen USA, cô đã làm điều đó một cách tự tin khi cô để tóc tự nhiên.
"Tôi biết tôi trông như thế nào với mái tóc thẳng và tóc xoăn. Tôi cảm thấy tự tin và thoải mái hơn với mái tóc tự nhiên của mình", cô gái 18 tuổi đến từ Connecticut nói.
Khi cô bắt đầu thi đấu trong các cuộc thi sắc đẹp, Garris cho biết cô phải chiến đấu chống lại các tiêu chuẩn sắc đẹp cho rằng tóc thẳng đẹp hơn những lọn tóc tự nhiên của cô.
Cô đã bỏ qua những lời chỉ trích và giành danh hiệu Miss Connecticut Teen USA với mái tóc tự nhiên và sau đó là Miss Teen USA.
Miss America: Âm nhạc giúp tôi tìm lại chính mình
Nia Franklin ghi nhớ những gì âm nhạc đã làm cho cô. Bây giờ cô cố gắng truyền cảm hứng cho trẻ em theo cách đó.
Là một ca sĩ opera, Franklin đã tìm được chính mình thông qua âm nhạc. "Tôi lớn lên tại một ngôi trường chủ yếu là người da trắng và chỉ có 5% thiểu số và tôi cảm thấy lạc lõng vì màu da của mình", CNN dẫn lời cô gái Bắc Carolina 23 tuổi nói. "Nhưng lớn lên, tôi tìm thấy tình yêu nghệ thuật của mình và âm nhạc giúp tôi cảm thấy tích cực về bản thân và về con người tôi".