Diễn viên bị chê xấu như “quái thú” nhưng kiếm triệu USD cho loạt phim

Hào Hoa |

Yoo Hae Jin là trường hợp đặc biệt của màn ảnh Hàn. Anh không sở hữu vẻ ngoài lộng lẫy như dàn tài tử “trong mơ”, nhưng lại là nam chính của hàng loạt phim điện ảnh bom tấn ăn khách.

Bộ phim Tết của Kiều Minh Tuấn, Thu Trang ra rạp sắp tới được chuyển thể từ “Luck Key” (tựa Việt: Xin lỗi anh chỉ là sát thủ) của Hàn Quốc.

Bản gốc của bộ phim này đến từ “Key of Life” Nhật Bản. Nhưng “Luck Key” bản Hàn với sự tham gia diễn xuất của “trai xấu” Yoo Hae Jin đã gây bão phòng vé năm 2016.

Tại Hàn Quốc, “Luck Key” lập kỷ lục khi thu hút 2 triệu người đến rạp chỉ trong 4 ngày đầu công chiếu, phim lập kỳ tích khi là tác phẩm hài Hàn Quốc đạt được con số 2 triệu người xem trong thời gian ngắn nhất. “Luck Key” cũng là phim hài điện ảnh thu hút khán giả đến xem cao kỷ lục trong vòng 10 năm trở lại đây của Hàn Quốc.

Dấu ấn Yoo Hae Jin ở “Luck Key”

Ở bản Việt “Chìa khóa trăm tỉ”, Kiều Minh Tuấn đảm nhận vai nam chính mà Yoo Hae Jin diễn xuất ở bản Hàn.

Nguyên tác của bộ phim “Luck Key” là “Key of Life” do Nhật Bản sản xuất vào năm 2012. Khi chuyển thể, đạo diễn Lee Gye-Byeok đã thêm thắt một số tình tiết hoàn toàn mới, khác biệt để khắc họa rõ nét tính cách nhân vật.

Yoo Hae Jin ở “Luck Key” - phim gây bão phòng vé Hàn Quốc năm 2016. Ảnh: Xinhua
Yoo Hae Jin ở “Luck Key” - phim gây bão phòng vé Hàn Quốc năm 2016. Ảnh: Xinhua

Phim là câu chuyện hài hước về tên sát thủ giàu có Hyung Wook (Yu Hae Jin đóng) trong lần thực hiện nhiệm vụ đã gặp tai nạn bất ngờ nên bất tỉnh trong nhà tắm công cộng. Lợi dụng lúc lộn xộn, một chàng diễn viên nghèo, bất cần đời Jae Sung (Lee Joon đóng) đã tráo chìa khóa rồi mở tủ đồ lấy hết giỏ đồ gồm nhiều chìa khóa và rất nhiều thẻ tín dụng của tên sát thủ, từ đó, Jae Sung trở nên giàu có và dần khám phá ra bí mật “đáng sợ” của kẻ mình đã đánh tráo chìa khóa.

Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, sát thủ hoàn toàn mất trí nhớ. Sát thủ trở lại nhà tắm công cộng lấy đồ, Hyung Wook tin chắc mình chính là Jae Sung – một diễn viên quần chúng nghèo. Từ đây, muôn chuyện bi hài đã xảy ra.

Yoo Hae Jin đã có vai diễn xuất sắc với ngoại hình “khác lạ” của mình. Ở anh, vừa có sự sắc lạnh của một sát thủ chuyên nghiệp, vừa có sự ngây thơ, hiền hậu, thật thà của một chàng trai nghèo – khi không nhớ ra mình là ai. Chính nét diễn sinh động, hài hước của “trai xấu” Yoo Hae Jin đã mang đến doanh thu kỷ lục cho “Luck Key”.

Yoo Hae Jin - “trai xấu” tài năng của màn ảnh Hàn. Ảnh: Newsen
Yoo Hae Jin - “trai xấu” tài năng của màn ảnh Hàn. Ảnh: Newsen

Những phân cảnh sát thủ máu lạnh đi đóng phim như một diễn viên quần chúng vừa ngô nghê, vừa xuất thần, được chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn phim ảnh. Khán giả nức lòng với diễn xuất của Yoo Hae Jin.

Yoo Hae In của “Tiệc trăng máu”

Có một điểm trùng hợp, trước khi Thu Trang, Kiều Minh Tuấn tham gia “Chìa khóa trăm tỉ” remake (làm lại) từ “Luck Key”, cả hai đã cùng đóng “Tiệc trăng máu”. “Tiệc trăng máu” cũng có bản Hàn, và ở bản Hàn – “trai xấu” Yoo Hae Jin có vai diễn xuất sắc.

“Tiệc trăng máu” công bố doanh thu 177 tỉ đồng (tháng 12.2020), chính thức lọt vào danh sách những phim trăm tỉ của điện ảnh Việt. Đây được đánh giá là tác phẩm remake thành công của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

Nguyên gốc của “Tiệc trăng máu” là tác phẩm là “Perfect Strangers” của Italy (ra mắt năm 2016, Paolo Genovese đạo diễn). Bộ phim này lập kỷ lục về số lần được remake khi có đến 18 phiên bản của các quốc gia như: Tây Ban Nha, Mexico, Hàn Quốc, Pháp, Hungary, Hy Lạp, Trung Quốc... “Perfect Strangers” nhận kỷ lục Guinness "Phim được làm lại nhiều nhất trong lịch sử”.

Yoo Hae Jin ở “Tiệc trăng máu” bản Hàn. Ảnh: Xinhua
Yoo Hae Jin ở “Tiệc trăng máu” bản Hàn. Ảnh: Xinhua

Ở bản Hàn, phim có tựa đề “Intimate Strangers”, Yoo Hae Jin vào vai anh chồng Tae Soo (bản Việt do Thái Hòa đóng) với đầy những bí mật.

Vợ chồng Tae Soo đến dự tiệc nhà bạn, khi bị yêu cầu mở công khai tin nhắn, điện thoại – những bí mật động trời của Tae Soo và vợ bắt đầu lộ ra. Tae Soo của Yoo Hae Jin vừa gia trưởng, cục cằn, thô lỗ, vừa yếu hèn, tăm tối. Những diễn biến cảm xúc của Tae Soo được Yoo Hae Jin thể hiện chân thực, tinh tế.

Chính nhờ khả năng diễn xuất trời phú, “trai xấu” Yoo Hae Jin đã trở thành gương mặt sáng giá ở hàng loạt phim điện ảnh ăn khách bậc nhất xứ Hàn.

Hào Hoa
TIN LIÊN QUAN

“Chị đẹp” của Jung Hae In trở lại màn ảnh với tạo hình ngọt ngào

Lan Anh |

Bộ phim “39” của “chị đẹp” Son Ye Jin liên tiếp tung ra những hình ảnh mới, trong đó nhan sắc của dàn nữ chính được khán giả khen ngợi.

Vì sao bộ phim làm về vụ án ấu dâm có thật gây chấn động dư luận?

Hào Hoa |

Bộ phim “Hope” (Hy vọng) được sản xuất năm 2013 dựa trên một vụ án có thật ở Hàn Quốc. Vụ án từng được đưa tin, nhưng khi chuyển lên màn ảnh, vẫn gây chấn động với khán giả.

Phim Tết chưa chiếu đã bị lộ, Trấn Thành năn nỉ khán giả đừng phát lậu

ĐÔNG DU |

Bộ phim chiếu Tết "Hẻm cụt" của Trấn Thành bị lộ một vài phân cảnh và bị cộng đồng mạng chia sẻ lên mạng xã hội. Trước tình huống này, nam MC đã có những trải lòng chua xót.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

“Chị đẹp” của Jung Hae In trở lại màn ảnh với tạo hình ngọt ngào

Lan Anh |

Bộ phim “39” của “chị đẹp” Son Ye Jin liên tiếp tung ra những hình ảnh mới, trong đó nhan sắc của dàn nữ chính được khán giả khen ngợi.

Vì sao bộ phim làm về vụ án ấu dâm có thật gây chấn động dư luận?

Hào Hoa |

Bộ phim “Hope” (Hy vọng) được sản xuất năm 2013 dựa trên một vụ án có thật ở Hàn Quốc. Vụ án từng được đưa tin, nhưng khi chuyển lên màn ảnh, vẫn gây chấn động với khán giả.

Phim Tết chưa chiếu đã bị lộ, Trấn Thành năn nỉ khán giả đừng phát lậu

ĐÔNG DU |

Bộ phim chiếu Tết "Hẻm cụt" của Trấn Thành bị lộ một vài phân cảnh và bị cộng đồng mạng chia sẻ lên mạng xã hội. Trước tình huống này, nam MC đã có những trải lòng chua xót.