“Đi trốn” của Bình Ca

M.K |

“Quân khu Nam Đồng” - tác phẩm đầu tay của một cây bút không chuyên - Bình Ca - xuất hiện trong làng văn 5 năm trước như một hiện tượng và đã được tái bản 15 lần.

5 năm sau, 2020, Bình Ca ra mắt cuốn thứ hai mang tên “Đi trốn”, có lấy bối cảnh vào khoảng năm 1965-1966, khi Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc. “Đi trốn” kể về cuộc phiêu lưu của một nhóm 5 bạn nhỏ - con em cán bộ - giữa chốn núi non hang động và sông nước hoang sơ hung hiểm. Trong hành trình ấy, lũ trẻ dần trưởng thành lên, không chỉ tìm lối ra cho cuộc đi trốn, chúng cũng phải đi tìm lối ra cho cuộc đời mình, trong một thời đoạn vô cùng nghiệt ngã của đất nước.

Đây là cuốn tiểu thuyết hiếm hoi có nhân vật là con em của các cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc sau Hiệp định Geneve 1954. Chúng được nuôi dạy tập trung trong các trại nhi đồng như Trại Nhi đồng Khe Khao, Trại Nhi đồng miền Nam và Trường học sinh miền Nam. Dù là con em cán bộ, thậm chí cán bộ cấp cao, đa phần lũ trẻ vẫn lớn lên hoang dã, thiếu vắng hơi ấm gia đình. Có đứa ở trong trại nhi đồng ngay giữa Hà Nội nhưng đến khi ra trại cũng chưa từng được bố mẹ đón ra lần nào, có đứa ba đi công tác từ khi nhỏ xíu, đến khi gặp lại nhất định không chịu nhận ba…

“Cuộc đời mỗi người như một dòng sông, luôn chảy về phía trước. Trong cuốn sách này, tôi muốn giới hạn câu chuyện kể về những nhân vật của mình trong một khúc sông tuổi thơ”. Bình Ca chia sẻ. Và cũng như “Quân khu Nam Đồng”, đây không chỉ là cuốn tiểu thuyết viết về trẻ con và cho trẻ con, có nhiều câu chuyện, sự kiện mà người lớn có thể nhìn lại và thấy mình trong đó. Vốn sống giàu trải nghiệm, lối văn tự nhiên, tiết chế, không hoa lá cành, tốc độ vừa phải, chắc chắn, Bình Ca đã dựng ra được cả một không khí riêng cho cuốn tiểu thuyết, với màu sắc lịch sử sắc nét, không gian địa lý chân thực và một thế giới trẻ thơ sống động.

M.K
TIN LIÊN QUAN

Cuốn sách tranh minh hoạ hài hước về nghề giáo chinh phục độc giả

Đ.DY |

Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam giới thiệu sách tranh “Đời giáo dở khóc dở cười” của tác giả Colm Cuffe, Ngô Thu Hà dịch.

10 năm tích góp 2.000 cuốn sách mở thư viện miễn phí

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

2.000 cuốn sách ở thư viện miễn phí của chị Nguyễn Thị Hiền (Hoàng Quốc Việt - Hà Nội) là thành quả trong 10 năm tích góp. Mỗi tuần thư viện mở cửa 2 ngày: Ngày thứ 5 dành cho các bạn trẻ (học sinh cấp 3/sinh viên) và ngày Chủ nhật dành cho các bố mẹ và bé đã trở thành địa chỉ đáng tin cậy.

“Câu chuyện Nghệ thuật” - cuốn sách không bao giờ bị tuyệt bản

Nguyễn Huy Minh (tổng hợp) |

“Câu chuyện Nghệ thuật” (The Story of Art) in lần đầu năm 1950 và trong 70 năm qua đã được dịch ra gần 30 thứ tiếng với hơn tám triệu bản đã được bán ra trên toàn thế giới; được đánh giá là “Cuốn sách về đề tài nghệ thuật không bao giờ bị tuyệt bản, luôn luôn được đặt hàng”. Ấn bản mới nhất vừa được ra mắt là tái bản lần thứ 16 đã có mặt tại Việt Nam, do NXB Dân Trí và Omega Plus ấn hành.

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Cuốn sách tranh minh hoạ hài hước về nghề giáo chinh phục độc giả

Đ.DY |

Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam giới thiệu sách tranh “Đời giáo dở khóc dở cười” của tác giả Colm Cuffe, Ngô Thu Hà dịch.

10 năm tích góp 2.000 cuốn sách mở thư viện miễn phí

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

2.000 cuốn sách ở thư viện miễn phí của chị Nguyễn Thị Hiền (Hoàng Quốc Việt - Hà Nội) là thành quả trong 10 năm tích góp. Mỗi tuần thư viện mở cửa 2 ngày: Ngày thứ 5 dành cho các bạn trẻ (học sinh cấp 3/sinh viên) và ngày Chủ nhật dành cho các bố mẹ và bé đã trở thành địa chỉ đáng tin cậy.

“Câu chuyện Nghệ thuật” - cuốn sách không bao giờ bị tuyệt bản

Nguyễn Huy Minh (tổng hợp) |

“Câu chuyện Nghệ thuật” (The Story of Art) in lần đầu năm 1950 và trong 70 năm qua đã được dịch ra gần 30 thứ tiếng với hơn tám triệu bản đã được bán ra trên toàn thế giới; được đánh giá là “Cuốn sách về đề tài nghệ thuật không bao giờ bị tuyệt bản, luôn luôn được đặt hàng”. Ấn bản mới nhất vừa được ra mắt là tái bản lần thứ 16 đã có mặt tại Việt Nam, do NXB Dân Trí và Omega Plus ấn hành.