Ngay sau khi Đền thờ Vua Hùng chính thức khánh thành vào tối 6.4 với sự mong chờ của người dân Cần Thơ nói riêng và ĐBSCL nói chung, trong sáng nay, dòng người tấp nập đến thăm viếng và dâng hương Đền thờ Vua Hùng.

Ngay trước cổng Đền thờ Vua Hùng, rất nhiều du khách dừng chân chụp hình để ghi lại khoảnh khắc kỉ niệm. Khách tham quan lựa chọn trang phục kín đáo, đặc biệt nhiều lễ phục, trang phục truyền thống cũng được du khách khoác lên mình trong buổi viếng lễ sáng nay.
Bà Nguyễn Thị Năm (75 tuổi, Cần Thơ) chia sẻ: “Đêm qua khi xem lễ khánh thành Đền thờ Vua Hùng trực tiếp trên truyền hình, tôi đã rất muốn đi. Sáng nay, tôi quyết bắt xe ôm lên sớm để dâng hương và tham quan. Sống bảy mươi mấy năm nhưng chỉ biết lịch sử Vua Hùng qua lời kể chứ chưa được tận mắt thờ cúng. Nay thành phố Cần Thơ có Đền thờ Vua Hùng, tôi rất vui mừng. Tối nay về, tôi nhất định sẽ kể cho cháu tôi nghe về buổi lễ hôm nay”.

Bà Nguyễn Thị Xiệt (79 tuổi, Cần Thơ) cũng đi xe đạp đến thăm Đền thờ Vua Hùng từ sáng sớm. Dù đã lớn tuổi nhưng bà Xiệt cho biết sẽ còn đi viếng Đền thờ Vua Hùng cùng gia đình trong những ngày sắp tới.
Bên trong Đền thờ Vua Hùng sáng ngày 7.4 khá tấp nập. Du khách đến tham quan, dâng hương ăn mặc lịch sự, trang nghiêm. "Mặc dù đi lại khó khăn nhưng sáng nay tôi đã đến đây từ lúc 7h30. Các Vua Hùng đã có công rất lớn trong việc dựng nước và giữ nước, ngày hôm nay, Cần Thơ có công trình ghi dấu ấn này, tôi rất quý trọng" - ông Bùi Văn Uyn (Thái Bình) chia sẻ.

Trước đó, phát biểu tại buổi lễ khánh thành vào tối ngày 6.4, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết, khánh thành Đền thờ Vua Hùng hôm nay, thành phố có thêm niềm vui, niềm vinh dự, tự hào to lớn là công trình văn hóa tín ngưỡng đặc biệt này đã được hoàn thành, đáp ứng sự mong mỏi, nhu cầu tín ngưỡng của đông đảo người dân Cần Thơ nói riêng và các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.