Đầy cảm hứng với “Wonder Woman 1984": "Nữ thần chiến binh”

Việt Văn |

Khó cái kết nào đẹp hơn vào một năm bất ổn với một phim “bom tấn” siêu anh hùng đầy cảm hứng như “Wonder Woman 1984: Nữ thần chiến binh” của DC Comics, ngoạn mục và bắt mắt về hình ảnh đồng thời gài gắm những ý tưởng thú vị.

Nữ thần chiến binh - Wonder Woman chính là một trong những biểu tượng của nữ quyền, niềm tin và công lý. Và dạng phim siêu anh hùng luôn được một lượng fan lớn đón nhận bởi nó hiện thực những khát khao không thể thực hiện được trong đời thực. Lần này, người đẹp Gal Gadot và các sao khác như Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal dưới sự chỉ đạo của nữ đạo diễn Patty Jenkins cùng êkíp sản xuất của “Wonder Woman 1984: Nữ thần chiến binh” đã tạo nên một siêu phẩm xứng đáng được ca ngợi.

Những bài học để “nhấm nháp” và chiêm nghiệm

Mỗi người đều có một cái tôi, một cá tính và vẻ đẹp riêng nhưng không phải ai cũng nhận ra điều đó, như nữ khảo cổ học Barbara Minerva trong phim. Trời cho cô tài năng, thế nhưng lại không cho cô mạnh về nhan sắc, tài ăn nói và Barbara coi Diana xinh đẹp, quyến rũ, mạnh mẽ là hình mẫu vươn tới. Cứ chạy theo người khác, Barbara đánh mất chính mình để rồi nhận ra cái bản sắc của mỗi cá nhân là “độc nhất vô nhị”.

Đó là bài học ấu thơ mà chỉ khi trưởng thành ta mới hiểu hết. Cô Công chúa Diana có quá khứ về một lần chơi ăn gian tại hòn đảo Themyscira và khi đó, chính cô bị tuột mất thắng lợi. Hãy sống chân thật và mạnh mẽ, đừng vì sự háo thắng mà bất chấp tất cả…, Diana nhận ra “đôi khi chúng ta không thể nhìn thấy thứ mình học hỏi được cho đến khi trải qua chúng”.

Khi lòng tham khiến nhiều người mù quáng và dễ dàng lao vào vòng xoáy của kim tiền thì Diana chỉ ra rằng “không có gì tốt đẹp sinh ra từ dối trá. Sự vĩ đại không phải như cách ta nghĩ”. Nhìn thẳng, chấp nhận thực tại như nó là hơn là tự lừa dối chính mình và chỉ có như thế, bạn mới nhận ra chân giá trị của cuộc sống, giá trị của sống cho giây phút hiện tại... Và cái gọi là hạnh phúc hoàn hảo không hề tồn tại trên cõi đời.

Bao người thèm khát nhan sắc, sức mạnh, sức quyến rũ của Wonder Woman nhưng bên trong người phụ nữ đó là nỗi khát khao, sẵn sàng đánh đổi tất cả để ở bên người yêu lần nữa. Người duy nhất khiến nàng hạnh phúc, đem lại niềm tin và lẽ sống cho Diana đã rời xa nàng nửa thế kỷ nhưng nỗi đau thì vẫn còn đó. Không ai có tất cả trong lòng bàn tay...

Phía sau của Wonder Woman

Sức hấp dẫn của phim còn đến từ câu chuyện hậu trường về Hoa hậu Israel 2004 Gal Gadot đóng vai Wonder Woman, khi vai diễn này đã thay đổi hẳn cuộc đời cô.

Thành công đến với diễn viên người Israel như một giấc mơ. “Bom tấn” của hãng DC đạt doanh thu hơn 800 triệu USD toàn cầu, lập nên một thành tích chưa từng có với phim siêu anh hùng do nữ đóng chính lúc đó. Tuy nhiên, cuộc đời Gal Gadot là một hành trình dài với nhiều trải nghiệm. Cô từng có 2 năm phục vụ trong quân đội quốc gia, với tư cách một huấn luyện viên thể chất cho binh lính, sau đó đăng ký học luật và theo đuổi nghề mẫu thời trang.

Ngày đẹp trời, Hollywood “gõ cửa” và cô được mời thử vai “Bond girl” trong “Quantum of Solace”. Cô không được tuyển vào đoàn phim nhưng gây ấn tượng với người phụ trách việc tuyển diễn viên và anh đã giúp Gal Gadot nhận vai trong “Fast & Furious”, bước chân vào Hollywood…

Wonder Woman, thực sự là dấu mốc trong sự nghiệp của Gal Gadot. Cô bộc bạch với tạp chí Vogue: “Diana (tên thật của Wonder Woman) là một vị thần tin tưởng vào việc khiến loài người trở nên tốt hơn. Nhiều cô gái trẻ bị lôi cuốn bởi nhân vật đó. Bộ phim truyền cho họ lòng dũng cảm để thay đổi”.

Năm 2016, Liên Hiệp Quốc mời Gal Gadot và nhân vật Wonder Woman làm đại sứ danh dự cho các hoạt động bảo vệ phụ nữ của tổ chức. Gal Gadot đã chuyển từ cuộc sống bình yên ở Tel Aviv (Israel), nơi có bạn bè, cha mẹ và bãi biển tuyệt đẹp để chuyển tới sống tại một biệt thự trên đồi Hollywood. Gal Gadot cho rằng bản thân cô giống với cánh diều, khi bay càng cao, bạn càng mong muốn sợi dây giữ mình lại với mặt đất càng vững chắc. Cô muốn đảm bảo mọi thứ cân bằng, bên cạnh sự nghiệp, cần tập trung cho những điều quan trọng khác, đặc biệt là gia đình.

Trong “Wonder Woman 1984: Nữ thần chiến binh”, Gal Gadot mang tới một hình ảnh Wonder Woman có phần mới lạ và gần gũi với cuộc sống con người hơn, khi thế giới liên tục thay đổi nhưng Nữ thần chiến binh vẫn tiếp tục sứ mệnh thực thi công lý và bảo vệ thế giới khỏi cái ác...

Việt Văn
TIN LIÊN QUAN

“Nữ thần chiến binh 1984”: Chưa đủ làm người xem thoả mãn?

DUY ANH |

Nữ thần chiến binh 1984” - phần phim thứ 2 về thần chiến binh Diana (Gal Gadot) đã ra rạp, nhưng bộ phim có thực sự hay như những gì được mong đợi?

Hoa hậu H’Hen Niê hoá thân thành Wonder Woman, tiết lộ lí do "mất tích"

Linh Chi |

Tại buổi công chiếu phim “Wonder Woman 1984”, Hoa hậu H’Hen Niê gây bất ngờ cho khán giả khi hoá thân thành nữ chiến binh Amazon mặc trang phục dát vàng. Đồng thời, cô tiết lộ lý do không xuất hiện trong các sự kiện giải trí gần đây.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

“Nữ thần chiến binh 1984”: Chưa đủ làm người xem thoả mãn?

DUY ANH |

Nữ thần chiến binh 1984” - phần phim thứ 2 về thần chiến binh Diana (Gal Gadot) đã ra rạp, nhưng bộ phim có thực sự hay như những gì được mong đợi?

Hoa hậu H’Hen Niê hoá thân thành Wonder Woman, tiết lộ lí do "mất tích"

Linh Chi |

Tại buổi công chiếu phim “Wonder Woman 1984”, Hoa hậu H’Hen Niê gây bất ngờ cho khán giả khi hoá thân thành nữ chiến binh Amazon mặc trang phục dát vàng. Đồng thời, cô tiết lộ lý do không xuất hiện trong các sự kiện giải trí gần đây.