Dấu sao

Việt Văn |

Đã lâu, tôi hay đi xe công nghệ và mỗi khi gọi được tài xế, tôi luôn để ý xem anh ta hay chị ta được mấy sao. 5 sao thì OK quá rồi, 4.9 sao còn được chứ dưới đó thì gọi rồi lại muốn hủy. Vì tôi nhớ chuyến đi Châu Âu tài xế 5 sao thường cực kỳ duyên dáng, hóm hỉnh và lắm khi còn chụp ảnh selfie với khách và kết bạn như anh chàng Viron Varaiskakis sống tại Athens (Hy Lạp) mà tôi gặp dạo nào. Còn ai dưới mức 4.9 sao là mặt mũi lạnh tanh có khi chạy cả quãng đường dài không thèm bắt một lời với khách, có trường hợp còn không mang hộ hành lý khách ra sân bay lên xe làm tôi phải nghĩ: Chắc anh này ghét dân Châu Á. Có lẽ bởi mỗi khi chuẩn bị click vào mấy sao, người nước ngoài đều cân nhắc.

Còn ở ta lại khác. 5 sao rồi, tài xế rõ niềm nở nhưng nói ngay: anh chỉ đường nhé và có khi đi chút lại bảo: Anh hủy cuốc xe hộ em mà bấm vào lý do: Thay đổi lộ trình nhé. Dạo này giá xăng cao, nhiều khi chỉ nhận cho có, chứ hãng thu về 37%, trừ đi chi phí xăng nhớt, bọn em còn mấy!

Hôm rồi, có cậu lái xe lại bảo: Thôi anh tăng tiền cho em chứ chạy thế này thì chết!

Dĩ nhiên, các trường hợp nêu trên là xe ôm công nghệ còn xe ôtô thì thường các bác tài dễ chịu hơn và cũng không đòi thêm hay đòi hủy chuyến.

Thế nhưng dù lái xe ra sao thường tôi cũng như mọi khách hàng khác đều dễ dàng cho 5 sao lúc kết thúc chuyến đi.

Bởi lẽ tính người Việt vốn xuề xòa, dễ dãi nhưng vấn đề là đối phương đừng lợi dụng lòng tốt. Ngay chủ nhật vừa rồi khi đi chụp mấy chị làm hương ở ngôi làng nghề có tuổi đời cả trăm. Chụp khoảng một giờ xong, định đưa 300k (theo mức giá chung của các nhiếp ảnh gia khác) thì chị lớn tuổi nhất bảo: Bác cho 500k đi, nắng quá. Ừ thì 500k, nhưng trả rồi, chợt nghĩ: Không biết nếu được đánh giá sao thì chị này bao nhiêu sao nhỉ?

Việt Văn
TIN LIÊN QUAN

Grab bị yêu cầu giải trình vì phụ thu phí nắng nóng 5.000 đồng mỗi cuốc xe

Cường Ngô |

Liên quan việc Grab phụ thu nắng nóng, Bộ Công Thương đã yêu cầu Grab giải trình về vấn đề này.

Hội bảo vệ người tiêu dùng: Grab thu “phụ phí” nắng nóng là khó chấp nhận

Bảo Nguyên |

Việc Grab thu phụ phí “nắng nóng” là không thể chấp nhận được, bởi nước ta vốn có bốn mùa với những dạng thời tiết khác nhau, nếu thu như vậy thì mùa nào cũng có thể thu “phụ phí”. Và như thế, chỉ người tiêu dùng là chịu thiệt thòi nhất.

Grab thu phí nắng nóng, khách hàng "quay lưng", tài xế vẫn không đủ chi phí

Thanh Vân - Quỳnh Anh |

Thời kỳ bão giá, mọi chi phí cuộc sống đều tăng, chưa kể thời điểm mùa hè với nhiều hình thái thời tiết khắc nghiệt, khiến các tài xế xe ôm công nghệ chật vật kiếm sống, thậm chí hầu như họ không được hỗ trợ bất cứ chi phí nào, tiền chiết khấu vẫn cao ngất ngưởng.

Grab "ăn dày" trên cả người tiêu dùng và mồ hôi, công sức tài xế

Thế Lâm |

Phụ thu phí “thời tiết nắng nóng gay gắt” là loại phí mới nhất được Grab đẻ ra để “đánh” lên đầu người tiêu dùng khi đặt các cuốc xe GrabBike, GrabFood, GrabExpress  tại nhiều tỉnh thành.

Grab thu phụ phí nắng nóng: Như một sự thách thức

Anh Đào |

Vì sao nhiều khách hàng “chửi Grab sấp mặt” dù khoản phụ thu nắng nóng chỉ 2.000 đến 5.000 đồng mỗi cuốc xe, trong khi chẳng hạn Highlands Coffee tăng giá sản phẩm 10-15%, thậm chí 18% thì không vấn đề gì?!

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Grab bị yêu cầu giải trình vì phụ thu phí nắng nóng 5.000 đồng mỗi cuốc xe

Cường Ngô |

Liên quan việc Grab phụ thu nắng nóng, Bộ Công Thương đã yêu cầu Grab giải trình về vấn đề này.

Hội bảo vệ người tiêu dùng: Grab thu “phụ phí” nắng nóng là khó chấp nhận

Bảo Nguyên |

Việc Grab thu phụ phí “nắng nóng” là không thể chấp nhận được, bởi nước ta vốn có bốn mùa với những dạng thời tiết khác nhau, nếu thu như vậy thì mùa nào cũng có thể thu “phụ phí”. Và như thế, chỉ người tiêu dùng là chịu thiệt thòi nhất.

Grab thu phí nắng nóng, khách hàng "quay lưng", tài xế vẫn không đủ chi phí

Thanh Vân - Quỳnh Anh |

Thời kỳ bão giá, mọi chi phí cuộc sống đều tăng, chưa kể thời điểm mùa hè với nhiều hình thái thời tiết khắc nghiệt, khiến các tài xế xe ôm công nghệ chật vật kiếm sống, thậm chí hầu như họ không được hỗ trợ bất cứ chi phí nào, tiền chiết khấu vẫn cao ngất ngưởng.

Grab "ăn dày" trên cả người tiêu dùng và mồ hôi, công sức tài xế

Thế Lâm |

Phụ thu phí “thời tiết nắng nóng gay gắt” là loại phí mới nhất được Grab đẻ ra để “đánh” lên đầu người tiêu dùng khi đặt các cuốc xe GrabBike, GrabFood, GrabExpress  tại nhiều tỉnh thành.

Grab thu phụ phí nắng nóng: Như một sự thách thức

Anh Đào |

Vì sao nhiều khách hàng “chửi Grab sấp mặt” dù khoản phụ thu nắng nóng chỉ 2.000 đến 5.000 đồng mỗi cuốc xe, trong khi chẳng hạn Highlands Coffee tăng giá sản phẩm 10-15%, thậm chí 18% thì không vấn đề gì?!