Cuộc thi truyện ngắn ĐBSCL 2019: Tác phẩm đoạt giải mắc hàng loạt sai sót

Lục Tùng |

Sau những ồn ào chưa hồi kết về việc trao giải Nhất truyện ngắn cho tác phẩm có dung lượng hơn 24.000 từ, cuộc thi truyện ngắn ĐBSCL năm 2019 do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp đăng cai tổ chức lại tiếp tục bị phát hiện thêm nhiều sai sót đến khó tin, khi các tác phẩm được giải cao nhất lại mắc nhiều lỗi cơ bản về chính tả, kiến thức đời thường.

Giải Nhất mắc hàng chục lỗi chính tả

“Căn cơ” là truyện ngắn của tác giả Nguyễn Phước Thảo được Ban tổ chức trao giải Nhất. Sau những ồn ào về quy mô khi có dung lượng lên đến trên 24.000 từ, tác phẩm tiếp tục dấy lên bức xúc sau khi được đưa vào cuốn “Truyện ngắn Đồng bằng sông Cửu Long” (NXB Hội Nhà văn) khi bị phát hiện nhiều lỗi chính tả, như: Không viết hoa các danh từ riêng chỉ vùng đất “tây” (176)  trong miền Tây, hay bỏ sai dấu: Xuồng thành “xuống” (203), để im thành “đề im” (225), rong ruổi thành “rong ruỗi” (224), của thành “cùa” (243)...

Tác phẩm còn mắc nhiều lỗi có khả năng làm cho người đọc hiểu sai vấn đề... Điển hình như để diễn đạt cho trạng thái còn nhiều nội dung chưa thể liệt kê hết, thay vì viết vân vân và vân vân thì lại viết thành “Vâng vâng và vâng” (177). Thậm chí, có lúc lại rất tùy tiện về chính tả. Để diễn đạt động từ ngồi trên lưng con trâu, tức cưỡi trâu, nhưng có lúc thể hiện thành “cưỡi” (217) lúc thì “cởi” (178). Thậm chí, trong cùng 1 trang, cùng 1 từ nhưng tác giả lại có 2 cách diễn đạt hoàn toàn khác nhau. Như trang 178 khi “cỡi”, lúc “cởi”, hoặc trang 217, khi “cỡi”, lúc “cưỡi”...

Điều lấy làm đáng tiếc hơn ở tác phẩm được trao giải Nhất cuộc thi cấp khu vực lại mắc nhiều lỗi chính tả sơ đẳng. Để nói về trạng thái thẹn thùng, tức mắc cỡ thì lại diễn đạt thành “mắt cỡ” (216), hay “soái ca”, một danh xưng mới của tuổi trẻ dùng cho người đẹp trai trong mộng thì tác giả lại viết thành “sói ca” (180). Thậm chí có những từ sai dễ dẫn dắt người đọc đến nghĩ đến nghĩa khác, như phũ trong phũ phàng thành “phủ” (237), hay rúc thành “rút” (172)...

Giải Nhì sai nhiều kiến thức cơ bản

“Người nghệ sĩ giữa dòng sông trôi” của Trương Thị Thanh Hiền, giải Nhì cuộc thi thì lại mắc lỗi về kiến thức cơ bản trong cuộc sống đời thường. Tác phẩm tái hiện bối cảnh một vùng quê miền Nam trong vùng địch tạm chiếm với những địa danh gắn liền với vùng đất An Giang, như sông Bình Di, Vạt Lài, làng Khánh Bình ven biên...

Trong đó có nhân vật Út Nhạn có giọng ca đi vào lòng người được ví như “Sầu nữ” Út Bạch Lan. Trong tác phẩm này, tác giả đã miêu tả cảnh Út Nhạn - nhân vật sau đó làm vợ viên trung tá chế độ Sài Gòn, hát 2 bài ca cổ là “Phi Vân Điệp Khúc” và “Đoản Khúc Lam Giang” với những câu từ khơi gợi người đọc cảm xúc da diết: “Mười sáu tuổi của Út Nhạn là mười sáu năm Phi Vân Điệp Khúc” ướp hồn em từ tiếng hát của người mẹ rồi đến giọng hát của chính em” (tr 82); hay “tiếng đàn đưa em Bảy tôi tay bị cùm ra Côn Đảo rồi mãi mãi không về. Đoản Khúc Lam Giang em thường hát thành bài ca lãng du hòa cùng sóng biển” (85).

Tuy nhiên, đằng sau những câu chữ trau chuốt, màu mè ấy là khoảng trống về kiến thức. Bởi theo nhiều tài liệu và xác tín của nhiều nhà am tường về lĩnh vực ca cổ Nam Bộ, đây là 2 ca khúc do danh cầm Văn Giỏi sáng tác sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cụ thể là vào năm 1976, cảm hứng trước sự kiện thống nhất đất nước, danh cầm này đã cho ra đời 2 tác phẩm và được nhiều người yêu thích ca cổ đón nhận, xem đây như “đôi uyên ương tuyệt kỹ”. Bởi trong đó, “Phi Vân Điệp Khúc” được viết dây đào, còn “Đoản Khúc Lam Giang” được viết dây kép. Vì thế, việc tác giả đã cho nhân vật sau đó làm vợ trung tá chế độ Sài Gòn hát 2 ca khúc này không chỉ sai với sự thật mà còn có khả năng làm xô lệch lịch sử.

Không dừng lại ở đó, cũng trong tác phẩm này, tác giả còn bộc lộ sai sót về kiến thức văn hóa tín ngưỡng. Trong đoạn viết tái hiện cả bức tranh quê với lễ hội kỳ yên ở Đình thần Khánh Bình, tác giả nhấn mạnh đến danh xưng vị thần được thờ trong đình: Ngôi đình nổi tiếng nhất trong vùng, đã tồn tại hàng trăm năm, đã được sắc phong “Thần Hoàng Bổn Cảnh” của vua Bảo Đại năm 1932” (tr 87). Chưa bàn đến yếu tố lịch sử, sai sót đã thể hiện ngay ở danh xưng vị thần. Theo cơ cấu tín ngưỡng đình Nam Bộ, không hề có danh xưng Thần Hoàng Bổn Cảnh mà chỉ có thần “Thành Hoàng Bổn Cảnh” - vị Thành hoàng của vùng đất này, mang ý nghĩa bảo hộ của cộng đồng dân cư...

Tác phẩm văn chương không thể đòi hỏi chính xác như sử học, nhưng sẽ không thể chấp nhận tác phẩm văn chương mắc sai sót về kiến thức liên quan đến văn hóa, lịch sử và nhất là chính tả. Bởi điều này không chỉ thể hiện thái độ lao động của người viết, mà còn có khả năng gây những ngộ nhận khó lường với hôm nay và mai sau...

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Không gian mở và dấu ấn truyện ngắn trong "Tết đảo"

Trần Trang Quỳnh (Nghiên cứu sinh tại London) |

Trong những ngày “chống đỡ” đại nạn COVID-19 tại Anh Quốc, chúng tôi may mắn có được tập truyện ngắn "Tết đảo" (NXB Thanh niên năm 2019) của nhà văn Lê Ngọc Minh. Đây là một tác giả có nhiều truyện ngắn được đưa lên mạng bởi những tờ báo uy tín như Văn Nghệ, Lao Động cuối tuần, VOV online...

Bật mí khách mời đêm nhạc "Truyện ngắn" của Hà Anh Tuấn

HƯƠNG LY |

Phan Mạnh Quỳnh, Hồ Ngọc Hà có thể xuất hiện trong đêm nhạc "Truyện ngắn" của Hà Anh Tuấn sẽ diễn ra ngày 26.10 tại Hà Nội.

Hà Anh Tuấn lần đầu kể “Truyện ngắn” khiến khán giả phố Hội choáng ngợp

M. K |

Suốt hơn 3 giờ đồng hồ của đêm diễn đầu tiên của liveconcert mang tên "Truyện ngắn" tại Hội An, nam ca sĩ Hà Anh Tuấn chiêu đãi khán giả một bữa tiệc âm nhạc thật sự đẳng cấp và đầy cảm xúc.

Giờ thứ 9: Bí mật của vợ tôi - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Có những định mệnh là do số phận, nhưng cũng có những định mệnh mà ngay từ đầu, đã có sự sắp đặt bởi chính con người. Mà trong đó, phần lớn là những sự lừa dối.

Hỏa hoạn thiêu rụi hơn 4.000 m2 rừng phòng hộ tại Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 13.7, một vụ cháy rừng đã xảy ra (tại phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình). Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi hơn 4.000 m2 rừng phòng hộ.

Giám đốc trung tâm dạy lái xe ở Hải Phòng chiếm đoạt 22 tỉ đồng của học viên

Mai Chi |

Chiều tối 13.7, Công an TP Hải Phòng thông tin về vụ việc bắt giám đốc và nhân viên Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe thuộc Trường Cao đẳng Giao thông vận tải (GTVT) Trung ương II (huyện An Dương, TP Hải Phòng).

Tin 20h: Thời điểm người dân được nhận mức lương truy lĩnh tháng 7 và 8

Linh Trang - Vũ Linh |

Tin 20h: Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu xử lý vụ việc của Công ty Hưng Thịnh; Lương thấp, nhiều công nhân tằn tiện sống qua ngày; Lương hưu tháng 9 sẽ truy lĩnh tháng 7 và tháng 8; Vụ sạt lở biệt thự làm 2 người chết ở Đà Lạt: Khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can;...

Nợ vay vượt 18 tỉ USD, EVN ngốn hơn 39 tỉ đồng/ngày để trả lãi

Đức Mạnh |

Năm 2022, nợ phải trả của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lên tới 440.814 tỉ đồng, tương đương 18,6 tỉ USD. Điều đáng chú ý là trong số 324.265 tỉ đồng nợ vay tài chính, tập đoàn này hoàn toàn không vay từ ngân hàng.

Không gian mở và dấu ấn truyện ngắn trong "Tết đảo"

Trần Trang Quỳnh (Nghiên cứu sinh tại London) |

Trong những ngày “chống đỡ” đại nạn COVID-19 tại Anh Quốc, chúng tôi may mắn có được tập truyện ngắn "Tết đảo" (NXB Thanh niên năm 2019) của nhà văn Lê Ngọc Minh. Đây là một tác giả có nhiều truyện ngắn được đưa lên mạng bởi những tờ báo uy tín như Văn Nghệ, Lao Động cuối tuần, VOV online...

Bật mí khách mời đêm nhạc "Truyện ngắn" của Hà Anh Tuấn

HƯƠNG LY |

Phan Mạnh Quỳnh, Hồ Ngọc Hà có thể xuất hiện trong đêm nhạc "Truyện ngắn" của Hà Anh Tuấn sẽ diễn ra ngày 26.10 tại Hà Nội.

Hà Anh Tuấn lần đầu kể “Truyện ngắn” khiến khán giả phố Hội choáng ngợp

M. K |

Suốt hơn 3 giờ đồng hồ của đêm diễn đầu tiên của liveconcert mang tên "Truyện ngắn" tại Hội An, nam ca sĩ Hà Anh Tuấn chiêu đãi khán giả một bữa tiệc âm nhạc thật sự đẳng cấp và đầy cảm xúc.