‘Cô bé hạt tiêu’ Phùng Khánh Linh chia sẻ về 'Lời hứa ngày chia tay'

Bích Ngọc |

Sau khi bước ra khỏi cuộc thi Giọng hát Việt 2015, Phùng Khánh Linh đã có nhiều sản phẩm âm nhạc được khán giả yêu thích như: Chạy, Sáng tối, Cô gái nhỏ và anh, Điều còn lại... Gần đây, Khánh Linh trở lại với MV đầu tay nói về mùa chia tay mái trường cùng những kỷ niệm ngọt ngào của thời học sinh.

MV vừa ra mắt "Lời hứa ngày chia tay" nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả trẻ, đặc biệt là các bạn học sinh cuối cấp. Linh có bất ngờ về điều này không?

- Sau khi MV "Lời hứa ngày chia tay" hoàn thành, Linh cùng êkip đã rất xúc động khi xem lại. Cảm xúc của những năm tháng cấp 3 chợt ùa về trong kí ức của mỗi người.

Cá nhân Linh và êkip thực sự bất ngờ trước phản ứng của các bạn nghe nhạc, đặc biệt là các bạn học sinh sắp phải chia tay mái trường – nơi đã gắn bó rất nhiều kỷ niệm thời áo trắng. Những bình luận, những chia sẻ của các bạn về MV, Linh đã đọc hết và thầm biết ơn vì sản phẩm âm nhạc của mình đã được mọi người đón nhận một cách tích cực.

Tại sao Linh lại lựa chọn một ca khúc viết về tuổi học trò để quay MV đầu tiên mà không phải là một trong những ca khúc trước đây đã giúp khán giả biết đến bạn?

- Thực sự, đây là một cái duyên! Khi gặp gỡ chị Trang Chim Sâu – tác giả của ca khúc này, chị có gửi cho Linh bản demo của bài hát. Từ lúc giai điệu được cất lên, từng lời từng chữ của ca khúc khiến Linh cảm thấy đây là ca khúc phù hợp với mình. Và sau đó, hai chị em cùng ngồi bàn bạc, lên kế hoạch, bắt tay vào quay MV ngay sau đó.

MV về chủ đề học trò cũng một phần nào đó khiến những ngày tháng cuối cấp của các bạn trở nên ý nghĩa. Linh cũng như chị Trang rất mong các bạn có thể hát ca khúc này vào những dịp sắp chia tay mái trường của mình. Đó là lí do Linh muốn thực hiện MV đầu tay của mình nói về chủ đề tuổi học trò trong sáng, hồn nhiên, tinh nghịch chứ không phải là một chủ đề nào khác.

Hình ảnh trong MV  'Lời hứa ngày chia tay'.

Có một lời nhận xét rằng "Lời hứa ngày chia tay" là một ca khúc khiến khán giả cảm động khi nhớ về những ngày tháng cuối cùng của tuổi học trò nhưng không hề ủy mị, giai điệu sôi nổi nhưng vẫn sâu sắc?

- "Lời hứa ngày chia tay" với một bản phối bắt tai, khi mới nghe, mọi người cảm thấy vui và có thể đung đưa theo điệu nhạc. Càng nghe lâu, nghe kỹ từng ca từ của ca khúc thì ai cũng sẽ bồi hồi xúc động.

Riêng cá nhân Linh sau khi nghe ca khúc này, Linh cứ ngỡ rằng tất cả chỉ như vừa mới ngày hôm qua. Mọi cảm xúc, kỷ niệm chợt xuất hiện trong trái tim mình và thầm nhớ về những năm tháng ấy. Linh tin rằng, bất cứ ai đã, đang và sẽ trải qua quãng thời gian đáng quý này, sau khi nghe xong ca khúc sẽ cảm thấy trân trọng một thời áo trắng vô tư, hồn nhiên và chợt giật mình vì mình đã trưởng thành – như cảm xúc của Linh ngay bây giờ vậy.

Bạn đã từng chia sẻ rằng bạn có những năm tháng cấp 3 đầy sôi nổi và nhiều kỷ niệm đẹp. Bạn có thể chia sẻ với độc giả kỷ niệm mà bạn nhớ nhất trong những năm tháng ấy?

- Những năm tháng cấp 3 của Linh rất nhiều kỉ niệm! Vui có, buồn có nhưng vui nhiều hơn. Thực ra, vì Linh học lớp chuyên nên cả lớp chỉ có tầm 27 - 28 bạn. Đúng là “nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò”! Lớp Linh có lẽ là lớp nghịch nhất trường. Các bạn nam trong lớp chỉ có trực chờ giờ ra chơi để trêu các bạn nữ. Và không hiểu sao, Linh lại luôn là đứa bị trêu rất nhiều. Có lẽ bởi vì mình bé hạt tiêu nên dễ bắt nạt.

Những ngày mưa rào, cả trường ngập nước, đạp xe đến trường là nước ngập vào giầy, bọn mình phải tháo giầy để chạy vội vào lớp. Giờ học quân sự, giờ thể dục là những giờ học mà được nghe các thầy chia sẻ về những bài học cuộc sống không có trong sách vở.

Nhân đây, Linh cũng thầm cảm ơn ngôi trường đã giúp Linh lớn lên, trưởng thành hơn. Đến bây giờ, dù đã lớn và trưởng thành hơn thì Linh vẫn luôn nhớ về ngôi trường ấy: Trường THPT Chuyên Bắc Giang.

'Cô bé hát tiêu' Phùng Khánh Linh.

Những ai yêu mến và luôn theo dõi facebook của bạn có thể thấy bạn chia sẻ rất nhiều những ảnh hậu trường thú vị. Chắc hẳn, trong quá trình quay MV, bạn và êkíp thực hiện đã có rất nhiều giây phút đáng nhớ?

- Việc quay MV chỉ vỏn vẹn trong vòng một ngày. Cảnh quay đầu tiên bắt đầu từ 3h sáng và kết thúc cảnh quay cuối cùng là 18h. Thời gian thực hiện tuy ngắn nhưng đã để lại trong Linh rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Các em học sinh của trường THPT Chuyên Bắc Giang ai cũng hào hứng mà không than mệt hay kêu mỏi vì áp lực, phải quay đi quay lại nhiều lần. Các thầy cô cũng hỗ trợ cả đoàn về địa điểm quay phim mặc dù hôm đó là ngày trường Linh có việc đột xuất là chấm thi tỉnh.

Trước đó khoảng mấy ngày, Linh thực sự rất lo vì dự báo thời tiết ngày mà êkíp thực hiện MV sẽ mưa. May sao, cả ngày hôm đó lại nắng ráo. Có lẽ Tổ nghề thương Linh và cả êkip nên mọi thứ mới suôn sẻ và không có bất cứ khó khăn gì xảy ra.

Trong quá trình ghi hình, có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ như việc Linh bị rách chân khi đi giày cao gót hay giờ nghỉ giải lao Linh cùng anh Nguyễn Danh Tú (guitarist) có ngồi ở cầu thang và cùng hát hò, vây quanh là các em học sinh... Tuy mệt nhưng mọi người vẫn rất đoàn kết và cố gắng. Tất cả những điều đó đều góp phần không nhỏ cho MV "Lời hứa ngày chia tay" trở nên ý nghĩa hơn.

Được biết, cách đây không lâu, bạn và tác giả Trang Chim Sâu (Hoàng Thu Trang) đã kết hợp với nhau để gửi đến khán giả ca khúc "Điều còn lại" và hiện tại là "Lời hứa ngày chia tay". Cả hai ca khúc này đều được khán giả yêu thích. Cơ duyên nào đã đưa đẩy hai bạn kết hợp với nhau?

- Gặp gỡ và tiếp xúc với chị Trang đúng là cái duyên! Linh luôn tin vào chữ ‘duyên’. Chị có đưa những ca khúc của chị cho Linh và Linh cảm thấy phù hợp với chất giọng của mình nên cùng chị bắt tay vào hoàn thiện các ca khúc để gửi đến khán giả. Cả hai chị em cùng cố gắng và chuẩn bị thật kỹ cho ca khúc, cùng san sẻ các công việc cho nhau để đưa đến cho khán giả một sản phẩm hoàn thiện nhất như "Điều còn lại" và gần đây nhất là "Lời hứa ngày chia tay".

Vào cuối tháng 6 này, Linh và chị Trang Chim Sâu sẽ gửi tới khán giả một ca khúc về tình yêu do chính chị Trang chắp bút. Hai chị em đã hoàn thành gần xong các giai đoạn thực hiện và chỉ chờ ngày để ra mắt với khán giả thôi! Hy vọng, mọi người sẽ đón nhận ca khúc này!

 

Bích Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.