Cây dầu rái (Dipterocarpus Alatus Roxb) tọa lạc tại ấp Pô Thi, xã An Cư, (huyện Tịnh Biên,An Giang) là 1 trong 5 đại cổ thụ của tỉnh An Giang được Hội Bảo vệ Thiên nhiên - Môi trường Việt Nam công nhận là “Cây Di sản Việt Nam” (Viet Nam Heritage Tree) vào năm 2013.
Ngay sau khi được phong “tước hiệu”, lập tức "đại lão dầu rái" của vùng Bảy Núi đã tạo ra làm sóng tranh luận về tuổi đời. Có ý kiến cho rằng cây độ khoảng hơn 300 năm, nhưng cũng có ý kiến quả quyết là không dưới 700 năm.
Ai cũng có lập luận của mình và vì thế đến nay cuộc tranh luận này vẫn chưa có hồi kết. Tuy nhiên theo bà Neáng Hiền (người Khmer đã trên 70 tuổi, chủ phần đất cây "đại lão dầu rái" mọc) ông bà 6 đời trước truyền lại, khi đến đây khai hoang lập nghiệp, đã thấy có cây rồi.
Trái với sự bất đồng ý kiến về xác định tuổi đời, tất cả đều có cảm giác chung khi diện kiến "đại lão dầu rái" là phải ngửa mặt, trật ót mới có thể ngắm toàn cảnh dung nhan của "cụ". Thật vậy, "cụ" dầu rái có thân hình rất đồ sộ. Cây có hoành thân độ 5 vòng tay người lớn, cao đến hàng chục mét. Các cành nhánh lực lưỡng, với những vết thời gian tạo gân guốc như cánh tay của người khổng lồ.
Vào thời điểm này, cây đang mùa hoa. Hoa màu đỏ rực và nhiều đến mức lấn át cả màu xanh của những tán lá to hơn bàn tay người lớn, trông rất đẹp mắt. Và đẹp hơn khi bất chợt cơn gió từ đại ngàn Bảy Núi đồng vọng về, những cánh hoa buông mình, rồi xoay tít giữa không trung, trước khi theo gió bay đến khi mút tầm nhìn. Thật đẹp và lãng mạn.
Tuy nhiên, ấn tượng nhất của đại "lão dầu rái" chính là bộ rễ.
Thời gian và tự nhiên với những tác động nắng, gió... đã đục đẽo, khắc chạm những chiếc rễ to hơn thân người lớn chạy ngoằn ngèo xung quanh thân cây khổng lồ thành những đường nét, hình khối kỳ ảo, dễ khiến người đối diện liên tưởng đến hình ảnh đàn mãng xà của núi rừng Bảy Núi đầy màu sắc huyền thoại, đang quấn quanh thân cổ thụ.