Châu Bùi tiết lộ 1 ngày trong khu cách ly tập trung "như đi nghỉ dưỡng"

Linh Chi |

Châu Bùi sinh năm 1997, là một thần tượng có sức ảnh hưởng đối với giới trẻ. Trở về từ Tuần lễ Thời trang Milan (Italia) - vùng có dịch COVID-19 lây lan rộng, Châu Bùi đã phải thực hiện nghiêm túc việc cách ly tập trung. Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện ngắn với Châu Bùi khi cô đang ở trong khu cách ly tập trung tại Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện tại tình trạng sức khoẻ của Châu ra sao?

- Hiện tại sức khoẻ của Châu đang rất ổn, thậm chí còn thấy khỏe hơn so với khi ở ngoài vì ăn uống ngủ nghỉ đều rất đúng giờ. Ở ngoài có khi mình còn hay bỏ bữa hay ngủ không đủ vì công việc bận, thì trong này tuyệt nhiên không có chuyện đó , Châu còn tăng cân nữa.

Về Việt Nam, Châu được đưa đến khu cách ly ba mẹ và người thân có lo lắng không?

- Mọi người có lo lắng chứ vì công việc bận quá, đến cả tháng rồi Châu cũng chưa được về thăm ba mẹ. Nhưng sau khi thấy cập nhật tình hình trong này thường xuyên trên trang cá nhân, nên ba mẹ cũng yên tâm lắm. Mọi người ở nhà hay bạn bè còn nói với Châu rằng, được vào cách ly là Châu may lắm rồi bởi phòng ngừa được mọi nguy cơ lây lan tới gia đình, cộng đồng nếu chẳng may mình có ủ bệnh từ khi còn ở nước ngoài.

Châu Bùi vừa trở về từ Tuần lễ Thời trang Milan (Italia). Ảnh: NVCC.
Châu Bùi vừa trở về từ Tuần lễ Thời trang Milan (Italia). Ảnh: NVCC.

Một ngày của Châu tại khu cách ly diễn ra như thế nào?

- Châu cũng cập nhật thường xuyên tình hình cuộc sống, các bữa ăn của mình trong này ra sao, các bạn thường nói đùa Châu đang đi nghỉ dưỡng chứ không phải đi cách ly nữa.

Lịch sinh hoạt của mình trong này quy củ hơn nhiều vì ăn đúng giờ, ngủ đúng giờ, do thời gian dài đi công tác bận rộn nên Châu cũng tự coi như đây là một kỳ nghỉ để mình xả hơi, dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân hơn.

Châu Bùi liên tục cập nhật những hình ảnh trong khu cách ly: “Một ngày ăn 3 bữa với đủ các món khác nhau, có người mang tới cửa phòng cho bạn, ngủ cũng đủ 8 tiếng, không có gì để chê cả. Mình cũng tranh thủ tự tập thể dục 1-2 tiếng mỗi ngày“. Ảnh: NVCC.
Châu Bùi liên tục cập nhật những hình ảnh trong khu cách ly: “Một ngày ăn 3 bữa với đủ các món khác nhau, có người mang tới cửa phòng cho bạn, ngủ cũng đủ 8 tiếng, không có gì để chê cả. Mình cũng tranh thủ tự tập thể dục 1-2 tiếng mỗi ngày“. Ảnh: NVCC.
Châu Bùi liên tục cập nhật những hình ảnh trong khu cách ly: “Một ngày ăn 3 bữa với đủ các món khác nhau, có người mang tới cửa phòng cho bạn, ngủ cũng đủ 8 tiếng, không có gì để chê cả. Mình cũng tranh thủ tự tập thể dục 1-2 tiếng mỗi ngày“. Ảnh: NVCC.
Châu Bùi liên tục cập nhật những hình ảnh trong khu cách ly: “Một ngày ăn 3 bữa với đủ các món khác nhau, có người mang tới cửa phòng cho bạn, ngủ cũng đủ 8 tiếng, không có gì để chê cả. Mình cũng tranh thủ tự tập thể dục 1-2 tiếng mỗi ngày“. Ảnh: NVCC.

Những bức ảnh Châu ở trong khu cách ly khi được chia sẻ đã tạo ra hiệu ứng tích cực tới mọi người. Châu cảm thấy ra sao?

- Trước tiên, Châu rất cảm ơn mọi người vì đã luôn cổ vũ, động viên Châu. Châu cảm thấy rất hạnh phúc vì mình đã làm được một điều rất ý nghĩa và đúng đắn không chỉ cho riêng mình, mà còn là cho cộng đồng.

Dùng sức ảnh hưởng của mình để góp phần nâng cao ý thức cho một bộ phận xã hội, đặc biệt là khi mình là người trực tiếp trải nghiệm chính là điều Châu luôn muốn.

Châu mong có thể đem đến cái nhìn tích cực, đúng đắn nhất, như một tấm gương kiểm chứng về vấn đề mà các bạn vẫn đang hoài nghi, hay những thông tin trôi nổi chưa xác thực trên mạng xã hội. Xa hơn là để nâng cao ý thức tự giác khai báo y tế đối với những người đã từng đi qua vùng dịch hay tiếp xúc trực tiếp, gián tiếp với người bệnh, bởi đây không chỉ dừng lại ở vấn đề cá nhân, đây là trách nhiệm vì cộng đồng.

Nhiều người có tâm lý sợ bị cách ly, từ đầu Châu có bao giờ cảm thấy sợ chưa?

- Ban đầu Châu có hơi nhớ nhà nên có khóc một chút, nhưng để nói sợ hãi thì mình chưa. Bởi mình tin tưởng tuyệt đối, tin tưởng vào bản thân, tin tưởng vào các quy định mà Bộ Y Tế đang thực hiện.

Khi vào trong khu cách ly rồi, mọi người sẽ biết thực sự nó không đáng sợ như những gì các bạn nghĩ. Châu ở trong này, chỉ lo mọi người bên ngoài đang bị hoang mang quá thôi, mọi người hãy thật bình tĩnh để có những hành động đúng đắn nhé. Mình được ở trong khu cách ly, được thăm khám y tế 2 lần/ ngày, có dấu hiệu gì về sức khỏe thì cũng được phát hiện sớm mà không lây lan cho người khác nên mình hoàn toàn tin tưởng và thoải mái.

Châu có lời khuyên gì cho mọi người khi dịch COVID-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp không? 

- Các bạn hãy cập nhật tin tức từ những nguồn tin chính thống, đã được kiểm chứng từ các cơ quan có thẩm quyền. Đừng vội tin và lan truyền những thông tin sai lệch, bịa đặt trôi nổi trên mạng xã hội.

Châu Bùi mong mọi người hãy tự giác khai báo y tế để cùng phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Ảnh: NVCC.
Châu Bùi mong mọi người hãy tự giác khai báo y tế để cùng phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Ảnh: NVCC.
Châu Bùi mong mọi người hãy tự giác khai báo y tế để cùng phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Ảnh: NVCC.

Việc làm đúng đắn nhất ngay lúc này chính là hành động vì trách nhiệm cộng đồng: không phải cùng nhau di tản hay trốn tránh khai báo Y tế khi đã từng qua vùng dịch/ tiếp xúc trực tiếp/ gián tiếp với người bệnh, thẳng thắn thừa nhận để đừng lây lan, cách ly không phải điều gì tồi tệ cả. Hãy cùng nhau đẩy lùi bệnh dịch bằng tất cả trái tim!

Cảm ơn Châu Bùi vì những chia sẻ!

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Phải công bố danh tính người trốn cách ly để bảo vệ cộng đồng

Lê Thanh Phong |

Muốn không nêu tên, không bị kỳ thị vì nghi ngờ nhiễm bệnh, thì chấp hành quy định cách ly và không được bỏ trốn.

Ngày trở về của những người hoàn thành 14 ngày cách ly

Nhóm PV |

248 công dân trở về từ Hàn Quốc, sau khi được cách ly theo quy định 14 ngày tại Trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tiến hành làm thủ tục cuối cùng để về với gia đình.

Thứ trưởng Y tế Anh dương tính với virus SARS-CoV-2, tự cách ly tại nhà

Thanh Hà |

Nghị sĩ Nadine Dorries - Thứ trưởng Bộ Y tế Anh đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phải công bố danh tính người trốn cách ly để bảo vệ cộng đồng

Lê Thanh Phong |

Muốn không nêu tên, không bị kỳ thị vì nghi ngờ nhiễm bệnh, thì chấp hành quy định cách ly và không được bỏ trốn.

Ngày trở về của những người hoàn thành 14 ngày cách ly

Nhóm PV |

248 công dân trở về từ Hàn Quốc, sau khi được cách ly theo quy định 14 ngày tại Trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tiến hành làm thủ tục cuối cùng để về với gia đình.

Thứ trưởng Y tế Anh dương tính với virus SARS-CoV-2, tự cách ly tại nhà

Thanh Hà |

Nghị sĩ Nadine Dorries - Thứ trưởng Bộ Y tế Anh đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.