“Cây táo nở hoa” xây dựng hình tượng những người đàn ông nhu nhược?

THU HƯƠNG |

Bên cạnh lời khen về diễn xuất, phim “Cây táo nở hoa” vẫn khiến khán giả bức xúc vì xây dựng hình tượng những người đàn ông nhu nhược, bất tài, không có chính kiến.

“Cây táo nở hoa” là bộ phim remake (mua bản quyền và Việt hóa) từ phim Hàn Quốc “What’s Wrong Poong San” với nội dung xoay quanh cuộc sống của 5 anh em Ngọc - Ngà - Châu - Báu - Dư, trong một gia đình nhiều mâu thuẫn.

Phim gây ấn tượng bởi kịch bản gần gũi và diễn xuất “tròn vai” của dàn diễn viên chính. Song, những tập phát sóng gần đây, khi mâu thuẫn mới xuất hiện đã khiến bộ phận khán giả bức xúc vì những người đàn ông trong “Cây táo nở hoa” quá nhu nhược, bất tài và lăng nhăng.

Ngọc lấy hết tiền tiết kiệm trả nợ cho em trai.

Nhân vật nhận nhiều ý kiến trái chiều nhất là Ngọc (Thái Hòa), anh cả trong gia đình. Từ nhỏ, do mẹ bỏ đi ngoại tình, bố nát rượu nên Ngọc mang gánh nặng phải chăm lo, nuôi 4 đứa em khôn lớn. Vì quá thương các em, Ngọc trở nên mù quáng, nhu nhược, luôn bao che cho thói hư tật xấu của Ngà và Báu, thậm chí cắm cả sổ đỏ, lấy tiền tiết kiệm cho con gái học Đại học để trả nợ cho em trai.

Sự nhu nhược của Ngọc gây ra nỗi khổ tâm cho chính vợ con mình, khiến Hạnh (Hồng Ánh) trầm cảm và bỏ về nhà bố đẻ, không thể chịu đựng cuộc sống khốn khổ vì các em chồng.

Ngà ham ăn, lười làm lại nghiện cờ bạc.

Ngà (Trương Thế Vinh), em trai Ngọc cũng là nhân vật nhận nhiều chỉ trích. Ngà mê cờ bạc lại ham ăn, lười biếng. Lần này đến lần khác để anh hai gom hết tài sản trả nợ cho mình nhưng Ngà vẫn tiếp tục đâm đầu vào cờ bạc, ôm mộng đổi đời. So với các anh chị em, có thể nói Ngà là người vô dụng, bất tài nhất.

Ở tuyến nam phụ, cũng có những người đàn ông gây ức chế. Trước tiên phải kể đến ông Huân (NSƯT Công Ninh), người cha nát rượu, suốt ngày đánh đập Dư. Cả đời ông mãi ám ảnh về bà vợ ngoại tình, bỏ bê các con, cuối cùng chết trong bệnh tật mà không được gặp con lần cuối.

Ông Huân có nỗi khổ tâm nhưng vẫn đáng trách.

Bác sĩ Tuấn (Đỗ An), người tình của Châu là bác sĩ giỏi, thành đạt đã có vợ con nhưng ẩn sau “cái mác” gia đình hạnh phúc là cuộc sống hôn nhân ngột ngạt với Lam. Dù vậy, vì sợ thế lực nhà vợ nên Tuấn không dám ly hôn để danh chính ngôn thuận đến với Châu.

Suốt 3 năm, Châu chỉ dám lén lút yêu Tuấn, đến khi mọi chuyện bại lộ, Châu bị đuổi việc. Lúc này, Tuấn vẫn nhu nhược, e dè, không dứt khoát đứng ra bảo vệ bạn gái.

Cả Nam Phong và Tuấn đều không bảo vệ được Châu.

Nam Phong (B Trần) là đồng nghiệp của Tuấn cũng vì không có chính kiến, quá nghe lời mẹ mà đánh mất tình yêu với Châu trong quá khứ. Đến hiện tại, Nam Phong vẫn không xóa bỏ được mối hiềm khích giữa Châu và mẹ anh để tự nắm lấy hạnh phúc của đời mình.

Sở là gã đàn ông lăng nhăng. Ảnh: Vie Channel.

Sở (Will) là chàng trai vừa bất tài vừa lăng nhăng. Khi đang yêu Trúc (Minh Giang), anh lừa dối để Trúc trả các khoản tiền khi hẹn hò nhưng vẫn “bắt cá 2 tay” với một cô gái khác. Tệ hơn, sau khi kết hôn, Sở trơ trẽn đến làm phiền, hẹn Trúc đi khách sạn.

Trong số những người đàn ông của “Cây táo nở hoa”, có người mang nỗi khổ tâm từ quá khứ, không thể thoát ra để thay đổi bản thân nhưng số còn lại là những người thật sự nhu nhược, “bản tính khó dời”.

Khán giả tiếp tục chờ đợi phim phát sóng để theo dõi sự thay đổi từ những nhân vật này, xem họ có đáng được thông cảm, tha thứ...

THU HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Tầm nhìn của Sơn Tùng M-TP

THU HƯƠNG |

MV “Muộn rồi mà sao còn” nhận những ý kiến khen chê nhưng xét về tầm nhìn của một ca - nhạc sĩ, Sơn Tùng M-TP đã thành công trong việc nắm bắt thị hiếu khán giả và xu hướng phát triển của thị trường nhạc Việt.

Mr. Siro, Hứa Kim Tuyền: Nhạc sĩ cầm mic, không phải ai cũng thành công

THU HƯƠNG |

Những “hit maker” (người tạo hit) của làng nhạc Việt như Mr. Siro, Hứa Kim Tuyền, Vương Anh Tú… cầm mic, “lấn sân” sang ca hát.

Gặp bóng dáng “Bố già” trong anh Hai Ngọc của “Cây táo nở hoa”

THU HƯƠNG |

Ba Sang trong “Bố già” hay anh Hai Ngọc của “Cây táo nở hoa” cũng đều là những người đàn ông khắc khổ, luôn hy sinh vì “máu mủ tình thâm”. Vai Ngọc của Thái Hòa đáng thương nhưng cũng đáng trách.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tầm nhìn của Sơn Tùng M-TP

THU HƯƠNG |

MV “Muộn rồi mà sao còn” nhận những ý kiến khen chê nhưng xét về tầm nhìn của một ca - nhạc sĩ, Sơn Tùng M-TP đã thành công trong việc nắm bắt thị hiếu khán giả và xu hướng phát triển của thị trường nhạc Việt.

Mr. Siro, Hứa Kim Tuyền: Nhạc sĩ cầm mic, không phải ai cũng thành công

THU HƯƠNG |

Những “hit maker” (người tạo hit) của làng nhạc Việt như Mr. Siro, Hứa Kim Tuyền, Vương Anh Tú… cầm mic, “lấn sân” sang ca hát.

Gặp bóng dáng “Bố già” trong anh Hai Ngọc của “Cây táo nở hoa”

THU HƯƠNG |

Ba Sang trong “Bố già” hay anh Hai Ngọc của “Cây táo nở hoa” cũng đều là những người đàn ông khắc khổ, luôn hy sinh vì “máu mủ tình thâm”. Vai Ngọc của Thái Hòa đáng thương nhưng cũng đáng trách.