Diễn viên Hoàng Hải:

“Cầu mong Đà Nẵng mạnh mẽ chiến thắng dịch bệnh”

Hương Mai (thực hiện) |

Hoàng Hải - diễn viên quen thuộc với khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như “Cảnh sát hình sự”, “Đường đời”, “Ngược chiều nước mắt”… và gần nhất là bộ phim “Đừng bắt em phải quên” gây sốt màn hình nhỏ. Sinh ra, lớn lên ở Hà Nội, nhưng anh lại lựa chọn Đà Nẵng là nơi sinh sống, anh dành một tình cảm đặc biệt cho mảnh đất này. Giữa mùa dịch, trò chuyện với Hoàng Hải để hiểu hơn về nhân duyên giữa anh với thành phố biển miền Trung.

- Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng anh lại chọn Đà Nẵng để sinh sống, chắc phải có cơ duyên nào đó?

- Diễn viên Hoàng Hải: Tôi đến với Đà Nẵng có 2 lý do, một là vì gia đình, muốn phụng dưỡng cha mẹ và hai là vì tình yêu thành phố này. Càng sống ở Đà Nẵng, tôi càng cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn. Tôi vốn dĩ là một người thích làm việc nhưng lại muốn một cuộc sống thật an tĩnh và yên bình. Bạn cứ nghĩ mà xem, sau tất cả những xô bồ của showbiz, khi về nhà được quây quần vợ con, được chăm lo nhà cửa, được uống tách cà phê, tách trà với bạn bè, tán dăm ba câu chuyện về xe cộ… thế thì còn gì bằng nữa.

- Tình yêu anh dành cho Đà Nẵng, có thể chia sẻ như thế nào nhỉ?

- Tôi yêu Đà Nẵng đến nỗi mà suốt những năm gần đây, sau khi cóp nhặt đủ những cái nhìn về mảnh đất này, tôi muốn làm một bộ phim với những câu chuyện và những cảnh quay đậm chất Đà Nẵng, giống như người ta hay làm phim về Hà Nội, Sài Gòn đấy. Đưa hết những câu chuyện thường ngày, những cái tôi yêu thích ở Đà Nẵng vào, cả câu chuyện yêu xe phân khối lớn của anh em chúng tôi nữa, như thế sẽ đẹp lắm. Tôi vẫn cứ đau đáu muốn cống hiến một điều gì như thế cho Đà Nẵng, nhưng vẫn chưa có dịp, hy vọng trong thời gian tới tôi có thể làm được gì đó nhiều hơn cho thành phố tôi yêu.

- Những ngày này, thành phố Đà Nẵng đang gồng mình chống dịch, cuộc sống gia đình anh có thay đổi nhiều không?

- Nếu như mọi người để ý facebook của tôi thì cách đây vài ngày tôi có một thông báo nho nhỏ về tình hình bản thân và gia đình rồi. Căn bản cũng có nhiều anh em bạn bè, khán giả, báo chí hỏi thăm, mọi người quan tâm đến mình nên có chia sẻ một chút… Thực ra thì trước khi Đà Nẵng nổ ra dịch bệnh, tôi có đưa gia đình đi nghỉ ngơi, thứ nhất là vừa xong phim, thứ hai là để cho vợ và các cháu nghỉ hè. Chúng tôi đang định quay về Đà Nẵng thì xảy ra dịch bệnh, cuối cùng các chuyến bay bị đóng nên chúng tôi không thể quay về. Thêm nữa, hiện tại tôi cũng đã có lịch đóng phim ở Hà Nội nên sợ bay về Đà Nẵng rồi bay đi sẽ phải cách ly thêm 14 ngày, gây ảnh hưởng đến mọi người và làm chậm tiến độ của dự án nên tôi phải thực hiện cách ly ở... một nơi xa luôn.

- Đà Nẵng đang trải qua những ngày phải gồng mình lên để chống dịch và cả nước đều hướng về miền Trung với nhiều câu chuyện thật xúc động. Anh có muốn chia sẻ điều gì đó...

- Bạn thử nghĩ xem, ở đó có gia đình, người thân, bạn bè của mình, ngay cả những người xa lạ thì ở đây cũng vẫn rất ấm áp tình người… Mỗi ngày, mỗi giờ tôi vẫn luôn cập nhật tình hình ở Đà Nẵng và cả nước xem hiện tại thế nào, xem mình có thể làm gì hay không? Việc không thể về là cái việc khiến tôi cảm thấy bất lực nhất trong lúc này. Dù ở trong tâm dịch nhưng nếu bên cạnh người thân, bạn bè mình thì dù sao vẫn cảm thấy yên tâm hơn, ít nhất nếu cần thì mình có thể ngay lập tức làm được gì đó…

Những ngày này, tôi biết, có những anh em, bạn bè của tôi ngày đêm không ngừng nghỉ, vận chuyển lương thực, thực phẩm, vật phẩm thiết yếu tới khắp các nơi của Đà Nẵng để cung cấp nhu yếu phẩm, giúp người dân khó khăn, những sinh viên bị kẹt lại kịp thời…

Nhìn đội anh em ruột rà ở CLB Motor Đà Nẵng đang lăn xả, lên kế hoạch thực hiện việc hỗ trợ chống dịch, tôi không ở nhà, không sát cánh cùng mọi người được, chỉ biết góp chút công sức ít ỏi, cầu mong Đà Nẵng vượt qua và chiến thắng…

- Nhắn gửi những lời động viên, tiếp thêm niềm tin đến người dân Đà Nẵng và lực lượng tuyến đầu chống dịch, anh muốn nói điều gì?

- Tôi biết là những giờ phút này, các cấp cán bộ, các y bác sĩ, các chiến sĩ quân đội, công an, cảnh sát và cả những lực lượng khác đang rất vất vả, làm đến quên ăn quên ngủ, kiệt cả sức để chống chọi với dịch bệnh. Tôi chỉ hy vọng, những ngày sắp tới, các cấp lãnh đạo Đà Nẵng sẽ làm thật nghiêm, công dân Đà Nẵng cũng thực hiện thật nghiêm túc cách ly và phòng chống dịch để cùng nhau vượt qua đại dịch này. Nếu như có thể giúp được gì thêm cho Đà Nẵng, tôi luôn ở đây...

- Xin cảm ơn!

Hương Mai (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Thêm 22 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị và Khánh Hoà

Lệ Hà |

Chiều 13.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận thêm 22 ca mới mắc COVID-19 trong đó 14 ca ghi nhận tại Đà Nẵng, 2 ghi nhận tại Quảng Nam, 1 ghi nhận tại Quảng Trị và 5 ca tại Khánh Hòa được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

10 bệnh nhân COVID-19 Đà Nẵng xúc động, cám ơn y bác sĩ ngày xuất viện

THUỲ TRANG |

Ngày 13.8, tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang, Đà Nẵng, 10 bệnh nhân từng mắc COVID-19 đã được làm thủ tục xuất viện.

Diễn viên Hoàng Hải nhói lòng khi Đà Nẵng đang trải qua những ngày "bão tố"

NHÓM PV |

Là một người sinh sống tại Đà Nẵng trong nhiều năm, diễn viên Hoàng Hải không khỏi nhói lòng khi nhìn hình ảnh hàng trăm bác sĩ, điều dưỡng ngày đêm chữa trị cho bệnh nhân COVID-19 và khung cảnh vắng lặng khác lạ của đường phố Đà Nẵng trong những ngày dịch bệnh.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thêm 22 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị và Khánh Hoà

Lệ Hà |

Chiều 13.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận thêm 22 ca mới mắc COVID-19 trong đó 14 ca ghi nhận tại Đà Nẵng, 2 ghi nhận tại Quảng Nam, 1 ghi nhận tại Quảng Trị và 5 ca tại Khánh Hòa được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

10 bệnh nhân COVID-19 Đà Nẵng xúc động, cám ơn y bác sĩ ngày xuất viện

THUỲ TRANG |

Ngày 13.8, tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang, Đà Nẵng, 10 bệnh nhân từng mắc COVID-19 đã được làm thủ tục xuất viện.

Diễn viên Hoàng Hải nhói lòng khi Đà Nẵng đang trải qua những ngày "bão tố"

NHÓM PV |

Là một người sinh sống tại Đà Nẵng trong nhiều năm, diễn viên Hoàng Hải không khỏi nhói lòng khi nhìn hình ảnh hàng trăm bác sĩ, điều dưỡng ngày đêm chữa trị cho bệnh nhân COVID-19 và khung cảnh vắng lặng khác lạ của đường phố Đà Nẵng trong những ngày dịch bệnh.