Cao Thái Hà: Khi bạn thân mất, tôi thấy mọi thứ như hàng hiệu đều phù phiếm

Hào Hoa (thực hiện) |

“Tôi từng thích hàng hiệu, thích mặc đẹp, thích mua giày, túi xách đắt đỏ. Tôi từng phát ngôn thiếu suy nghĩ... Chỉ đến khi đọc di thư của người bạn thân qua đời, tôi như được giác ngộ và thay đổi” – diễn viên Cao Thái Hà kể.

“Một câu nói của anh Thái Hòa khiến tôi mất ngủ”

Sau vai diễn nhận nhiều ý kiến chê ở “Bão Ngầm”, chị trở lại màn ảnh với vai Xuân trong “Mẹ rơm”. Ở 11 tập đầu lên sóng, Xuân được đánh giá là sự trưởng thành của Cao Thái Hà về diễn xuất. Có phải, khi diễn cạnh những diễn viên kỳ cựu nhưThái Hòa, Cao Minh Đạt... cũng là sức ép lớn khiến chị phải nỗ lực để không lu mờ?

Tôi nhớ khi “Bão Ngầm” lên sóng, chị có gọi cho tôi với rất nhiều câu hỏi phản biện về diễn xuất, lúc ấy tôi có nói với chị, tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để một ngày chị sẽ gọi lại cho tôi và nói những câu chuyện khác. Chị đã gọi lại cho tôi, và trong câu hỏi, tôi đã thấy có câu “trưởng thành về diễn xuất”. Cảm ơn chị về điều đó. Tôi sẽ coi đó như một lời khen (cười).

Tôi có rất nhiều động lực để cố gắng, trong đó có lời chê của khán giả, có sự phản biện của chị, của truyền thông, và cả việc được đóng cùng những bạn diễn kỳ cựu như anh Thái Hòa, anh Cao Minh Đạt hay anh Minh Luân.

Khi vai Hạ Lam ở “Bão Ngầm” nhận những ý kiến trái chiều, những lời chê, nhiều người sẽ nghĩ tôi chán nản, nhụt chí, nhưng tôi chọn cách khác, tôi lắng nghe tất cả và tiếp tục cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ, mỗi ngày.

Chị nhận vai Xuân ở “Mẹ rơm” vì muốn được đóng cùng những tên tuổi như Thái Hòa, Cao Minh Đạt... để cố gắng học hỏi về diễn xuất?

Tôi nhận được lời mời của đạo diễn Nguyễn Phương Điền vào vai Liễu (vợ trưởng thôn Hào). Anh Phương Điền nghĩ vai Liễu sẽ hợp với tôi. Tuy nhiên, khi đọc kịch bản, tôi rất thích vai Xuân. Xuân – người phụ nữ vừa ghê gớm, vừa bi kịch của Khoản (Cao Minh Đạt). Khoản tù tội, hung hãn, không coi vợ ra gì, chỉ một lòng thương nhớ Loan (Huỳnh Hồng Loan).

Tôi thích Xuân tới mức, ngay khi đọc kịch bản, tôi đã hình dung ra sẽ diễn Xuân ra sao, sẽ tạo hình cho nhân vật như thế nào. Tôi thuyết phục đạo diễn được đóng vai Xuân và anh Phương Điền đồng ý.

Tôi đã ngồi làm hồ sơ cho nhân vật Xuân. Tôi phân tích kỹ tâm lý và tiến trình diễn biến cho sự thay đổi của cô ấy. Xuân rất yêu chồng. Bởi vì yêu, nên khi Khoản tù tội, cô ấy vẫn ở lại gia đình đó nấu rượu, chăm lo cho mẹ chồng và em chồng. Xuân ghê gớm ở vẻ bên ngoài, nói năng chua ngoa, nhưng sâu bên trong, Xuân là người tốt....

Tôi phải làm hồ sơ, phân tích kỹ tâm lý, để trong quá trình nhập vai, tôi diễn cho ra bản chất của nhân vật, và sẽ có những tính toán để khán giả cảm nhận được về những tính cách ẩn sâu bên trong cô ấy.

Cao Thái Hà đóng vai Xuân trong phim “Mẹ rơm“. Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp
Cao Thái Hà đóng vai Xuân trong phim “Mẹ rơm“. Ảnh: Nhà sản xuất
Một cảnh phim “Mẹ rơm“. Ảnh: Nhà sản xuất
Một cảnh phim “Mẹ rơm“. Ảnh: Nhà sản xuất

Vai Xuân được ví đã cứu cả sự nghiệp diễn xuất của Cao Thái Hà. “Mẹ rơm” cũng gây chú ý khi quy tụ dàn diễn viên thực lực, trong đó có Thái Hòa - diễn viên triệu USD của màn ảnh. Cách nào chị hợp tác được với những diễn viên như Thái Hòa?

Anh Thái Hòa trong tôi là một tài năng. Ở trường quay, anh Thái Hòa là người hài hước, hay pha trò, khiến cả đoàn phim cười nghiêng ngả. Nhưng khi chỉ cần vào set quay, anh ấy nhập tâm, hóa thân xuất sắc tới mức có thể khiến hơn 40 người đoàn phim ngồi khóc.

Tôi là người rất yêu nhân vật của mình, nhưng khi đứng trước anh Thái Hòa, nhìn cách anh ấy yêu thương nhân vật Mô “gù” của anh ấy, tôi thấy mình không là gì cả. Tôi chưa yêu nhân vật được như anh Thái Hòa.

Gần như toàn bộ bối cảnh “Mẹ rơm” quay tại Ninh Thuận, nơi nắng nóng gay gắt. Khi mới ra đoàn, tôi có chút ngợp với khí hậu, thời tiết ở Ninh Thuận. Lại quay nơi rừng rú, nhiều côn trùng. Tôi lo lắng, nên tâm sự với anh Thái Hòa: “Em cảm thấy mình chưa nhập vai lắm, em sợ mai ra bối cảnh, em rớt vai mất, em sẽ khiến cả đoàn bị ảnh hưởng”.

Anh Thái Hòa đã nói với tôi một câu khiến tôi mất ngủ. Anh Hòa lúc ấy bị côn trùng cắn, sưng tấy ở bụng, bác sĩ khuyên anh đi viện, nhưng anh lờ đi, tiếp tục ở đoàn phim nén chịu tất cả để quay cho kịp tiến độ.

Anh nói với tôi, “Ủa Hà, em nhìn anh đi. Em có cực bằng anh không? Em hãy nghĩ thế này, khi mình dành trọn thời gian sống với nhân vật giống như mình đi tu tập trong vài tháng, cực khổ mấy cũng là quá trình rèn luyện, tu tập. 20-30 năm nữa, khi mình về già, ngồi xem lại những phim mình đóng, nếu mình đóng không tốt – lúc ấy mình sẽ rất tức giận và thất vọng về bản thân. Tại sao khi còn trẻ, khỏe, có sức như thế mà không làm vai tốt nhất có thể? Khi đã về già, dù có muốn, chúng ta cũng không còn sức để làm tốt được nữa”.

Câu nói ấy của anh Thái Hòa khiến tôi mất ngủ, hôm sau tôi đã vào vai Xuân – như chị và khán giả đã thấy. Có những cảnh quay, ví như cảnh ôm chân Khoản khóc lóc, tôi bị vấp ngã dúi dụi, nhưng tôi gần như không hề biết mình ngã, vẫn tiếp tục diễn cho đến khi hết phân cảnh.

Tôi bây giờ cũng đã làm phim với tâm thế hoàn toàn khác trước đây. Tôi đã đi qua đủ sóng gió, đủ mất mát, đủ vấp ngã để trưởng thành và thay đổi.

Một cảnh quay giữa Thái Hòa và Cao Thái Hà phim “Mẹ rơm“. Ảnh: Nhà sản xuất
Một cảnh quay giữa Thái Hòa và Cao Thái Hà phim “Mẹ rơm“. Ảnh: Nhà sản xuất

“Sự ra đi của người bạn thân đã khiến tôi thay đổi cái nhìn về cuộc sống”

Cú sốc nào đã khiến chị thay đổi?

Đó là sự ra đi của người bạn thân. Khi bạn thân mất, bạn có gửi cho tôi một di thư. Vào thời điểm khi người ấy vừa qua đời, tôi không đủ sức để đọc bức di thư ấy. Phải mất một thời gian, tôi mới dám mở bức di thư ra đọc.

Những câu bạn tôi viết trong đó đã thức tỉnh tôi, giúp tôi nhận ra rất nhiều điều, giúp tôi nhìn thấy giới hạn của cuộc đời này, nhận ra ranh giới mong manh giữa sự sống – cái chết, nhận ra điều gì mới thực sự là chân giá trị.

Trong di thư bạn tôi viết có câu, “Hãy rải tro cốt của tao ở biển Nha Trang, vì chúng ta đã có rất nhiều kỷ niệm vui ở đó”.

Bạn tôi mất trong đại dịch, khi còn rất trẻ. Khi đọc di thư của bạn ấy, tôi như được giác ngộ, được thức tỉnh. Tôi nhận ra, trước khi chúng ta chết đi, thứ chúng ta có thể nhớ lại và mang theo không phải là siêu xe, biệt thự, túi xách hàng hiệu... mà điều khiến chúng ta nhớ mãi khi rời xa cõi này là, chúng ta đã có những kỷ niệm gì trong quá khứ, với ai, ở đâu, kỷ niệm vui hay buồn?

Khi chúng ta già đi, cuộc sống chỉ giá trị khi đầy ắp kỷ niệm để nhớ lại.

Sau sóng gió, mất mát, tôi giờ đây trân trọng mỗi ngày được sống. Tôi học cách tìm niềm vui, giữ tâm bình an, thanh thản. Tôi sẽ sống những ngày thật đáng sống, thật trọn vẹn, tôi vui từ khi mở mắt ra đón ngày mới cho đến lúc đi ngủ.

“Đi qua mất mát, biến cố và những sóng gió, tôi bây giờ trân trọng từng ngày sống” - Cao Thái Hà nói. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp
“Đi qua mất mát, biến cố và những sóng gió, tôi bây giờ trân trọng từng ngày sống” - Cao Thái Hà nói. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp

Vậy chị đối diện thế nào với những ngày chị từng như bao người đẹp ở showbiz, cũng phô trương cuộc sống hàng hiệu, túi váy xa hoa, từng thị phi bủa vây, từng ồn ào tranh cãi...?

Đúng, tôi từng như thế, từng thích túi váy hàng hiệu, từng trải qua đủ cung bậc của showbiz. Có lẽ, cái giá của trưởng thành là mất mát, biến cố. Khi đọc di thư của bạn tôi, tôi mới nhận ra những thứ như hàng hiệu, túi váy... thật phù phiếm. Tôi đã cất hết những thứ đó vào sâu trong tủ. Giờ tôi mặc quần jeans, áo phông.

Tôi học cách chấp nhận mọi thứ đến với mình với thái độ an nhiên. Tôi học cách chuyển hóa cảm xúc, không để những điều tiêu cực, độc hại ảnh hưởng đến mình.

Tôi học cách biết ơn cuộc sống, biết ơn cả những sai lầm, những thất bại từng có. Phải thất bại, sai lầm, mới có tôi hôm nay.

Tôi không còn “tham sân si”, không để tâm đến những điều mà mình không thể kiểm soát.

Vì, cuộc sống ngắn ngủi lắm, chị ạ. Tôi muốn sống những ngày thật vui, ý nghĩa và đáng sống.

Vì, bạn tôi đã cho tôi thấy rằng, khi rời khỏi cuộc sống này, thứ chúng ta mang đi là kỷ niệm.

Là, chúng ta ở đây đã có những niềm vui gì? Với ai?

Chỉ vậy thôi.

Hào Hoa (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Xuất hiện nhân vật mới xinh đẹp trong tập 10 "Mẹ rơm"

Hải Minh |

Trong tập 10 "Mẹ rơm", sau khi bà Lành qua đời, Loan mất tích, đứa bé con của Loan không nơi nương tựa.

Sự lợi hại trong ngoại hình triệu USD của Thái Hòa

Mi Lan |

Diễn xuất bằng ngoại hình có lẽ ít ai qua được Thái Hòa. Mỗi vai diễn, anh đều có dấu ấn đặc biệt về ngoại hình.

Sự giống nhau giữa diễn viên triệu USD Thái Hòa và quái vật màn ảnh Hàn

Mi Lan |

Thái Hòa từng được đặt trong phép so sánh với quái vật màn ảnh Hàn Quốc - Yu Hae Jin. Giữa họ có sự tương đồng và duyên nợ nhất định.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Xuất hiện nhân vật mới xinh đẹp trong tập 10 "Mẹ rơm"

Hải Minh |

Trong tập 10 "Mẹ rơm", sau khi bà Lành qua đời, Loan mất tích, đứa bé con của Loan không nơi nương tựa.

Sự lợi hại trong ngoại hình triệu USD của Thái Hòa

Mi Lan |

Diễn xuất bằng ngoại hình có lẽ ít ai qua được Thái Hòa. Mỗi vai diễn, anh đều có dấu ấn đặc biệt về ngoại hình.

Sự giống nhau giữa diễn viên triệu USD Thái Hòa và quái vật màn ảnh Hàn

Mi Lan |

Thái Hòa từng được đặt trong phép so sánh với quái vật màn ảnh Hàn Quốc - Yu Hae Jin. Giữa họ có sự tương đồng và duyên nợ nhất định.