Trao đổi với Lao Động, ca sỹ Ánh Tuyết cho biết rất sốt ruột khi thấy Sài Gòn, miền Nam đang khó khăn vì dịch bệnh. Đặc biệt với một người đã gắn bó với Sài Gòn 30 năm như chị. Vì vậy, khi bắt gặp ca khúc rất "báo chí" từ một sáng tác của nhà báo Hồ Tấn Vũ (báo Tuổi Trẻ), chị đã rơi nước mắt.

Đang là thời gian giãn cách xã hội, mọi hoạt động đi lại đều trở ngại, thế nhưng chỉ trong vài ngày kết nối qua điện thoại với nhạc sĩ khiếm thị Ngọc Minh saxophone ở Đà Nẵng, thì bản nhạc đã được hòa âm phối khí. Nhưng Hội An lại không có phòng thu, ca sỹ Ánh Tuyết phải ngược xuôi đi làm giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 để được di chuyển lên thị xã Điện Bàn, hát.
Nhưng điều cam go hơn là đi quay MV trong bối cảnh khắp nơi dựng chốt, giăng dây kiểm soát dịch. Rất may, thời điểm này nhiều người dân Hội An đang tổ chức gom rau, góp dưa... cùng nhau gửi quà vào trong miền Nam để hỗ trợ người dân chống dịch. Bối cảnh đúng như ca từ mà nhà báo Hồ Tấn Vũ đã sáng tác, nên chỉ vài ngày đã hoàn tất MV.
Ánh Tuyết là một ca sỹ chuyên nghiệp bước vào hoạt động nghệ thuật từ năm 1969. Chị là một hiện tượng trong làng âm nhạc Việt Nam, đặc biệt với những ca khúc của Văn Cao. Ca sỹ Ánh Tuyến từng phát hành nhiều CD như: Bến cũ, Ca khúc Văn Cao, Hát cho yêu thương - Phan Bá Chức, Cung đàn xưa, Thằng cuội - Tuyệt phẩm Lê Thương, Thu quyến rũ - Nhạc Đoàn Chuẩn - Từ Linh...
Vì sao chị lại chọn ca khúc đầu tay, sáng tác ngẫu hứng của một nhà báo trẻ để làm MV lúc này? Ca sỹ Ánh Tuyết cho rằng đó là sự đồng cảm. "Ngay thời điểm này, người dân cả nước nói chung, người miền Trung nói riêng đều rất nóng lòng vì quê hương miền Nam đang tơi bời vì dịch dã. Nhạc phẩm này với nhiều ca từ rất "thật thà", chân chất, nhưng đấy là tấm lòng, tình cảm của người miền Trung dành cho bà con miền Nam ruột thịt. Mỗi dòng nhạc như một thước phim hiện thực đầy cảm xúc nên tôi quyết định làm ngay MV này", ca sỹ Ánh Tuyết nói.