Là cố vấn khách mời tập chung kết, nhân vật Thiên Nga Đen đã có một màn xuất hiện đầy ấn tượng khi tham gia hóa thân và trình diễn cực đẳng cấp trên sân khấu. Và Thiên Nga Đen không ai khác chính là nữ ca sĩ Lệ Quyên. Và như vậy Lệ Quyên chính thức là cố vấn khách mời của tập chung kết The Masked Singer Vietnam (Ca sĩ mặt nạ).
Dẫu là tân binh mới nhưng với việc sở hữu giọng hát tốt cùng cách hát thông minh tinh tế, Lady Mây khiến người xem đánh giá cao.
Tại tập chung kết, Lady Mây đã trình diễn ca khúc Giữa đêm bật khóc được viết bởi nhạc sĩ Châu Đăng Khoa.
Nếu như Trấn Thành nghĩ rằng đây là một bài hát mới dễ nghe và dễ ghi nhớ giai điệu, thì Lệ Quyên lại cho đây là 1 bản “ballad chuẩn Sài Gòn”. Trải lòng cùng các cố vấn, Lady Mây thừa nhận câu chuyện của ca khúc giống mình và mình cũng từng bật khóc trong đêm như vậy.
O Sen mang chiêu bài kỹ thuật thanh nhạc cuối cùng chưa trình diễn tại chương trình ra mê hoặc fan tại phần trình diễn ca khúc Vũ điệu gió.
Tóc Tiên chia sẻ: Nghe như là nhạc của một bộ phim nào đó. Em tưởng tượng ra một cánh đồng nhỏ trên thảo nguyên”.
Chia sẻ đến các cố vấn, O Sen cho biết đây là thể loại nhạc mà thông qua đó O muốn gửi đến mọi người sự thanh bình an yên, lan tỏa nét đẹp của cuộc sống cũng như năng lượng tích cực.
Dù là lần gặp gỡ đầu tiên nhưng khi được hỏi có đoán được Phượng Hoàng Lửa là ai không thì cố vấn khách mời Lệ Quyên cho rằng Phượng Hoàng Lửa cùng chung số phận với mình, chỉ cần hở ra xíu là bị nhận được ngay. Lệ Quyên cũng thừa nhận bản thân thích nghe Phượng Hoàng Lửa hát nhất, cô chia sẻ thêm: “ …Chị Phượng Hoàng có một sự lồng ghép kỹ thuật rất tự nhiên mà thoắt ẩn thoắt hiện. Tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng kỹ thuật đó mà không cần phải hiểu nó là cái gì. Chỉ biết là nó hay thôi. Đó là đỉnh cao của học thuật…”.
Từng rơi vào vòng nguy hiểm và cũng từng vươn lên dẫn đầu bảng, Tí Nâu là một trong những nhân vật khiến người xem phải bất ngờ ở mọi vòng thi. Ca khúc mới mà cô sẽ thể hiện lần này chính là Hơn em chỗ nào.
Lệ Quyên nhận xét: “Lúc nãy, Quyên ngồi Quyên tận hưởng sự nữ tính của Tí Nâu. Không phải trong một sự tan vỡ nào người ta cũng có thể bộc lộ sự yếu đuối nữ tính như thế. Tí Nâu rất nhẹ nhàng, thủ thỉ. Có một cái gì đó bất lực và buông xuôi nhưng không có thảm thiết bi lụy….”. Nữ cố vấn cũng vô cùng thích cách Tí Nâu bình thản xử lý bài hát này.
Sau những phút giây thăng hoa cùng âm nhạc thì Hội đồng cố vấn cùng các khán giả tại phim trường cũng phải đối mặt với giây phút khó khăn là bình chọn. Cố vấn Trấn Thành mong muốn Phượng Hoàng Lửa có mặt trong đêm cuối cùng để truyền lửa cho những người còn lại, người thứ 2 anh mong muốn được đi tiếp là O Sen, anh nói: “Ngay cả người nghe nhạc nhiều như tôi mà không phát hiện ra được O Sen thì đó là một biệt tài….”. Anh phải bỏ vé bằng cho Tí Nâu và Lady Mây, vì Lady Mây là người tìm cách hát hay nhất tác phẩm theo năng lượng tốt nhất, còn Tí Nâu lại là một người luôn tìm cách hát tốt nhất cho tác phẩm của mình.
Sau hồi đắn đo, Hội đồng cố vấn cùng 99 khán giả tại trường quay cũng đã đưa ra được kết quả cuối cùng. Với 22,33% và 25,24 % thì Lady Mây và Phượng Hoàng Lửa là 2 người đầu tiên được đi tiếp vào vòng bình chọn. Không ngoài dự đoán, O Sen chính là nhân vật sở hữu lượt bình chọn cao nhất 31,07%. Và với 21,36%, Tí Nâu là nhân vật phải lộ diện tại tập chung Kết.
Tại ấn tượng đầu tiên, Trấn Thành đã đoán rằng Tí Nâu là nam và không ghi ra được 1 cái tên cụ thể còn Tóc Tiên thì cho rằng Tí Nâu là Trương Thảo Nhi. Tuy nhiên, ở kết quả vớt vát danh dự, cả 4 cố vấn đều đồng thanh gọi tên Thùy Chi. Và giây phút khiến nhiều người phải ngã ngửa khi khi chiếc mặt nạ được cởi ra, Tí Nâu chính là nữ ca sĩ Thùy Chi.