“Bình minh đỏ” phim chiếu mừng ngày Giải phóng miền Nam

V.V |

Chào mừng kỷ niệm 47 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975-30.4.2022), Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam chiếu ra mắt bộ phim truyện điện ảnh đề tài chiến tranh cách mạng “Bình Minh đỏ” tối 23.4 tại Hà Nội.

Thuộc dòng phim Nhà nước lại ở một đề tài rất khó, “Bình minh đỏ” đã thể hiện nỗ lực đáng ghi nhận của đội ngũ làm phim khi tái hiện sống động hình ảnh những nữ chiến sỹ lái xe anh hùng và những người lính đã ngã xuống trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do dân tộc.

“Bình minh đỏ” (tác giả kịch bản: Nguyễn Thị Minh Nguyệt) do cặp đạo diễn, một thuộc bậc “lão làng”, một còn trẻ: NSND Nguyễn Thanh Vân  và Trần Chí Thành cầm chịch.

Giám đốc hình ảnh (DOP): Đoàn Anh Phương. Họa sĩ thiết kế mỹ thuật: NSƯT Nguyễn Nguyên Vũ. Âm nhạc: Đặng Hữu Phúc. Các diễn viên tham gia phim, nữ chính có Phạm Quỳnh Anh vai Châu, các vai nữ phụ: Phạm Bảo Hân vai Sa; Hà Phương Anh vai Thương; Hoàng Bích Phượng vai Hân.

Nguồn ảnh: HĐAVN.
Nguồn ảnh: HĐAVN.
Nguồn ảnh: HĐAVN.
Nguồn ảnh: HĐAVN.
Nguồn ảnh: HĐAVN.
Nguồn ảnh: HĐAVN.
Nguồn ảnh: HĐAVN.
Nguồn ảnh: HĐAVN.
Nguồn ảnh: HĐAVN.
Nguồn ảnh: HĐAVN.
Nguồn ảnh: HĐAVN.
Nguồn ảnh: HĐAVN.

Bối cảnh bộ phim diễn ra sau tết Mậu Thân 1968, chiến sự ngày càng khẩn trương, ác liệt. Nhu cầu cung cấp nhân lực, vật lực cho chiến trường miền Nam trở nên cấp bách. Bộ Tư lệnh Đoàn 559 giao nhiệm vụ cho Binh trạm 9, Binh trạm 12 tuyển gấp một số nữ thanh niên xung phong để đào tạo lái xe vận tải trung chuyển cho chiến trường.

Trung đội nữ lái xe mang tên nữ anh hùng quân giải phóng miền Nam Việt Nam Nguyễn Thị Hạnh ra đời với tuyến hoạt động chủ yếu từ Bến Thủy (Nghệ An) đến Tây Trường Sơn.

Chuyện phim xoay quanh 4 nhân vật Châu, Hân, Sa, Thương là những cô gái còn rất trẻ được giao nhiệm vụ lái xe vận chuyển hàng hóa, lương thực, nhu yếu phẩm từ hậu phương ra tiền tuyến và chở thương bệnh binh, tử sỹ từ các chiến trường về hậu phương.

Mỗi cô gái tuổi đôi mươi ấy đến chiến trường từ những hoàn cảnh riêng, nhưng đều chung quyết tâm không sợ gian khổ, hy sinh, sẵn sàng cống hiến tuổi thanh xuân cho thắng lợi cuối cùng.

Chứng kiến tình đồng chí cao cả, tinh thần quả cảm của đồng đội chấp nhận hi sinh tính mạng để hoàn thành nhiệm vụ trong những chuyến xe ngày đêm xuyên qua mưa bom bão đạn, các cô gái đã nhanh chóng trưởng thành, vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân để cùng sát cánh bên nhau trên những cung đường ác liệt.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lần lượt sự hi sinh của Hân, Thương, Sa và anh trai đã để lại nỗi đau lớn đối với Châu. Nhưng với lòng quyết tâm và ý chí mạnh mẽ, Châu đã tiếp tục ra chiến trường để thực hiện nhiệm vụ còn dang dở trên những cung đường Trường Sơn khói lửa, góp phần vào công cuộc giải phóng và thống nhất đất nước.

Cảm hứng từ những chiến công và gương chiến đấu anh dũng của Trung đội nữ lái xe đầu tiên trên tuyến đường Trường Sơn; bộ phim tôn vinh những nữ chiến sỹ lái xe anh hùng và những ngưuời lính đã ngã xuống trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do dân tộc.

Bộ phim do Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam sản xuất năm 2021 trong tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát phức tạp và đã đoạt Giải thưởng Ban Giám khảo Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 tại thành phố Huế.

V.V
TIN LIÊN QUAN

3 lý do để xem bộ phim vừa gây bão khi đưa vào đề thi học sinh giỏi Văn

Hào Hoa |

Lời thoại trong bộ phim truyền hình kinh điển của Hàn Quốc “Reply 1988” vừa được đưa vào đề thi chọn học sinh giỏi Văn cấp tỉnh hệ THCS ở Quảng Nam, và lập tức gây bão dư luận.

“Điện ảnh luôn là một cuộc chơi lớn và tổn hao công sức”

Việt Văn (thực hiện) |

Nhà văn Hạnh Ngộ (bút danh trước đây Ngô Thị Hạnh) đã xuất bản 4 tập truyện ngắn và 5 tập thơ, mới nhất là tập thơ “Lặng soi”. Với tư cách biên kịch phim điện ảnh, chị đã viết “Ám ảnh”(2015), “Găng tay đỏ” (2016), “Bóng đè” (viết chung với đạo diễn Lê Văn Kiệt, 2022)... và là đồng sáng lập nhóm biên kịch “Nắng Sài Gòn” từ năm 2008. Chị đã tổ chức và tham gia viết nhóm được gần 20 bộ phim truyện truyền hình nhiều tập, và hiện nay loạt phim hoạt hình “Kho tàng cổ tích 3D” do nhóm viết kịch bản vẫn được phát sóng đều đặn trên Truyền hình Vĩnh Long 1, đã được gần 200 tập, mỗi tập 7 phút. Phóng viên Lao Động đã có cuộc trò chuyện với chị về phim và đời.

Để phim Nhà nước ngày càng hay, hấp dẫn

Việt Văn |

Đã có một thời gian, điện ảnh Việt vắng bóng phim Nhà nước, để rồi dòng phim này đã trở lại trong Liên hoan phim Việt Nam và giải Cánh diều của Hội điện ảnh năm qua. Dù chất lượng của nó còn nhiều điều phải bàn nhưng rõ ràng việc Nhà nước sẽ tiếp tục tài trợ, đặt hàng cho một số đề tài phim truyện điện ảnh là cần thiết, vấn đề là chọn đúng người, đúng kịch bản để đạt hiệu quả cao nhất.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

3 lý do để xem bộ phim vừa gây bão khi đưa vào đề thi học sinh giỏi Văn

Hào Hoa |

Lời thoại trong bộ phim truyền hình kinh điển của Hàn Quốc “Reply 1988” vừa được đưa vào đề thi chọn học sinh giỏi Văn cấp tỉnh hệ THCS ở Quảng Nam, và lập tức gây bão dư luận.

“Điện ảnh luôn là một cuộc chơi lớn và tổn hao công sức”

Việt Văn (thực hiện) |

Nhà văn Hạnh Ngộ (bút danh trước đây Ngô Thị Hạnh) đã xuất bản 4 tập truyện ngắn và 5 tập thơ, mới nhất là tập thơ “Lặng soi”. Với tư cách biên kịch phim điện ảnh, chị đã viết “Ám ảnh”(2015), “Găng tay đỏ” (2016), “Bóng đè” (viết chung với đạo diễn Lê Văn Kiệt, 2022)... và là đồng sáng lập nhóm biên kịch “Nắng Sài Gòn” từ năm 2008. Chị đã tổ chức và tham gia viết nhóm được gần 20 bộ phim truyện truyền hình nhiều tập, và hiện nay loạt phim hoạt hình “Kho tàng cổ tích 3D” do nhóm viết kịch bản vẫn được phát sóng đều đặn trên Truyền hình Vĩnh Long 1, đã được gần 200 tập, mỗi tập 7 phút. Phóng viên Lao Động đã có cuộc trò chuyện với chị về phim và đời.

Để phim Nhà nước ngày càng hay, hấp dẫn

Việt Văn |

Đã có một thời gian, điện ảnh Việt vắng bóng phim Nhà nước, để rồi dòng phim này đã trở lại trong Liên hoan phim Việt Nam và giải Cánh diều của Hội điện ảnh năm qua. Dù chất lượng của nó còn nhiều điều phải bàn nhưng rõ ràng việc Nhà nước sẽ tiếp tục tài trợ, đặt hàng cho một số đề tài phim truyện điện ảnh là cần thiết, vấn đề là chọn đúng người, đúng kịch bản để đạt hiệu quả cao nhất.