Bình Định: Kỷ niệm 231 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

N.T |

Chiều 28.1 (mùng 4 Tết Canh Tý), UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức kỷ niệm 231 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2020) với sự tham gia của hàng ngàn người dân và du khách tại Bảo tàng Quang Trung (huyện Tây Sơn, Bình Định).

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho hay, nói đến phong trào Tây Sơn là nói đến người anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ, người chỉ huy nghĩa quân Tây Sơn lập nên những chiến công vang dội như: đánh tan 5 vạn quân Xiêm tại Rạch Gầm - Xoài Mút, tiến quân ra Bắc dẹp nhà Trịnh để lấy lại cơ đồ giao cho nhà Lê, đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược…

Đỉnh cao là ngày mùng 5 Tết Kỷ Dậu 1789, đoàn quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy của Hoàng đế Quang Trung đã tấn công vào Thăng Long, buộc toàn bộ quân Thanh phải tháo chạy về nước.

Người dân chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Quang Trung.
Người dân chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Quang Trung.

Ngay sau đó, các đại biểu và hàng ngàn người dân đã thành kính dâng hoa trước tượng đài Hoàng đế Quang Trung, dâng hương tại Điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức của ba anh em Nhà Tây Sơn và các văn thần, võ tướng đã lập nên chiến công oai hùng thống nhất đất nước.

Trước đó, các đại biểu cũng dâng hoa, dâng hương tại Đài Kính Thiên ở núi Ấn (xã Bình Tường), Đền thờ song thân Tây Sơn Tam kiệt tại di tích Gò Lăng (xã Bình Thành).

N.T
TIN LIÊN QUAN

Tìm “trong vô tận", yêu trong vô tận

Nguyễn Thị Tịnh Thy |

Trong vô tận, ta nhìn thấy vẻ trầm mặc muôn đời của “miền phủ đệ” với bức tranh gia tộc chất chứa nhiều u uẩn của bao kiếp nam nhi chí lớn chưa thành thân đã bại, anh hùng để hận đến nghìn năm.

Những đội Lân “nhí” góp thêm rộn ràng ngày Tết ở vùng nông thôn

Thành Nhân |

Không có kỹ thuật điêu luyện bằng những đoàn lân chuyên nghiệp, nhưng các đội lân “nhí” ở Đình thần (xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) vẫn có sức hút riêng bởi sự đáng yêu, được nhiều người ủng hộ, nhất là vào dịp Tết...

Nhạc sĩ Đào Sơn và phần thưởng lớn nhất cuộc đời

Nguyễn Phước Tín |

Đó là ca khúc mang tên “Chân trời bất tử” viết về 64 chiến sĩ Gạc Ma anh hùng. “Trường Sa - Hoàng Sa, ngàn năm của ta, nhưng ai đem gieo đau thương ngày 14 tháng 3/ Trường Sa - Hoàng Sa, ngày đêm nào nguôi, khi nghe dư âm trên khơi như hồn bất khuất của người lính Gạc Ma...”. ”Biển vẫn cồn cào/ Sóng vẫn thì thào/ Chờ đón các anh vào/ Chờ đón các anh về”... 

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Tìm “trong vô tận", yêu trong vô tận

Nguyễn Thị Tịnh Thy |

Trong vô tận, ta nhìn thấy vẻ trầm mặc muôn đời của “miền phủ đệ” với bức tranh gia tộc chất chứa nhiều u uẩn của bao kiếp nam nhi chí lớn chưa thành thân đã bại, anh hùng để hận đến nghìn năm.

Những đội Lân “nhí” góp thêm rộn ràng ngày Tết ở vùng nông thôn

Thành Nhân |

Không có kỹ thuật điêu luyện bằng những đoàn lân chuyên nghiệp, nhưng các đội lân “nhí” ở Đình thần (xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) vẫn có sức hút riêng bởi sự đáng yêu, được nhiều người ủng hộ, nhất là vào dịp Tết...

Nhạc sĩ Đào Sơn và phần thưởng lớn nhất cuộc đời

Nguyễn Phước Tín |

Đó là ca khúc mang tên “Chân trời bất tử” viết về 64 chiến sĩ Gạc Ma anh hùng. “Trường Sa - Hoàng Sa, ngàn năm của ta, nhưng ai đem gieo đau thương ngày 14 tháng 3/ Trường Sa - Hoàng Sa, ngày đêm nào nguôi, khi nghe dư âm trên khơi như hồn bất khuất của người lính Gạc Ma...”. ”Biển vẫn cồn cào/ Sóng vẫn thì thào/ Chờ đón các anh vào/ Chờ đón các anh về”...