Đằng sau thành công của các phần phim The Conjuring chính là ngòi bút biên kịch tài ba của hai anh em sinh đôi Chad và Carey Hayes.
Anh em nhà Hayes hiện đã chuyển sang đề tài hoàn toàn mới, về biệt thự bị ma ám trong seri phim “Faster Horse Pictures” mới ra mắt của Cindy Bond và Doug McKay, theo Deadline.
Loạt phim này lấy cảm hứng từ lịch sử đen tối của Biệt thự LaLaurie, nơi ở của ác nữ khét tiếng Marie Delphine LaLaurie.
Những ai đã quá quen thuộc với bộ phim “American Horror Story” chắc hẳn sẽ nhớ đến chân dung của Kathy Bates, hiện thân của Phu nhân LaLaurie tàn ác, một người có vai vế trong xã hội đã từng tra tấn dã man và giết hại nô lệ tại ngôi nhà sang trọng của mình ở New Orleans.
Sau vụ hỏa hoạn tại đây vào năm 1834, sự tàn ác của bà ta đã bị lộ ra trước sự kinh hoàng của công chúng Mỹ. Sau đó, Phu nhân LaLaurie đã trốn sang Pháp cùng gia đình và không còn thông tin về người phụ nữ này.
Anh em nhà Hayes sẽ phát triển và sản xuất bộ phim về Lâu đài LaLaurie cùng McKay, Bond và Micheal Whalen, trong đó Joshua Ryan Dietz và Dylan Bond là nhà sản xuất. Bên cạnh đó, nhà sử học địa phương Andrew Ward sẽ đóng vai trò là cố vấn lịch sử cho dự án phim.
Theo tờ Deadline, anh em nhà Hayes đã chia sẻ về dự án mới này:
“Chúng tôi thích viết về những bộ phim dựa trên câu chuyện có thật mà mọi người có thể tìm kiếm và khám phá điều gì đã thực sự xảy ra.
Với Ngôi nhà của LaLaurie, chúng tôi có thể làm được chính xác điều đó. Không chỉ có nguồn tài liệu phong phú về sự kiện lịch sử tăm tối này, mà chính chúng tôi đã có khoảng thời gian trải nghiệm ở nơi đây và nó thực sự rất đáng sợ."
Doug McKay chia sẻ thêm "Biệt thự LaLaurie là một nơi đáng sợ nhất nhì trên thế giới và chúng tôi không thể cưỡng lại ham muốn đưa đến cho khán giả những hiệu ứng chân thực nhất. Chad và Carey sẽ rất bận rộn trong thời gian này nhưng họ thực sự là những bậc thầy trong các tác phẩm điện ảnh về kể lại những sự kiện kinh dị như này."