Gần 107.000 thí sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023. Theo lịch, môn thi đầu tiên sẽ là Ngữ văn, thời gian làm bài là 120 phút.
Theo ghi nhận của Lao Động, từ 6h sáng nay, học sinh đã bắt đầu có mặt tại các điểm thi, xem lại số báo danh, phòng thi và kiểm tra lại các đồ dùng, tư trang.
Em Đỗ Quốc Thành - học sinh Trường THCS Giảng Võ có mặt tại điểm trường THCS Yên Hòa từ 6h sáng. Với nguyện vọng thi đỗ Trường THPT Yên Hòa - ngôi trường thuộc top những trường có điểm chuẩn lớp 10 cao nhất trong 5 năm trở lại đây, Thành chia sẻ, em rất hồi hộp và lo lắng.
"Đêm qua em đã xem lại 1 lượt các dạng bài và đề ôn tập. Sắp vào phòng thi nên em đang cố gắng trấn an tinh thần, bình tĩnh tự tin làm bài thi môn Văn".
Ghi nhận tại điểm thi trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, các thí sinh cũng có mặt từ rất sớm. Sĩ tử được hướng dẫn nhiệt tình về phòng thi, số báo danh ngay từ cổng.
Do nhà xa, từ lúc hơn 5 giờ ông Nguyễn Văn An (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã cùng cháu tới điểm thi trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. "Hôm qua cháu thức đến 2-3 giờ sáng học, sáng nay suýt ngủ quên. May hai ông cháu vẫn kịp đi từ lúc 5 giờ hơn, tới đây mất 45 phút. Các cháu học giờ vất vả hơn chúng tôi ngày xưa nhưng tôi vẫn tự tin vào năng lực của cháu".
Đây là năm có tỉ lệ chọi vào lớp 10 cao kỉ lục ở Hà Nội trong nhiều năm qua khi gần 107.000 sĩ tử của Hà Nội cạnh tranh, giành khoảng 69.000 suất vào lớp 10 công lập (không chuyên). Tâm trạng chung của học sinh là hồi hộp và căng thẳng trước giờ bước vào phòng thi. Nhiều em đến điểm thi rất sớm và tranh thủ ngồi ôn lại bài.
Em Phạm Hồng Ngọc (Trường THCS Láng Thượng) có mặt tại điểm thi với tâm trạng vui vẻ, tự tin vì theo chân em đến trường là bố mẹ và em trai
Chị Tôn Loan - phụ huynh em Hồng Ngọc nói rằng, những ngày qua, con gái ôn thi, còn tâm trạng cha mẹ thì lo lắng, hồi hộp vì nguyện vọng của con là vào trường top đầu.
"Gia đình tôi dậy từ 5h sáng để đưa con gái đi thi. Tôi cho cả con út năm nay học lớp 8 đi cùng để ủng hộ tinh thần chị và để con cảm nhận không khí, sang năm con cũng sẽ bước vào kì thi quan trọng" - chị Loan chia sẻ.