Không quản nắng nôi, chị Nguyễn Thị Huyền (48 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội) cùng con gái có mặt ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám từ 2h chiều ngày 31.5 để cầu may cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sắp tới.
"Ngày mai, con sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội. Tôi đến đây cầu con được bình an, khoẻ mạnh, vượt qua kỳ thi may mắn" - chị Huyền chia sẻ.
Em Vũ Thuý Hiền – học sinh Trường THCS Mai Động (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng theo mẹ đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để cầu may. Trong tuần này, em sẽ tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm và THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn.
“Ngoài 2 kỳ thi trong tuần này, em còn đăng kí thi Trường THPT Chuyên Chu Văn An, THPT Chuyên Nguyễn Huệ. Em khá lo lắng nên đến đây cầu xin phước lành, cầu cho bản thân thi cử đỗ đạt, suôn sẻ” - Hiền chia sẻ.
Nữ sinh cho biết thêm, mặc dù trời nắng nóng, nhưng em đến từ đầu giờ chiều để kịp di chuyển về nhà nghỉ ngơi, tối em sẽ dành thời gian xem qua bài vở, chuẩn bị cho kỳ thi đầu tiên vào sáng mai, 1.6.
Dù không tham dự các kỳ thi chuyên, em Nguyễn Thị Thanh Hòa (Thanh Oai, Hà Nội) cũng không ngại đội nắng, vượt quãng đường gần 30km đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để thắp hương, cầu nguyện cho kỳ thi vào lớp 10 THPT sắp tới.
"Dù đã ôn luyện kỹ càng về kiến thức nhưng em vẫn cảm thấy run trước kỳ thi. Gia đình không gây áp lực, chỉ động viên làm hết sức mình đến đâu thì đến, không việc gì phải lo lắng" - Thanh Hòa nói.
Từ ngày 1 - 5.6, nhiều học sinh bắt đầu “cuộc đua” tranh suất vào bốn trường THPT chuyên tại Hà Nội. Các trường chuyên, trường có lớp chuyên thuộc Sở GDĐT cũng thi tuyển ngay sau đó. Vì thế, rất nhiều em sau khi nhận “Phiếu báo thi vào lớp 10” đã mang đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám thắp hương khấn cầu may mắn.