Phụ huynh vượt hàng trăm cây số, cùng con ăn, nghỉ tại trường thi lớp 10

Trà My |

Mặc dù thời tiết ở Hà Nội chưa hạ nhiệt, các bậc phụ huynh đưa con thi lớp 10 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn vẫn bất chấp cái nắng nóng, quên ăn, quên uống chờ đợi con ở cổng trường thi.

Lặn lội quãng đường dài hơn 100km từ Phú Thọ đến Hà Nội, anh Nguyễn Bá Quang, 43 tuổi (Phú Thọ) vẫn giữ nụ cười trên môi, nhanh chóng tìm cho con phòng chờ có điều hoà để nghỉ ngơi, còn mình thì tận dụng các bóng râm trong khuôn viên trường ngả lưng.

Theo anh Quang, phụ huynh đưa con đi thi thì chịu khổ một chút cũng không hề hấn gì, miễn sao con được ăn uống đầy đủ, có chỗ ở mát mẻ là được.

“Tôi hài lòng vì con mình còn may mắn hơn các thí sinh khác. Nhiều người còn không có chỗ ăn chỗ ở, tá túc khắp nơi nên rất khổ sở và vất vả” - anh Quang nói.

Là phụ huynh của 1 trong số hơn 1.000 thí sinh tham gia thi lớp 10 vào Trường THPT Chuyên Khoa học xã hội và nhân văn, anh Bùi Trọng Nghĩa (Long Biên, Hà Nội) vẫn đang cố tìm một nơi để tranh thủ cho con gái nghỉ trưa.

“Biết trước hoàn cảnh thi thố sẽ vất vả và gian nan nhưng vì con tôi có thể làm tất cả. Phải tạo mọi điều kiện tốt để các cháu đi thi có tâm thế thoải mái nhất” - anh Nghĩa bày tỏ.

Phụ huynh luôn mang sẵn quạt và nước để giải nhiệt cho con.
Phụ huynh luôn mang sẵn quạt và nước để giải nhiệt cho con.

Anh Nghĩa cho biết thêm, cả tuần nay hai vợ chồng anh thay nhau xin nghỉ làm để cho con đi thi, dù cực nhọc là thế nhưng anh Nghĩa và vợ luôn động viên nhau để con có được tâm lí thoải mái, không gây áp lực lên con.

“Chẳng ai thích cảnh chầu chực này, nay chỗ này mai chỗ kia để chờ đợi con. Nhưng mình không cố thì con lại không chỗ nương tựa. Dù sao thì chiều nay cũng là môn thi cuối cùng của con, tôi chỉ mong con hoàn thành được mục tiêu của mình” - anh Nghĩa kể.

Không chỉ riêng anh Quang hay anh Nghĩa, chị Bùi Như Vân (Vĩnh Phúc) cũng thấu hiểu nỗi vất vả của cha mẹ khi đưa con đi thi.

Chị Vân tâm sự: “Nắng nóng như này cây cối còn héo lụi. Tôi phải mua tạm cho con chiếc bánh mì với cung cấp nước uống thường xuyên để con tiếp tục chiến đấu trong bài thi chiều nay”. 

Nhiều thí sinh dự thi lớp 10 vào Trường THPT Chuyên KHXH&NV ở cách xa điểm thi. Để thuận tiện cho buổi thi chiều, nhiều phụ huynh chọn cách ở lại trường.
Nhiều thí sinh dự thi lớp 10 vào Trường THPT Chuyên KHXH&NV ở cách xa điểm thi. Để thuận tiện cho buổi thi chiều, phụ huynh chọn cách ở lại trường.
Nhà xa nhưng không tiện thuê trọ, phụ huynh tranh thủ cho con nghỉ ngơi trên ô tô.
Nhà xa nhưng không tiện thuê trọ, phụ huynh tranh thủ cho con nghỉ ngơi trên ôtô.
Tranh thủ giờ nghỉ trưa phụ huynh cùng con ôn bài.
Tranh thủ giờ nghỉ trưa phụ huynh cùng con ôn bài.
Sợ tắc đường, phụ huynh chủ động đưa con đến sớm chuẩn bị tốt cho bài thi buổi chiều.
Sợ tắc đường, phụ huynh chủ động đưa con đến sớm chuẩn bị tốt cho bài thi buổi chiều.

Chiều nay, các thí sinh tham gia kì thi dự tuyển lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn phải có mặt lúc 2 giờ tại phòng thi để làm bài thi môn chuyên.

Kết quả thi của thí sinh sẽ được công bố trên website của nhà trường trước ngày 1.7.2023.

Trà My
TIN LIÊN QUAN

Đáp án môn Ngữ văn vào lớp 10 Trường chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn

Trang Hà |

Đề thi, đáp án môn Ngữ văn vào lớp 10 Trường chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn được Báo Lao Động cập nhật đến học sinh và phụ huynh.

Đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 tỉnh Tuyên Quang năm 2023

Vân Trang |

Đáp án đề thi môn Toán, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Tuyên Quang năm 2023 được Báo Lao Động cập nhật chính xác, nhanh chóng nhất.

Đề thi Văn dễ, thí sinh thi vào lớp 10 Chuyên KHXH&NV tự tin đạt điểm cao

Trà My |

Nhiều thí sinh nhận xét, đề thi Văn lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội không khó.

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Đừng khơi tàn lửa dưới sông sâu

Nhóm PV |

Truyện ngắn dự thi: Tôi và lão Thủ từ từ bơi tới chỗ con thuyền. Mùi máu tỏa ra tanh nồng. Tôi và lão bám đuôi thuyền leo lên. Một cảnh tượng rùng rợn đập vào mắt tôi. Có hai người đàn ông vừa bị giết. Một người gục chết bên tay lái. Một người nằm vắt ngang người nơi cửa ra vào khoang thuyền. Tôi hơi hoảng sợ. Tôi cứ nghĩ mình chả biết sợ là gì, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh máu me và giết chóc như thế này...

Truyện ngắn tham dự Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài Công nhân, Công đoàn của tác giả Nguyễn Đình Tú.


Phía sau những cuộc đổi tên, thay áo mới của loạt ngân hàng thương mại

Cẩm Hà |

Hầu như toàn bộ các ngân hàng thương mại vừa tiến hành đổi tên đều hướng đến tiêu chí ngắn gọn hơn, dễ nhớ hơn và gần với mã chứng khoán hơn. Nhưng đằng sau quyết định đổi tên còn là câu chuyện của thay đổi chiến lược kinh doanh, hay những biến động trong cơ cấu cổ đông.

Đồi hoa Xóm Mừng gây sốt vì cảnh đẹp như cổ tích ở Hòa Bình

Mai Anh |

Chỉ cách Hà Nội khoảng hai tiếng đi xe, đồi hoa Xóm Mừng là nơi có khung cảnh ngập tràn sắc hoa, đẹp như chốn cổ tích ở Cao Phong, Hòa Bình.

U20 nữ Việt Nam giành quyền vào vòng chung kết giải U20 nữ châu Á 2024

HOÀNG HUÊ |

Giành chiến thắng 3-0 trước U20 nữ Liban, đội tuyển U20 nữ Việt Nam giành quyền vào vòng chung kết giải U20 nữ châu Á 2024.

4 nữ du khách Hà Nội bị sóng cuốn trôi ở đảo Quan Lạn, 1 người đã tử vong

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Do biển động, sóng to, lại tuổi cao và một số người không biết bơi, nên 4 nữ du khách bị sóng cuốn ra xa khi tắm ở đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Đáp án môn Ngữ văn vào lớp 10 Trường chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn

Trang Hà |

Đề thi, đáp án môn Ngữ văn vào lớp 10 Trường chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn được Báo Lao Động cập nhật đến học sinh và phụ huynh.

Đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 tỉnh Tuyên Quang năm 2023

Vân Trang |

Đáp án đề thi môn Toán, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Tuyên Quang năm 2023 được Báo Lao Động cập nhật chính xác, nhanh chóng nhất.

Đề thi Văn dễ, thí sinh thi vào lớp 10 Chuyên KHXH&NV tự tin đạt điểm cao

Trà My |

Nhiều thí sinh nhận xét, đề thi Văn lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội không khó.